Suy niệm Chúa Nhật XXXI - Nghe đây, hỡi Israel

Thứ bảy - 30/10/2021 04:06  911
SUY NIỆM CHÚA NHẬT THỨ XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
(Mc 12:28b-34)

download 9Các bài đọc trong Chúa Nhật tuần này xoay quanh chủ đề trung tâm: Giao ước trong đời sống của dân Chúa. Đấng khởi nguồn của Giao ước là Thiên Chúa, Đấng duy nhất và thánh thiện. Chúa Giêsu chính là trung gian của Giao ước, là vị Thượng Tế Tối Cao. Cốt lõi của Giao ước chính là tình yêu.

Nghe đây, hỡi Israel

Lời mời gọi “hãy lắng nghe”, “hãy chú ý” đến từ bên ngoài của người được kêu gọi. Thiên Chúa đã kêu gọi dân Israel; Chính Ngài là Đấng khởi xướng. Dân Israel được gọi để làm gì? Đám đông theo sau Đức Giêsu được kêu gọi để làm điều chi? Và chúng ta được kêu gọi để thực thi điều gì? Thưa đó là đi vào mối liên hệ giao ước với Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Đức Chúa duy nhất. Chúng ta được mời gọi đi vào mối tương giao thân tình cá vị với Đấng Tạo Hóa. Đấng với tất cả tình yêu vô bờ bến, Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta.

Chúng ta đã nghe điều này nhiều lần đến nỗi nó đã trở nên quá bình thường. Có thể chúng ta không còn ngạc nhiên trước những điều kì diệu đó nữa, bởi nó đã trở thành một phần trong việc thờ phượng của chúng ta. Một cách nào đó, nó giống như mặt trời. Mặt trời luôn hiện diện, bao bọc chúng ta. Mặt trời sưởi ấm và chiếu sáng cho chúng ta. Những tia sáng vẽ lên bầu trời những sắc màu vào mỗi buổi sáng và buổi tối, nhưng chúng ta thường rất ít nghĩ về những điều này. Thật tốt khi thêm một lần nữa chúng ta được đánh động bởi lời của Thiên Chúa: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất”.

Thượng tế tối cao

Điều kỳ diệu không chỉ dừng lại ở việc Thiên Chúa tạo dựng, mà Ngài còn cứu chuộc chúng ta. Thật ngốc nghếch khi chúng ta quay lưng lại với vị Thượng Tế. Ngài luôn gìn giữ, sưởi ấm và soi sáng chúng ta, Ngài dẫn chúng ta vào trong tương quan với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hiến dâng chính mình như của lễ hiến tế vì chúng ta. Người chính là của lễ hy sinh đã được đóng ấn trong giao ước, máu của Người chuộc lấy tội lỗi chúng ta. Người là đá tảng, là pháo đài, là sự giải thoát, là khiên mộc, và là thành luỹ của chúng ta. Dù có liên tưởng đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta không bao giờ có thể hiểu thấu được chiều sâu mầu nhiệm của Đức Giêsu, Đấng hiến mình vì chúng ta. Chúng ta được mời gọi đáp trả bằng cách: Mở lòng ra với Người và trung thành với giao ước khi chúng ta tuyên xưng với tất cả tâm hồn: “Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, và là Thiên Chúa duy nhất!”

Hãy ghi nhớ trong lòng những lời này

Yêu mến Thiên Chúa thường được coi là hành vi tâm điểm của người đạo đức. Đây đích thực là cốt lõi của Giao ước. Chúng ta phải yêu mến hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực của chúng ta; Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Tình yêu là nền tảng thiết yếu cho con người, như mặt trời cần thiết cho trái đất. Nhưng yêu thương là một điều không hề dễ dàng. Giả như chúng ta có thể yêu Chúa; Giả như chúng ta có thể nhận ra nơi tha nhân hình ảnh mà chính Thiên Chúa hằng yêu thương, thì chúng ta đang ngày càng tiến gần tới vương quốc của Người.

 
Nhóm dịch Ra Khơi, ĐCV. Bùi Chu chuyển ngữ

Nguồn tin: Dianne Bergant, Preaching the New Lectionary, Thirty-First Sunday in Ordinary Time, The Liturgical Press.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập275
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm233
  • Hôm nay20,683
  • Tháng hiện tại848,460
  • Tổng lượt truy cập69,908,334
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây