Bản văn Phụng vụ lễ st. Matta, Maria & Lazaro

Thứ tư - 28/07/2021 22:28  3721
BẢN VĂN PHỤNG VỤ
Lễ các thánh Marta, Maria và Lazarô
Lễ nhớ
(dùng trong lúc chưa có bản dịch chính thức)

martha mary and lazarusMarta, chị của Maria, đã chạy đến gặp Chúa Giêsu và Người đã cho em là Lazarô được sống lại. Chị Marta đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô: “Con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,27). Chị đã đón tiếp Thầy Chí Thánh vào nhà tại Bêtania và đã được Người thôi thúc biết lắng nghe Lời Chúa và phục vụ với lòng hiếu khách (x. Lc 10,38-42; Ga 12,1).

Thánh Augustinô nói: “Marta, chị đã không chọn điều xấu; tuy nhiện, Maria đã chọn điều tốt hơn”. Maria đã được Thánh Basiliô và Thánh Grêgôriô Cả coi như mẫu gương của những tâm hồn chiêm niệm, mặc dù không xuất hiện trong niên lịch phụng vụ. Sự thánh thiện này đã được xác nhận bởi chính lời của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chỉ có Marta xuất hiện trong lịch chung, như tấm gương cho các phụ nữ Kitô giáo về lòng tận tâm phục vụ.

Tại Bêtania, Chúa Giêsu đã cảm nghiệm được tinh thần gia đinh và tình thân hữu của Marta, Maria và Lazarô và cũng vì lý do này, mà Tin Mừng Gioan khẳng định rằng, Người đã yêu thương họ. Chị Marta đã rộng lòng hiếu khách, chị Maria để tâm lắng nghe lời Người và Lazarô đã ra sẵn sàng ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đập tan thần chết.

Truyền thống không chắc chắn của Giáo Hội Latinh về danh tánh của Maria này với Maria Mađalêna, người đã được Chúa Phục Sinh hiện ra, nên đã quyết định chỉ có Marta được ghi trong lịch Rôma trong ngày lễ 29 tháng Bảy. Những nghiên cứu gần đây cũng như những chứng từ trong Martirologio romano, đã dẫn đến việc mừng lễ thánh Maria và Lazarô vào chính ngày lễ thánh Marta. Khi xem xét các chứng tá Phúc Âm của các ngài, như lòng quảng đại hiếu khách, tận tâm lắng nghe Lời Chúa và tin Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống, nên ngày 26 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ra sắc lệnh mừng lễ nhớ các thánh Marta, Maria và Lazarô vào ngày 29 tháng Bảy theo niên lịch phụng vụ.


Ca nhập lễ

Đức Giêsu vào làng kia,
Có một phụ nữ tên là Marta đón Người vào nhà. (X. Lc 10,38)

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời
đến nhà các thánh Marta, Maria và Lazarô:
nhờ lời chuyển cầu của các ngài,
xin cho chúng con hết tình phục vụ Đức Kitô trong anh em,
để được Chúa đón nhận vào nhà Chúa trên trời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con,
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con tuyên dương những việc kỳ diệu của Chúa
đã thực hiện nơi các thánh Marta, Maria và Lazarô,
xin nhậm lời khiêm nhường chúng con cầu xin:
như đã vui nhận lòng tận tuỵ dâng hiến cho tình yêu của các ngài,
và xin đón nhận việc tế lễ chúng con dâng.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ca hiệp lễ

Bà Marta thưa với Chúa Giêsu:
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,
đã đến trong thế gian” (X. Ga 11,27)

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con đã được rước Mình và Máu của Con Một Chúa,
Xin giải thoát chúng con khỏi những bận tâm vì các điều đã qua,
nhờ gương mẫu của các thánh Marta, Maria và Lazarô,
chúng con tiến bước trên trần gian với lòng mến Chúa tận tình
và không ngừng vui hưởng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa trên trời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm

TIN BÀI KHÁC


***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập277
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm259
  • Hôm nay31,135
  • Tháng hiện tại892,670
  • Tổng lượt truy cập69,952,544
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây