Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Catarina Xiêna,
Ngày 1: Lạy Mẹ Maria! Hôm nay, mừng Lễ Thánh Giuse Thợ, xin cho chúng con ý thức rằng: Mặt trời luôn tỏa sáng mỗi ngày sưởi ấm cho chúng con; Đàn ong luôn cần mẫn bay đi hút mật trên những cánh hoa;
Quý Cha và cộng đoàn đã dâng thánh lễ giỗ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse Trần Quang Tuyến nhân 3 năm, ngày Cha hoàn tất hành trình dương thế để về bên Chúa lúc 9g30 ngày 27-4-2024, tại nhà thờ...
Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu hân hoan kính báo Thánh lễ mừng Thánh Catarina Siena, bổn mạng Hội Dòng, mừng Hồng Ân Thánh Hiến.Chúng con kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách hiệp lời...
Hình ảnh cây nho rất quen thuộc trong sinh hoạt thường ngày của người Do Thái. Chúa Giêsu cũng vay mượn hình ảnh này để diễn tả sự hiệp thông trong Hội thánh, là chính thân thể mầu nhiệm của Ngài.
Khi yêu nhau, người ta mong được ở bên nhau và muốn người yêu đáp lại tình cảm đó. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra, có khi còn khước từ tình yêu đó.
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng ta, và nhận chúng ta làm nghĩa tử:
“Kính nhi viễn chi” là cung cách chúng ta thường có đối với bề trên, nhất là với Thiên Chúa, Đấng Tối Cao Thượng Trí. Tuy nhiên, đó xem ra không phải là thái độ Chúa muốn nơi chúng ta.
Tháng trước đánh dấu việc kỷ niệm 402 năm ngày phong thánh cho Thánh I-nhã và Thánh Phanxicô Xaviê. Hai linh mục Dòng Tên xuất sắc này đã được Đức Giáo hoàng Grêgôriô XV công nhận là những vị thánh...
Để tham gia ươm mầm và nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo trong Giáo Hội và Giáo phận, chúng con xin gửi tới qúy Cha, quý Tu sĩ cùng quý phụ huynh thông báo về CÁC KHOÁ TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG TRINH...
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi Hội đoàn Công Giáo Tiến hành Ý và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên đới với nhau thông qua những suy tư về những cái ôm đã bị quên lãng, cái ôm cứu rỗi và cái ôm...