Nhóm BVSS Caritas hành hương về bên Mẹ

Thứ hai - 04/03/2024 04:16  1974
Ước mong được về bên Mẹ để dâng lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ cho mỗi người, đặc biệt đối với nhóm bảo vệ sự sống thuộc Caritas giáo phận Bùi Chu. Niềm mong ước đó trở thành hiện thực. Chuyến xe chở đoàn hành hương đã chính thức khởi hành lúc 18g15 thứ Hai, ngày 26/02/2024 từ Toà Giám mục Bùi Chu.
 
z5203844378780 4a0f2b64afcdb3694e034ae51ed355b3

Niềm vui của mỗi thành viên nhóm bảo vệ sự sống còn được nhân lên vì trong giờ cầu nguyện xin ơn bình an của chuyến đi, Đức cha Tôma giáo phận, Chủ tịch Uỷ ban Caritas Việt Nam hiện diện và chúc lành cho. Đức cha mời gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho công việc bảo vệ sự sống của giáo phận, đồng thời nhắn nhủ mỗi thành viên trong nhóm luôn nhiệt tâm trong công việc của mình để đem yêu thương và lan toả tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người. 
 
z5203844381346 ed676479143ef7a0663001c5d69bdccd

Đoàn gồm cha Gioan B. Mai Quang Tuyến, Giám đốc Caritas Bùi Chu, quý thầy, quý dì và 230 thành viên nhóm bảo vệ sự sống.

Sau quãng đường dài 15 tiếng đồng hồ với 777 km, đoàn hành hương đã có mặt tại Trung tâm
Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu. Biết bao cảm xúc dâng trào, niềm vui của mọi người như vỡ òa khi các thành viên đều có gắng sửa soạn thật nhanh để được chạy đến cùng Mẹ. Mỗi người, mỗi gia đình quây quần bên Mẹ và dâng lên Mẹ tâm tình cảm tạ vì biết bao ơn lành mi người, mỗi gia đình đã lãnh nhận, đồng thời dâng Mẹ những ý nguyện riêng.
 
z5203844398740 3b6d20c7b30a8f82b919f534db288df6

Tâm điểm là thánh lễ tạ ơn diễn ra tại linh đài Đức Mẹ Trà Kiệu lúc 15g00 thứ Ba, ngày 27/02/2024. Thánh lễ cầu nguyện một cách đặc biệt cho công việc bảo vệ sự sống của giáo phận, cách riêng cho mỗi thành viên luôn dấn thân, quảng đại, hy sinh trong sứ vụ được trao phó.

Thánh lễ diễn trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng của mỗi thành viên đoàn với sự tham dự của quý khách hành hương từ nhiều nơi. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Gioan B. nêu những vất vả, hy sinh trong suốt hành trình của đoàn để có thể về được bên Mẹ; và khi mọi người đến được bên Mẹ, tất cả những vất v, mệt nhọc đó đã tiêu tan, thay vào đó là niềm vui rạng rỡ trên những khuôn mặt “Các con chớ lo, này Mẹ con đây”.

 
z5203844385913 12cd19163e1ff8ed22047283b199627f

Phố cổ Hội An là điểm đến tiếp theo trong hành trình của đoàn trong buổi tối. Mỗi người đều tạm quên đi những trăn trở của bộn bề cuộc sống hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp của phố cổ, với những ánh điện muôn màu, hòa mình vào dòng người để tham quan một số công trình kiến trúc độc đáo, cùng nhau trải nghiệm một phố cổ rêu phong nhưng thi vị và nên thơ.  

Chia tay linh địa Trà Kiệu sau một đêm an bình ngay chính nơi Mẹ hiện ra, đoàn hành hương về với thành phố biển Đà Nẵng. Đức Mẹ Sao Biển là một địa điểm chắc hẳn cũng không còn lạ lẫm đối với nhiều người vì những ơn lành được ban khi mọi người đến và cầu khấn cùng Mẹ. Mỗi người trong đoàn đều cảm nhận được nụ cười nhân hậu của Mẹ với cánh tay dang rộng để ôm ấp khi đoàn con cái Bùi Chu quây quần bên Mẹ.

 
z5203844397595 d995cb0731a438f1b5f9f9a357e5f867

Điểm đến cuối cùng nhưng có lẽ là được mong chờ nhất của đoàn đó là linh địa Đức Mẹ La Vang. Một cảm giác an bình đã đến với mọi thành viên của đoàn khi đặt chân đến linh địa La Vang như lời cha Giám đốc Caritas Bùi Chu chia sẻ trong thánh lễ. Trước thánh lễ, các thành viên đã có một giờ kinh nguyện sốt sắng trước linh đài Đức Mẹ; đặc biệt là chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ. Mỗi người kết hợp với những bông hoa đẹp tươi thắm là những bông hoa lòng qua những vất vả, hy sinh, dấn thân trong công việc bảo vệ sự sống thành kính dâng lên Mẹ. Mỗi người đều dâng lên Mẹ những ước nguyện đơn sơ, chân thành cầu khẩn sự bình an cho mỗi gia đình nhỏ bé thân yêu của mình trong đại gia đình Caritas giáo phận Bùi Chu. Biết bao những tâm tình đã được dâng lên, khi những bước chân líu kéo không muốn xa rời Mẹ. 

Được hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ngắm núi rừng hùng vĩ, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của Mẹ, được vui vẻ trong tình liên đới có lẽ là niềm hạnh phúc nhất đối với mỗi thành viên trong chuyến đi.

 
z5203844405772 45899bcaa7feff187e55e3742bf45a84

Một chuyến đi với biết bao những niềm vui, ân sủng còn đọng lại, chắc hẳn rằng mỗi anh chị em trong nhóm bảo vệ sự sống đều cảm nhận được tình Chúa - tình Mẹ luôn phù hộ và trợ giúp trên mỗi gia đình, mỗi cá nhân, để rồi mỗi người luôn biết quảng đại hy sinh, dấn thân trong sứ vụ được trao phó như lời Bài hát "Con xin hứa dấn thân, quyết sống đời Kitô hữu trưởng thành. Thề đem hết mọi khả năng hiệp cùng ơn Chúa để làm chứng nhân cho Thiên Chúa tới hơi thở cuối cùng".

Tác giả: Thế Thông

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay49,226
  • Tháng hiện tại1,141,783
  • Tổng lượt truy cập71,169,540
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây