Sáng thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026, Câu lạc bộ Thơ Chữ Tâm Giáo phận Bùi Chu long trọng tổ chức ngày hội ngộ, hội thảo và Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima – bổn mạng của Câu lạc bộ, tại giáo xứ Lạc Đạo, Giáo phận Bùi Chu.

Về tham dự và chung chia niềm vui với Câu lạc bộ có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên, nguyên Chủ tịch Câu lạc bộ; cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, linh hướng; cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ; cha cố Vinh Sơn Vũ Đình Cống, nguyên Phó Chủ tịch; cha Giuse Phan Trung Triệu và cha Giuse Trần Văn Tuyên, Phó xứ Lạc Đạo. Cùng hiện diện còn có ông Giuse Nguyễn Năng, Tổng điều hành; ông Giuse Phạm Công Khôi, Tổng biên tập, cùng đông đảo anh chị em hội viên thuộc các chi trong toàn Giáo phận Bùi Chu.
Ngay từ sớm, tại hội trường Trung tâm Mục vụ giáo xứ Lạc Đạo, rộn ràng với những bản nhạc Thánh ca của Câu lạc bộ nhạc Đồng Quê giáo xứ Bùi Chu. Đúng 9 giờ, buổi hội thảo được chính thức bắt đầu. Sau nghi thức thánh hóa, ông Giuse Phạm Công Khôi, Tổng biên tập Câu lạc bộ, công bố và giới thiệu thành phần tham dự hội thảo cũng như Thánh lễ mừng bổn mạng.
Tiếp đó, cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ, có lời phát biểu, chia sẻ định hướng hoạt động. Ông Đaminh Nguyễn Năng, Tổng phụ trách, trình bày báo cáo tổng kết những hoạt động của Câu lạc bộ trong năm qua, qua đó ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các chi hội, các hội viên trong việc duy trì và phát triển phong trào thơ ca Công giáo.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là nghi thức trao bằng mãn nhiệm và bổ nhiệm các vị phụ trách chi Hải Hậu; trao bằng ân nhân cho những cá nhân đã quảng đại giúp đỡ Câu lạc bộ bằng công sức và vật chất; đồng thời trao thẻ hội viên cho các thành viên mới.


Tiếp nối chương trình là phần tham luận của các hội viên. Trong bầu khí thân tình, cởi mở và đầy tinh thần xây dựng, các ý kiến đóng góp đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất hướng phát triển cho hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới.
Dù thời gian làm việc khẩn trương, buổi hội thảo vẫn diễn ra trong tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và hiệp nhất, thể hiện tâm huyết của những người yêu thơ, yêu văn chương và mong muốn dùng thi ca để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và con người.
Vào lúc 10 giờ, cộng đoàn hội viên long trọng rước đoàn lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ tiến ra nhà thờ, chuẩn bị bước vào Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Câu lạc bộ. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ, chủ sự, với sự đồng tế của quý cha hiện diện.


Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của ngày 13 tháng 10 – ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima năm 1917. Qua những lần hiện ra, Mẹ không ngừng mời gọi nhân loại siêng năng lần chuỗi Mân Côi, ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa. Lời mời gọi ấy vẫn vang vọng qua mọi thời đại, trở thành con đường dẫn đưa con người đến gần Chúa hơn và góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới. Đặc biệt hôm nay cũng là Thanh lễ mừng bổn mạng của câu lạc bộ thơ Chữ Tâm.giáo phận Bùi Chu thân yêu của chúng ta.
Trong phần giảng lễ, cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên, nguyên Chủ tịch Câu lạc bộ, đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về kinh Mân Côi, đặc biệt là ý nghĩa của các mầu nhiệm và nguồn gốc Năm Sự Sáng.

Cha nhắc đến tâm lý e ngại con số 13 trong một số nền văn hóa trên thế giới. Thế nhưng, tại Fatima, Đức Mẹ đã chọn ngày 13 trong sáu lần hiện ra với ba trẻ chăn chiên. Qua đó, cha gợi mở một suy niệm đầy ý nghĩa: mọi ngày đều thuộc về Thiên Chúa; điều quan trọng không phải là ngày lành hay ngày dữ theo quan niệm mê tín, nhưng là cách mỗi người sống trong niềm tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Đặc biệt, cha dành nhiều thời gian giải thích về Năm Sự Sáng trong kinh Mân Côi. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông thư Rosarium Virginis Mariae, giới thiệu Năm Sự Sáng, qua đó mở rộng truyền thống suy niệm kinh Mân Côi, giúp các tín hữu chiêm ngắm sâu sắc hơn những biến cố trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Cha cũng liên hệ việc cổ võ kinh Mân Côi với lòng biết ơn của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đối với Đức Mẹ, cách riêng trong biến cố ngài bị ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Qua những chia sẻ ấy, cộng đoàn được mời gọi nhìn nhận kinh Mân Côi không chỉ là lời kinh quen thuộc trên môi miệng, nhưng còn là phương thế giúp mỗi người suy niệm Tin Mừng, noi gương Đức Maria và kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giêsu.Quả thật, các mầu nhiệm kinh Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng, đưa người tín hữu đi vào hành trình chiêm ngắm cuộc đời Chúa Kitô qua ánh nhìn và tâm tình của Mẹ Maria. Khép lại bài giảng, cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên gửi tặng cộng đoàn bốn câu thơ đầy tâm tình:
Đời tôi một chuỗi Mân Côi,
Hạt thương, hạt nhớ, hạt vui, hạt mừng.
Lại thêm hạt sáng tưng bừng,
Tựa cây nến cháy soi đường đức tin.
Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng gợi lên một hành trình đức tin sâu sắc. Mỗi hạt kinh là một tâm tình, một lời nguyện cầu, một niềm vui hay nỗi niềm được dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Chuỗi Mân Côi vì thế không chỉ là kinh nguyện, mà còn trở thành người bạn đồng hành của mỗi tâm hồn trên hành trình tiến về quê trời.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đại diện anh chị em hội viên Câu lạc bộ Thơ Chữ Tâm đã dâng lời cảm ơn cha chủ tế, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn hiện diện; đồng thời kính tặng những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng tri ân đối với cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ.

Ngày hội ngộ và mừng bổn mạng khép lại, nhưng những tâm tình đức tin, tình huynh đệ và niềm đam mê thi ca vẫn tiếp tục được vun đắp trong lòng mỗi hội viên.
Dưới sự chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, Câu lạc bộ Thơ Chữ Tâm Giáo phận Bùi Chu ước mong ngày càng phát triển trong tinh thần hiệp nhất, sáng tạo và phục vụ; để mỗi vần thơ không chỉ chuyên chở vẻ đẹp của ngôn từ, mà còn trở thành lời ca tụng Thiên Chúa, lời chứng cho Tin Mừng và nhịp cầu nối kết con người với nhau trong tình yêu thương.
Nguyện xin Đức Mẹ Fatima luôn đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn Câu lạc bộ Thơ Chữ Tâm trên hành trình dùng thi ca để gieo mầm yêu thương, nuôi dưỡng đức tin và làm sáng danh Chúa.
Tác giả: Giuse Công Trứ