Lát cắt suy tư trong ngày 27/02

Thứ sáu - 28/02/2025 03:42  141
istockphoto 636379014 612x612Nghề của tôi là nghề áo trắng, còn đời tôi lại là đời áo đen. Tôi có chiếc áo trắng cũng bởi vì tôi đã lựa chọn khoắc tấm áo đen. Tôi là nữ tu. Tôi là một nhân viên y tế. Tôi mặc áo trắng và  câu hỏi trong ngày của tôi luôn là: Hôm nay, ông, bà, anh, chị, em… cảm thấy trong người thế nào? Có những lời đáp thật ngắn, rồi cũng có những câu trả lời thật dài, dài hun hút cả cuộc đời với niềm vui nỗi buồn và thống khổ được trải ra chỉ sau câu hỏi thường lệ của tôi.

Nơi bệnh xá này, tôi đã chứng kiến bao cảnh đời: hạnh phúc có, bất hạnh có. Mỗi khuôn mặt là một cuộc đời, chẳng ai giống ai. Và rồi nhiều khi tôi cũng buồn vui với những nét mặt ấy. Tôi vui khi thấy vợ chồng, con cái chăm sóc và yêu thương nhau. Tôi muốn nổi khùng, đắng chát nơi cổ họng và khéo mắt khi chứng kiến cảnh tệ bạc. Khi yêu thương chưa đủ thì chẳng thể thấy hy sinh. Có những khối tình sao mặn mà đắm thắm thế, nhưng cũng có cảnh đời chẳng thể kiên nhẫn để thương nhau.

Nhớ cái ngày bén duyên với nghành y chỉ vì thích mặc chiếc áo bluse, thấm thoát đã hơn chục năm. Cái thích thời đó, giờ đây đã thay thế bằng trách nhiệm và tình yêu đối với sức khoẻ của từng bệnh nhân. Điều canh cánh trong lòng, điều phải xét mình lại mỗi cuối ngày ấy là: có còn bệnh nhân nào mà mình chưa để ý? Có nhu cầu nào của họ mà mình quên? Dù mình cũng chẳng phải là giỏi giang hay chức lớn gì, chỉ là cô điều dưỡng nhỏ nhoi, nhưng luôn muốn chu toàn trách vụ, để không một ai bị thiệt thòi hay sa sút sức khoẻ vì sự tắc trách của mình.

Rồi có nhiều ngày xót xa khi nhìn bệnh nhân với những đồng tiền nhàu nát chắt chiu đi chữa bệnh. Những đớn đau thể xác lẫn tâm hồn, giọt nước mắt khi được lắng nghe và khi thấy được sự tin tưởng thì bỗng nhiên dòng cảm xúc tuôn tràn, có tủi hờn, có cô đơn. Đối diện với giây phút như thế, chuyên môn của chúng tôi nhường chỗ cho sự thinh lặng, hoặc có chăng cũng chỉ là nắm lấy bàn tay hay vỗ nhẹ vào bờ vai. Đồng thời, trao gửi họ nơi vị thầy thuốc tuyệt vời là Đức Giêsu, vì chỉ có Ngài mới có thể “vá” những vết xước đang rỉ máu trong tâm hồn.

Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai khi mang trên mình tấm áo bluse đều giống tôi: ôm ấp trong mình buồn vui của nhân sinh vì điều chúng tôi tiếp xúc mỗi ngày là “con người”, điều chúng tôi khám phá cũng chính là “con người”. Mà con người đâu chỉ dừng lại ở thể xác, ta còn có cả một bầu trời tâm hồn. Có những triệu chứng của thể lý, nguyên nhân lại bắt đầu từ tâm hồn. Vì vậy, với người nghành y, để giúp đỡ được cho các bệnh nhân một cách tốt nhất, ngoài cái ta nhìn thấy còn cần đến cái nghe thấy và cảm thấy.

 Khi chuyển trao kiến thức cho chúng tôi, vị giáo sư đã nhắc chúng tôi về sự cẩn trọng của người làm nghành y. Thầy nói, nếu chúng tôi không cẩn trọng trong việc khai thác quá trình bệnh lý của bệnh nhân, nếu chúng tôi không cẩn trọng trong vấn đề dùng thuốc…, nếu chúng tôi không đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu thay vì lo làm giàu thì chúng tôi sẽ trở thành “những kẻ lừa đảo mặc áo trắng”. Thầy nhấn mạnh, “Thầy không muốn các em trở thành những kẻ lừa đảo mặc áo trắng, vì thế bước chân vào nghề này thì đừng tham lam”.

Hôm nay, ngày 27/02, ngày Thầy thuốc Việt Nam. Những suy tư chẳng ăn khớp với nhau lại là những lát cắt vẫn đi theo tôi trong suốt năm tháng qua. Tôi yêu công việc hiện tại, vì tôi đang được “băng bó vết thương trên thân mình Đức Kitô” từng ngày.

Cám ơn Chúa đã cho con bén duyên với nghề áo trắng, dù rằng khởi điểm chỉ là thích chiếc áo, nhưng những năm tháng qua, Chúa cho con cảm nếm được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong quá trình phục vụ. Con không giỏi giang, con chẳng làm được điều vĩ đại, nhưng mỗi ngày con đều được Chúa dẫn đi trên con đường của một nữ tỳ bé nhỏ. Vẫn là lời nguyện xin mỗi ngày xin dâng lên Chúa trong ngày hôm nay: “Con xin gửi những bệnh nhân đến với chúng con cho Chúa, xin chữa lành và nâng đỡ họ Chúa nhé. Con cám ơn Chúa ạ”

Tác giả: Hoa cát

 Tags: nhân viên
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập280
  • Máy chủ tìm kiếm132
  • Khách viếng thăm148
  • Hôm nay62,552
  • Tháng hiện tại1,596,874
  • Tổng lượt truy cập84,950,885
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây