Sống linh đạo hiệp hành
Chủ nhật - 01/02/2026 09:46
131
Nhịp sống của những ngày cuối năm đang dần trở nên hối hả và tấp nập hơn, nhưng điều đó không cản được bước chân của những người có tâm hồn thiện chí và khao khát kiếm tìm chân lý. Sáng ngày 31/01/2026, gần 1000 tu sĩ thuộc các Dòng tu và các Hiệp hội đang phục vụ trong Giáo phận Bùi Chu tạm gác lại sứ vụ nơi mỗi cộng đoàn hay giáo xứ, quy tụ về Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa – Giáo xứ Trung Lao để tham dự ngày Đại hội Liên Tu sĩ Giáo phận.
Chương trình mở đầu với phần khởi động đầy vui tươi như làm sống lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Tiếp sau đó, các tu sĩ bước vào phần giảng huấn của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh - người mà nhiều tu sĩ đã nghe qua trực tuyến nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Ngài.

Trước hết, khởi đi từ đề tài “Phương pháp đối thoại trong Thánh Thần và sống linh đạo hiệp hành”, Đức Cha Giuse đã giúp các tu sĩ hiểu hơn sự hiệp hành là một lối sống cụ thể, chứ không phải là một ý niệm dựa trên lý thuyết. Hiệp hành là cùng đi với nhau trên một con đường, cùng chung chia một số phận, và một sứ mạng loan báo Tin Mừng. Với sự khôn ngoan và lối trình bày dí dỏm, đầy hài hước, và thực tế, Đức Cha Giuse đã dẫn các tu sĩ đi sâu vào việc sống và xây dựng linh đạo hiệp hành trong Giáo Hội. Các tu sĩ cần phải loại bỏ hai thái cực: độc tài (chủ làm chủ), nghĩa là người làm chủ lấy quyền của mình để quyết định mọi sự, không lắng nghe ý kiến của những người thuộc quyền; dân chủ (dân làm chủ), nghĩa là dựa theo số đông và lấy ý dân mà quyết định. Hội Thánh là cộng đoàn Dân Thiên Chúa chứ không phải là cộng đoàn trần thế, không thể chấp nhận được điều ấy khi xây dựng cộng đoàn Dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, cám dỗ này hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Do đó, khi đối diện với một vấn đề xảy ra, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống sinh động phương pháp “đối thoại trong Thánh Thần”: thinh lặng - cầu nguyện - phân định - lắng nghe để tìm ra hướng đi phù hợp cho cộng đoàn và cùng nhau thực thi điều Chúa muốn cách khôn ngoan, tốt đẹp, và vì lợi ích chung.

Cuối cùng, dựa vào chương 13 của sách Công vụ Tông đồ, Đức Cha Giuse đã tha thiết nhắn nhủ các Hội Dòng phải chú ý đến việc đào tạo nhân sự. Đào tạo không phải là theo số lượng chọn bao nhiêu người đi học, ai làm việc gì nhưng mỗi cá nhân tu sĩ phải tự đào tạo chính mình trước khi mình được đào tạo. Việc đào tạo này giúp Hội Dòng có thêm nhiều ngôn sứ và thầy dạy – những người có khả năng gánh vác trách nhiệm trong cộng đoàn, luôn xác tín mạnh mẽ về ơn gọi của mình, luôn nhiệt huyết trong sứ vụ: không sợ khó, không ngại khổ, không nề hà điều gì. Muốn được như thế, mỗi Hội Dòng phải là cộng đoàn cầu nguyện và chay tịnh, bởi chỉ khi tâm lặng và thanh thoát chúng ta mới có khả năng nhạy bén với ơn Chúa Thánh Thần, đọc ra điều Chúa muốn nói trong từng biến cố của cá nhân và cộng đoàn.
Ngày Đại Hội đã khép lại trong bầu khí vui tươi và đầy tràn ân sủng của Chúa. Ước mong mỗi tu sĩ ngày càng sống sâu đậm hơn linh đạo hiệp hành trong các cộng đoàn Dòng tu và nơi môi trường sứ vụ để Tin Mừng của Chúa mỗi ngày được lan tỏa đến khắp mọi nơi, đặc biệt với những người chưa nhận biết Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm ơn và tri ân sự đón tiếp vui tươi, nhiệt tình, chân thành và rất quảng đại của Cha xứ Giuse Phạm Ngọc Đồng, Cha phó, Thầy xứ, cùng quý chức Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Trung Lao đã góp phần làm nên sự trang trọng và sốt sắng cho ngày Đại hội Liên Tu sĩ của Giáo phận.