Điểm hẹn nơi Biển Hồ

Thứ năm - 31/03/2016 22:13  897
Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh (Ga 21,1-14)

 

Các môn đệ đã trở về Galilê như Chúa hẹn. Khi chờ đợi Chúa, các ông lại bắt tay vào nghề cũ là lưới cá. Một chiều tối, ông Phêrô nói: tôi đi đánh cá đây, mấy anh em khác hùa nhau cùng đi. Nhưng cả đêm các ông chẳng bắt được con cá nào.

 

Họ chèo thuyền vào bờ lúc trời đã sáng. Một người trên bãi biển hỏi: Có gì không các bạn, họ thưa không. Người ấy đề nghị thả lưới bên mạn phải đi, có cá đấy. Các ông nghe, thả lưới, nhưng khi kéo lưới lên thì hầu như kéo không kéo nổi, nhiều cá quá. Tinh ý, người môn đệ trẻ nói với Phêrô: Thày đó mà. Nghe vậy Phêrô đang ở trần khoác vội áo vào rồi nhảy xuống biển bơi vào bờ, các môn đệ khác chèo thuyền vào sau.

 

Lên bờ các ông thấy đã sẵn có lò than, cá và bánh. Người lạ bảo, đem cá mới bắt lại đây. Họ trở về thuyền nhặt cá ra, tất cả được 153 cá lớn, thế mà lưới không rách. Chúa mời họ lại ăn và Người bẻ bánh bẻ cá trao cho mỗi người. Không ai dám hỏi ông là ai, nhưng ai ai cũng biết đó là Chúa Giêsu.

 

Ý nghĩa câu truyện này là:

     

- Hễ ai làm gì mà tự ỷ vào tài năng, kinh nghiệm nhà nghề của mình đều có thể không thành công, nhưng làm theo ý Chúa sẽ không thất bại.

     

- 153 con cá là tất cả các loại cá các nhà sinh vật học Hilạp thời đó kiểm điểm được, ngụ ý: luới là Hội Thánh Chúa. Các loại cá là tất cả mọi giống người đều được mời vào Hội Thánh.

     

- Sự hiện diện của Chúa, lời nói vá cử chỉ của Chúa nói lên tình yêu của Chúa đối với ta thật là bao la và mặn nồng.

 

Cầu nguyện

 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã chiến thắng thế gian không bằng uy quyền mà bằng lòng nhân ái. Chúng con ca tụng Chúa.


*Hát: Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh. 

 

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã chinh phục muôn dân bằng tình yêu khoan dung của Chúa. Chúng con ca tụng Chúa.

 

*Hát: Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh. 

 

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa mở rộng vương quyền của Chúa ra khắp mặt đất.

 

*Hát: Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh. 

 

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa luôn luôn giữ gìn chúng con trong ơn nghĩa của Chúa vì Chúa đã chiến thắng hiển vinh.

 

*Hát: Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh. 

 

Vũ Hoàng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập193
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm168
  • Hôm nay26,963
  • Tháng hiện tại888,498
  • Tổng lượt truy cập69,948,372
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây