Lớp Thần III, K8 - ĐCV BC mừng lễ quan thầy

Thứ bảy - 25/11/2023 21:21  756
Giả như ai đó đặt câu hỏi: “nếu sắp bị giam tù lâu ngày, bạn sẽ mang theo những gì?” Chắc chắn mỗi người đều có những câu trả lời riêng, nhưng tựu trung lại sẽ xoay quanh hai nhu cầu về tiền bạc và đồ dùng thường nhật. Thế nhưng, vào những ngày mùa Xuân năm 1839, có một vị chứng nhân đã chọn hành trang duy nhất của ngài trước khi bị giam tù là Tràng Chuỗi Mân Côi. Vâng, đó chính là thánh Tôma Đinh Viết Dụ, một mẫu gương về đời sống chiêm niệm, suốt cuộc đời Cha đã đọc, đã sống và truyền bá kinh Mân Côi cho mọi người.
 
z4914841072422 707ee020ab13fc21f49efd05b797c85c

Hoà chung niềm vui của Giáo hội hoàn vũ, cách riêng là Giáo hội Công Giáo Việt Nam trong những ngày mừng kính các thánh tử đạo, vào rạng sáng ngày 25/11/2023, tại nhà nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, quý Thầy khoá VIII đã long trọng mừng lễ kính thánh quan thầy Tôma Đinh Viết Dụ.
 
z4914841082268 cb0e811c72c661932c1b71ca58e66e2f

Hiện diện hiệp thông trong thánh lễ có Cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng, Cha cố Giuse Phạm Văn Chỉnh, Cha chủ nhiệm Giuse Vũ Đình Lâm, Cha linh hướng Giuse Đỗ Văn Khang và toàn thể quý Thầy ban Thần học.

Mở đầu thánh lễ, Cha linh hướng Giuse lược qua tiểu sử của thánh Tôma Đinh Viết Dụ, một anh hùng tử đạo: đứng trước danh lợi chức quyền Cha thánh không màng; trước roi vọt, tù đày, Cha thánh không sợ. Nhưng sẵn sàng hi sinh, đổ máu đào để làm chứng cho Tin Mừng. Qua đó, Cha chủ tế hướng ý cầu nguyện cho mỗi Chủng sinh, đặc biệt là quý Thầy lớp Thần III biết noi gương thánh nhân trung thành trong ơn gọi, liên đới với anh em trong tình huynh đệ.

 
z4914841091741 250d9b4a5a72aa050f1eb126012bec45

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ Tin mừng theo thánh Luca (Lc 9, 23-26) và lấy gợi hứng từ chính cuộc đời của thánh Tôma Đinh Viết Dụ, Cha chủ nhiệm Giuse đã giúp quý Thầy rút ra hai bài học:

Bài học thứ nhất - hạnh phúc khi là linh mục của Chúa. Cha chủ nhiệm Giuse chia sẻ, khi trở thành linh mục, thầy Tôma Đinh Viết Dụ đã cầu nguyện và xin gia nhập dòng Đaminh. Được bề trên gửi đến Giáo xứ Liễu Đề, chính tại đây ngài đã bị phát giác và bị bắt, nhưng khi đứng trước quan quyền, ngài mạnh dạn tuyên xưng: i là đạo trưởng và tôi có bổn phận trông coi, chăm sóc đoàn chiên ở nơi đây”. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ hạnh phúc khi là linh mục của Chúa. Ngài không xấu hổ, không sợ hãi, thậm chí khi người đương thời vu cáo đạo ngài rao giảng là “tả đạo”, ngài vẫn mạnh dạn tuyên xưng căn tính linh mục của mình. Từ câu chuyện của thánh nhân, Cha giáo Giuse liên hệ đến chính đời sống của mỗi Chủng sinh. Câu hỏi được cha đặt ra: Mỗi anh em có hạnh phúc vì là chủng sinh, rồi sau này là linh mục của Chúa? Nói cách khác, liệu rằng mỗi người đã sống đúng căn tính của mình trong thời đại hôm nay chưa? Cha giáo cũng nhắc nhớ: Cái “tôi là” làm nên giá trị cuộc đời mỗi người chứ không phải cái “tôi có”. Nếu ta cứ loay hoay chạy theo cái “có” thì sẽ dễ đánh mất cái “là” bởi ngày nay, ta dễ chạy theo tiêu chuẩn của người đời mà quên mất mình là chủng sinh, là linh mục, thậm chí còn không dám nhận mình là chủng sinh là linh mục chỉ để thoả mãn tính toán riêng.

 
z4914841112643 b66c3318936e9ca9037f4cdd057b1a5e

Bài học thứ hai - tình anh em cùng chí hướng. Khi Cha Tôma Đinh Viết Dụ bị bắt bớ và bị giam trong ngục tù, Cha Đaminh Nguyễn Văn Xuyên cũng thuộc dòng Đaminh đã bị bắt trước đó. Chính nơi ngục thất, hai Cha đã giải tội, an ủi, khuyến khích, nâng đỡ nhau kiên trì đến cùng. Từ mẫu gương tình bạn của hai thánh nhân, Cha giáo Giuse nhắn nhủ mỗi Chủng sinh noi theo hai thánh nhân sống tình anh em dưới mái trường Chủng viện bởi có những chuyện chỉ những người sống cùng bậc sống mới có thể hiểu, có thể chia sẻ, nâng đỡ nhau trên con đường nên thánh.
 
z4914841112642 abae4a04dea36209979bfe710b6c34f4

Thánh lễ kết thúc trong niềm chung vui của quý Cha đồng tế và quý Thầy hiện diện. Trước đó, quý Thầy Thần III – Khoá VIII đã trở về chính quê hương của thánh nhân để kính viếng, cũng như thăm hỏi những người yếu đau, bệnh tật những người già cả, cô đơn không nơi nương tựa.
 
z4914841117775 5491902850a49363e50145ddd4c89f47
 
z4914841145329 d2afbddd152085a3752d9f528007a585
 
z4914841156103 d20946e002db77a12c3178d5d0aa5514

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Cha thánh Tôma Đinh Viết Dụ được lòng dũng cảm hi sinh đến cùng vì chính đạo, xin Chúa thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu giúp mỗi Chủng sinh cách riêng là quý Thầy Khoá VIII, can đảm chấp nhận mọi gian nan vì lòng mến Chúa, và luôn biết chọn Chúa là điểm tựa duy nhất của cuộc đời.
 
“Ai ơi giữ lấy túi khôn
Đầy lòng tin cậy, đầy lòng mến yêu
Gươm đao đe doạ dẫu nhiều
Quỉ ma cám dỗ sớm chiều đe loi
Ai mà thắng được trên đời
Mai sau hưởng phúc cõi trời cao sang”
 
z4914841139441 cdaa94f05f4aeeea9ea2cc95d6ecdcef

Tác giả: Lớp K8- Thánh Tôma Đinh Viết Dụ

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập309
  • Máy chủ tìm kiếm90
  • Khách viếng thăm219
  • Hôm nay29,864
  • Tháng hiện tại1,192,635
  • Tổng lượt truy cập71,220,392
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây