Sau tất cả

Thứ ba - 27/06/2023 04:33  1160
hd wallpaper sweet love christ jesus love heaven god“Sau tất cả”[1] là một ca khúc nhạc trẻ đình đám từng làm khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc quốc nội, cũng như làm say đắm nhiều người trẻ tại Việt nam. Đây là một bài nhạc trẻ và chỉ phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Thế nhưng, nếu nghe kĩ lời của bài hát, thì chất chứa trong đó có những câu hát mà mỗi người, dù ở độ tuổi nào, cũng cần phải suy gẫm, cách riêng là trong đời sống đức tin, cũng như trong tương quan với Thiên Chúa. Bài hát lặp lại tới 4 lần câu “sau tất cả”: “sau tất cả, mình lại về với nhau”, “sau tất cả, lòng chẳng thể đổi thay”, “sau tất cả mình lại chung lối đi” và “sau tất cả mình lại cùng sẻ chia”[2]. Trong tổng thể bài hát, những ca từ đó chỉ là một bản tình ca về một tình yêu đẹp sau khi trải qua những thử thách, khó khăn đã có một kết thúc có hậu của những đôi bạn trẻ đang yêu. Tình yêu đẹp là thế. Tình yêu đẹp không phải một thứ tình yêu rẻ tiền được trả giá bằng tính dục và thỏa mãn xác thịt theo kiểu thuận mua vừa bán, vui ở dở đi, nhưng chân thật và bền vững sau khi trải quá tất cả những cung bậc cảm xúc: yêu-ghét, vui-buồn, nhớ-quên, nhạt nhẽo-say mê, hy vọng-thất vọng… để “sau tất cả” những cung bậc, đó là một sự thấu hiểu, một sự chấp nhận những giới hạn, bất toàn của nhau. Đồng thời, hai bên không chỉ yêu những điểm đáng yêu của nhau mà còn yêu cả nhứng khuyết điểm của nhau, để chân quý, thứ tha và cam kết chung thủy với nhau đến trọn đời bằng một tình yêu thuở ban đầu…

Cũng vậy, nếu soi chiếu và áp dụng những ca từ đó vào trong cuộc sống nhân sinh của mỗi chúng ta, nhất là trong đời sống đức tin của những người ki-tô hữu, phải chăng cũng sẽ thấy những ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện tình đẹp nhất, nhưng đau thương nhất mà chẳng một mối tình nào nơi nhân loại có thể phác họa hay đạt được đó chính là mối tình giữa Thiên Chúa và con người. Một mối tình chất chứa trong đó những điều đẹp nhất của tình yêu, nhưng cũng mang nơi đó những vết thương chẳng dễ lành của sự bội phản đến từ con người, kẻ được yêu và mãi được yêu bởi một thực tại tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật vậy, dẫu được yêu nồng nàn bởi một tình yêu tuyệt đối, nhưng con người lại khước từ tình yêu son sắt ấy. Con người, một sinh vật mong manh và tầm thường đến đáng thương đã bất trung và phản bội tình yêu, để rồi nghe theo tiếng gọi của tự do chạy theo lời ngon ngọt của ma quỷ. Như một người phụ nữ ngoại tình, con người chạy trốn Thiên Chúa để chạy theo người tình là những đam mê xác thịt và thấp hèn của tội lỗi mà quên mất tình yêu thuở ban đầu, một tình yêu mà lẽ ra con người đáng được và mãi được tận hưởng. Từ đó, mối tình thơ mộng giữa Thiên Chúa và con người bị phá hủy, thậm chí bên bờ tan vỡ mà không thể hàn gắn…

Tuy nhiên, Thiên Chúa, “một kẻ si tình” đến điên dại theo suy nghĩ của loài người, lẽ ra phải hành xử như một người chồng “bị cắm sừng” sẽ ra tay trừng phạt và hủy diệt con người. Ngài đã đau đớn nhìn con người, sinh vật đáng yêu nhất của Ngài thoát khỏi vòng tay âu yếm của mình mà chạy theo người tình, để rồi vùi tấm thân mỏng manh ấy trong thú vui chóng qua, hủy diệt mình trong đau khổ và nhất là cái chết. Nhưng quá lạ lùng khi Ngài yêu con người đến điên rồ, thay vì chối bỏ và li dị con người, mặc cho con người phải tiêu vong trong sự sa ngã của mình. Ngài chạy theo con người, điên cuồng tìm kiếm con người để được yêu lại từ đầu và mãi là tình yêu thuở ban đầu ấy. Ngài từ việc sai những gia nhân như những sứ giả đến với con người để cảnh cáo và lôi kéo con người, những kẻ hoặc đang phải xấu hổ vị bội phản, hoặc vẫn còn ngoan cố trong tội, hãy biết hồi tâm ăn năn về những tội đã phạm mà trở về với Ngài. Những sứ giả đó đó là các tổ phụ, các ngôn sứ. Nhưng, con người vẫn tiếp tục hết lần này đến lần khác hối hận rồi lại sa đi ngã lại và tiếp tục bội phản bỏ nhà ra đi bởi mầm mồng tội lỗi và phản loạn đã ăn sâu vào bản tính của họ…

Dẫu vậy, Thiên Chúa không nản lòng, không dừng yêu con người, mà sau cùng Chính Ngài đã đến ở với con người trong chính hang ổ đang giam hãm con người. Nơi Con Một của Ngài, Đấng đã Nhập thể làm người, ở với con người và sống như con người ngay trong chính những yếu đuối của họ, Thiên Chúa đã thể hiện trọn vẹn tình yêu tuyệt đối của Ngài với con người. Thậm chí, qua cái chết và sự phục sinh của Đức Ki-tô, Thiên chúa đã chuộc con người khỏi ách nô lệ của mà quỷ và tội lỗi không phải bằng tiền hay những giá trị tầm thường, nhưng bằng chính máu của Con Một Ngài, một cái giá chuộc tội vĩnh cửu. Để rồi như ngôn sứ Hô-sê phải đến tận nhà thổ để đưa người vợ điếm đàng của mình trở về để yêu như tình yêu thuở ban đầu, thì Thiên Chúa cũng hạ mình xuống như con người để chuộc lấy họ khỏi “nhà thổ tội lỗi”.  Bất chấp thế gian cho là ngu muội, Ngài đã đến tận nhà thổ, nơi đang chứa chấp con người như một gái điếm, để đưa về không phải để trừng phạt, nhưng để yêu bằng tình yêu thuở ban đầu. Đó là một tình yêu với đầy nghịch lý mà lý trí của con người non nớt không thể hiểu. Tất cả chỉ vì một chữ yêu, một tình yêu mà với lý trí hay đối với các bạn trẻ trong một thế giới thực dụng là ngu dại và điên rồ không đáng. Thế nhưng Thiên chúa vẫn cho thấy Ngài là Thiên chúa chứ không phải con người; Ngài “là” Tình Yêu chứ không phải chỉ “có” tình yêu như con người; tình yêu của Ngài là một tình yêu bất biến chứ không phải dễ đổi thay như con người. Để rồi mặc con người thay đổi mà Ngài chẳng hề đổi thay… Đó chính là Tình Yêu Thiên Chúa.

Như thế, Thiên Chúa đã chứng minh cho con người, kẻ được yêu, dù chẳng còn đáng yêu, quay lưng và đàng điếm trong thế gian; dù phẩm giá đã bị hoen ố, gương mặt xấu xí, không còn xứng đáng với tình yêu của Ngài… thì “sau tất cả”, Thiên Chúa vẫn yêu. Ngài vẫn yêu “sau tất cả” sự tráo trở đến trơ trẽn đáng xấu hổ của con người. Sau tất cả, Thiên Chúa vẫn yêu say đắm một sinh vật mang tên con người, dù nó đã bị vấy bẩn, bị biến dạng và tàn phai sau bao năm tháng chìm đắm trong tội lỗi. Sau tất cả, Thiên Chúa lại mang con người về để yêu, để tái tạo và tặng ban tất cả những gì quý giá nhất của tình yêu, những thứ mà lẽ ra con người không còn xứng đáng để được ban tặng. Cũng vậy, sau tất cả, con người từ một kẻ trắng tay, mất tất cả, lại có tất cả là Chúa; sau tất cả con người và Thiên Chúa lại trở về với nhau; sau tất cả Thiên Chúa vẫn chẳng đổi thay dù con người thay đổi, để rồi sau tất cả của tất cả ấy, con người cũng không còn đổi thay; sau tất cả, con người và Thiên Chúa sẽ cùng lối đi, con người không còn sợ hãi và chạy trốn Thiên Chúa nữa; và sau tất cả con người và Thiên Chúa lại cùng sẻ chia tình yêu bất biến thuở ban đầu… Sau tất cả, dù bội phản, tội lỗi con người vẫn được tha thứ, dù con người ra sao, con người thế nào, Thiên Chúa vẫn yêu con người, vẫn đến với con người,  dùng mọi giá dù phải ngài phải chịu nhục nhã, bị chê cười để đưa con người trở về với tình yêu thuở ban đầu, nơi mà con người được tái hưởng hạnh phúc mà vì tội con người đãn đánh mất. Sau tất cả, từ hai lối đi, Thiên Chúa vẫn chọn đi theo con người trên lối đi sai mà họ đã đi để đưa họ về với Ngài để cùng sẻ chia và cùng yêu thương… Sau tất cả và sau tất cả, Thiên Chúa vẫn yêu con người…

Nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, phải chăng mỗi người đều có kinh nghiệm về sự tha thứ, kinh nghiệm về không ít hơn một lần mỗi khi chúng ta sa ngã và xa rời vòng tay yêu thương của Ngài. Thiên Chúa vẫn giang rộng vòng tay chờ đón chúng ta trở về. Ngài tìm kiếm ta, khát khao ta, nhưng không ép buộc ta vì Ngài tôn trọng tự do của ta. Nhưng mỗi lần chúng ta nghe tiếng thổn thức của Ngài và đưa tay để Ngài nâng dậy đưa về, Thiên Chúa vẫn luôn sẵn sàng tha thứ và tiếp tục yêu chúng ta như thuở ban đầu. Điều quan trọng là về phía con người, sau tất cả, chúng ta phải nhận ra sự hiện hữu sống động của Thiên Chúa, sau tất cả chúng ta phải nhận ra sự quan phòng của Ngài, và sau tất cả chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài, sự tha thứ không mệt mỏi của Ngài. Để từ đó, sau tất cả, với sự tự do hoàn toàn, chúng ta trở về với Ngài để được dựa vào bờ vai, được ôm ấp trong cánh tay yêu thương luôn rộng mở và chờ đón chúng ta trở về để yêu và được yêu cũng như chia sẻ niềm hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngài luỗn sẵn dành cho từng người chúng ta… Sau tất cả, hãy can đảm đứng dậy và trở về với Ngài!
 

[1] https://zingmp3.vn/album/Sau-Tat-Ca-EP-ERIK/ZWZCW7FI.html

Tác giả: Khiêm Nhu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập201
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm186
  • Hôm nay41,246
  • Tháng hiện tại96,259
  • Tổng lượt truy cập71,462,605
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây