Phải chăng tôi đã biết cầu nguyện?

Thứ năm - 03/03/2022 03:13  855
prayer quotes lead 1573703099Xin Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt…
Xin Chúa chữa lành cho những người thân yêu của con, cho dân tộc con đang mắc bệnh…

Lời cầu nguyện ấy vẫn luôn được vang lên trong suốt thời gian qua, thế nhưng, dịch bệnh chưa tan mà ngày vẫn lan tràn. Con tự hỏi, sự bình an ở đâu?

Lạy Chúa, con hiểu rằng, bình an không phải là không có đau khổ, cũng không hẳn là đại dịch chấm dứt. Nhưng, bình an là khi con nhìn ra ý Chúa để đón nhận, ngay cả khi dịch bệnh có thể bùng phát đến cực điểm.

Lạy Chúa, xin cho mọi người, cách riêng là những con cái của Chúa biết đón nhận cơn đại dịch này trong sự bình an.

Xin giúp chúng con nhìn đó như một cuộc thanh luyện ở thế gian, để khi nó đến với những người thân yêu của con, những người xin con cầu nguyện hay cả khi chính bản thân con mắc phải. Thay vì lời than phiền, sự sợ hãi, chán nản và thất vọng, xin mở lòng để chúng con biết đón nhận. Chỉ có như thế, bình an của Chúa mới thực sự đến với con.

Phải chăng đây là cơ hội để đôi chân con biết “quỳ xuống” lâu hơn, để đôi tay con biết “chắp lại” cách thành khẩn hơn, để đầu con biết “cúi xuống” cách khiêm tốn hơn và nhất là để con tim con biết tin tưởng, phó thác nơi Chúa trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện thế nào đẹp lòng Chúa.

Tác giả: Maria Fiat 92

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập363
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm343
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,108,880
  • Tổng lượt truy cập71,136,637
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây