Xuân hy vọng
Thứ ba - 28/01/2025 05:29
337
Mùa Xuân là mùa của sum họp, gặp gỡ, gắn kết và yêu thương. Mùa Xuân đến người ta nguyện chúc cho nhau những điều tốt đẹp, viên mãn hơn. Mùa Xuân thật đẹp không chỉ bởi cảnh sắc đất trời, cỏ cây hoa lá mà đẹp bởi tình người. Mùa Xuân còn là biểu tượng cho sự tái sinh, phục hồi và tăng trưởng. Mùa Xuân mang đến cho chúng ta cảm giác tươi vui, hy vọng và ước mơ. Mùa Xuân mời gọi chúng ta sống niềm tin tưởng, hy vọng mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Mùa xuân là cơ hội để chúng ta dừng lại để lắng nghe bản thân, nhìn lại những chặng đường đã qua và xác định chuẩn xác hướng đi cho tương lai, tìm ra những mục tiêu thật cụ thể chi tiết giúp ta bắt đầu lại, cố gắng thay đổi, vươn lên và trưởng thành. Nhưng làm thế nào để biến ước mơ thành hiện thực và đưa những điều ta hy vọng vào cuộc sống?
Mùa Xuân là mùa khởi sự những ước mơ, bắt đầu một hành trình mới, một kế hoạch mới với hy vọng một cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn. Năm Thánh Những Người Hành Hương Trên Đường Hy Vọng được mở ra, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, là Cha Yêu Thương và là Đấng Trung Tín luôn hiện diện và can thiệp trực tiếp vào mọi biến cố cuộc đời chúng ta để cảm nghiệm tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài. Ngài cũng là Đấng đã rất hào phóng ban cho chúng ta một “kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để con người có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29,11). Ralph Waldo Emerson cũng khẳng định: “Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ với nó ra sao, không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào?”. Vì thế chúng được mời gọi làm cho cuộc sống mình trở nên tươi đẹp và hạnh phúc hơn mỗi ngày bằng cách thay đổi thái độ sống cho phù hợp với ý định ban đầu của Thiên Chúa: “Người thấy mọi sự đều tốt đẹp” (St 1,31).
Thái độ tích cực là một nguyên tắc sống Tin Mừng và là một phương thế làm cho Xuân Hy Vọng trở thành cuộc sống.Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy biết ứng xử như Đức Kitô trong bất cứ hoàn cảnh nào: “Hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô” (Pl 2,5), và trong mọi việc, luôn giữ thái độ vị tha và khiêm tốn: “Chớ làm chi vì ganh tỵ hay hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác” (Pl 3-4). Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Chúa, và Người muốn chúng ta tiếp nhận các giá trị, thái độ và tính cách của Chúa Giêsu: “Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng Đức Kitô” (Pl 1,27), đồng thời, điều chỉnh lối sống cho hợp với Tin Mừng là tập trung vào những điều cao quý và đáng khen ngợi: “Thưa anh em, những gì là cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8). Đây cũng là điều kiện để chúng ta có được hạnh phúc chân thật mà Chúa Giêsu đã hứa trong tám mối phúc (x. Mt 5,1-12), và thể hiện được trong cuộc sống mình những hoa trái của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5, 22-23).
Hơn lúc nào hết, mùa Xuân mời gọi chúng ta dừng lại để lắng nghe bản thân, tìm về chính mình, nhìn lại những chặng đường đã qua và nghiêm túc phân định những điểm mạnh, điểm yếu, những thách thức và cơ hội đang chờ đón chúng ta và lựa chọn chuẩn xác hướng đi trong tương lai, xác định những mục tiêu thật cụ thể chi tiết để bắt đầu lại, để cố gắng vươn lên và trưởng thành. Trên hết, mùa Xuân đòi ta có thái độ dứt khoát với bản thân như lời mời gọi của thánh Phao lô: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa… và phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”(Ep 4,22a.24).
Để Xuân Hy Vọng được lớn lên và trở thành cuộc sống, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định, hy vọng không phải là một cái gì đó mơ hồ trừu tượng nhưng rất cụ thể trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu mỗi ngày: “Tôi hy vọng như thế nào, một cách cụ thể, hay tôi hy vọng chung chung, hay chỉ là một ý tưởng? Niềm hy vọng thì cụ thể, và đều đặn mỗi ngày bởi đó là cuộc gặp gỡ. Và mỗi lần chúng ta gặp Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, trong giờ cầu nguyện, trong Tin Mừng, hay nơi những người nghèo, nơi đời sống cộng đoàn, mỗi lần ta tiến được một bước nữa hướng tới cuộc gặp gỡ mang tính quyết định này. Khôn ngoan là khi biết vui sống trong những cuộc gặp gỡ nho nhỏ với Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày, trong khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chung cuộc”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Mùa Xuân, là nguồn Hy Vọng Vĩnh Cửu của chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào quyền năng, sự yêu thương, và lòng thành tín của Chúa nhất là xin cho con xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và can thiệp trực tiếp vào mọi biến cố cuộc đời chúng con. Chúa đã đi xuống tận cùng của sự thất vọng là cái chết tất tưởi trên thập giá để khơi dậy lối sống lạc quan tích cực, tràn đầy hy vọng cho chúng con. Xin cho chúng con là những người lữ hành trên đường hy vọng tiến về nhà Cha, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù làm bất cứ việc gì, chúng con luôn xác tín: “Chỉ có Thiên Chúa là niềm hy vọng vững vàng, nên chúng ta bất chấp mọi nỗi gian khổ và thất bại. Đấng đã yêu thương chúng ta và yêu thương “đến cùng”, cho đến khi mọi sự được hoàn tất” (x. Ga 13,1;19,30). Ước gì mỗi chúng con đều chọn cho mình thái độ sống tích cực để mỗi ngày chúng con tiến gần đến Thiên Chúa và tha nhân hơn nhờ đó môi trường sống của chúng con được dậy men Tin Mừng, chứa chan niềm vui, hạnh phúc và bình an. A men.