Con đúng là thiên thần của mẹ
Thứ năm - 12/06/2025 23:08
53
Một lời khen đúng nghĩa, một lời khích lệ chân thành có thể đẩy số phận cuộc đời của một con người bay cao, vươn xa trên đàng nhân đức thánh thiện. Theo như lời kể của ông Louis Prevos, anh trai đức của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, chính bầu khí đạo đức của gia đình, nhất là người cha, người mẹ đạo hạnh với lối giáo dục con đậm tình mến Chúa và yêu thương mà Robert ngày càng trở nên trong sáng thánh thiện hơn. Dường như Thiên Chúa đã sắp đặt, tiền định cho cậu bé Robert được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường thánh thiện của gia đình để Ngài đón nhận chức vị Giáo Hoàng hôm nay.
Câu nói “con đúng là thiên thần của mẹ” của bà Mildred Martínez khen tặng người con trai út của mình về hành động đáng yêu của cậu lúc cậu 8 tuổi rất đáng để cho chúng ta suy gẫm, noi gương và bắt chước. Khi chứng kiến những người bạn nghèo trong xóm ăn mặc rách rưới không có đồ chơi, Robert đã lẳng lặng chạy về nhà lấy bóng, lấy bánh chia cho các bạn; thấy bạn không có dép để đi nên cậu đã nhường dép của mình cho bạn. Robert và hai người anh trai được lớn lên trong một gia đình giàu tình yêu và đức tin. Cha là Louis Marius Prevost làm nghề sửa xe, mẹ là Mildred Martínez. Họ được cha mẹ giáo dục bằng tình yêu thương đơn sơ, chân thành và giản dị.
Chúng ta cũng hãy thử mường tượng ra nếu tất cả mọi gia đình trên thế giới này cũng có lối giáo dục con cái như gia đình của Đức Giáo Hoàng Lê ô 14 thì cuộc đời của tất cả những người con đang sống trong xã hội hôm nay sẽ như thế nào? Chắc hẳn gia đình sẽ có nhiều người con ngoan hiền, xã hội sẽ có nhiều công dân tốt và giáo hội sẽ có những con chiên ngoan đạo, công lí và hòa bình sẽ được lan tỏa trên toàn cõi đất.
Nhưng tiếc thay, con người hôm nay đã sống ích kỉ, vì đồng tiền, vì danh vọng và vì quyền lực mà nhiều cha mẹ chưa dành trọn tình yêu cho con cái. Thay vì giáo dục con mình trong kiên nhẫn và yêu thương nhiều người lại dễ to tiếng, bạo hành khi con cái sai lỗi. Thay vì dành cho con những lời khen, lời khích lệ chân thành thì nhiều cha mẹ lại tỏ thái độ thờ ơ, bàng quang, thậm chí lại buông lời than trách khi con làm được những việc bác ái, những nghĩa cử tốt đẹp như chia sẻ cho bạn cái bút, cho người ăn xin bát gạo… chỉ vì họ không muốn mất mát thứ gì. Từ đó, người con bị mất dần nghị lực muốn cố gắng, muốn vươn lên thành người tốt.
Đa số các Thánh là những người có phúc. Các Ngài được lớn lên trong một gia đình đạo hạnh. Các Ngài được ảnh hưởng sâu sắc bởi lối sống, lối giáo dục đạo đức thánh thiện của cha mẹ như Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Augustino, Thánh Teresa Hài đồng… Vì thế, ngay khi còn nhỏ, các Ngài đã biết gieo vãi những hành vi yêu thương như: siêng năng đọc kinh, cầu nguyện, chăm chỉ tham dự các thánh lễ, giúp đỡ người khó khăn, đói nghèo, an ủi bạn hữu, nhẫn nại chịu đựng khi bị bạn bè sỉ vả, chê cười…. Và tất nhiên, các Ngài được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng vì bao công lao khó nhọc mà các Ngài đã hy sinh trong suốt cuộc đời vì danh Chúa Kito.
Vì thế, giáo dục con người trong giai đoạn thơ ấu là điều quan trọng và cần thiết. “Nhân chi sơ tính bản thiện” có nghĩa là tâm hồn trẻ thơ được ví như tờ giấy trắng, hồn nhiên và trong sáng để rồi cuộc sống và quá trình giáo dục sẽ vẽ lên tờ giấy trắng đó một bức tranh đẹp, tươi sáng cho một cuộc đời. Ước chi việc chiêm ngưỡng gương sống đạo đức, thánh thiện của các Thánh và nhất là khi nhìn vào tuổi thơ của Đức Thánh Cha Lêô 14 sẽ thức tỉnh ý thức trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục con cái của các bậc cha mẹ trong thế giới hôm nay. Xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành trên mọi gia đình chúng con.
https://www.google.com/search
Tác giả: Nt. Mary Cuc Hoa