ĐCVBC: Niềm vui ngày tĩnh tâm đầu năm và Thánh lễ tạ ơn...
Chủ nhật - 14/09/2025 10:37
48
Trong niềm hân hoan của những ngày đầu năm học, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 09 năm 2025, quý thầy nội trú và ngoại của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu sốt sắng tham dự Tĩnh tâm với chủ đề: “Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức” (1Cr 10,13), dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Cha Tổng Giám linh Vinhsơn Đinh Minh Thỏa.

Khởi đầu thời gian thánh thiêng là hát kinh Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận gặp gỡ và huấn đức các chủng sinh với những tâm tình: “các con hãy tận dụng khoảng thời gian tĩnh tâm đầu năm học này, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong sự thinh lặng nội tâm để gặp gỡ, lắng nghe và nhận được ánh sáng của Chúa soi dẫn trên hành trình ơn gọi; đồng thời, duyệt xét lại trong ba tháng hè vừa qua các con đã có những sai lỗi và vấp phạm nào nghịch với đức trong sạch của đời sống người chủng sinh hay không?” Kết nối Năm Thánh Hy Vọng 2025 và với chủ đề của những ngày Tĩnh tâm, Đức cha cũng khuyên nhủ các thầy: “các con hãy luôn hy vọng và cậy trông nơi Chúa, tuyệt đối không bao giờ được thất vọng, bởi vì Người sẽ không để các con bị thử thách quá sức.”

Tiếp đến, quý Thầy được lắng nghe những lời chia sẻ của cha Giảng phòng Vinhsơn. Dựa trên chủ đề của ngày Tĩnh tâm, cha nêu ra hai yếu tố mà mỗi chủng sinh đang gặp phải và cần phải có: thứ nhất, sự sầu khổ thiêng liêng chính là công cụ để Chúa thanh luyện và uốn nắn các chủng sinh đến trưởng thành; thứ hai, sự an ủi thiêng liêng là hồng ân quý giá Chúa ban làm cho tâm hồn bình an, kín múc được sức mạnh nơi Chúa, qua tác động của Chúa Thánh Thần thúc đẩy mỗi người mạnh mẽ trên con đường phụng sự Chúa. Cả hai yếu tố này cùng lúc phải được đón nhận trong sự khiêm tốn và tín thác vào Chúa.
Đan xen giữa thời gian Huấn từ của Đức cha và giờ chia sẻ của cha Giảng phòng, là những giờ phút quý Thầy thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, sống kết hiệp với Người, đào sâu tương quan thiêng liêng và lãnh nhận Bí tích Giao hòa.
Cao điểm của thời gian Tĩnh tâm là Thánh lễ Tạ ơn được cử hành lúc 10h30 tại Nhà nguyện Thánh Giuse, Phân khoa Triết học. Trong bầu khí vui mừng, Đại Chủng viện hân hoan chào đón quý tân Linh mục và Phó tế, thuộc niên khóa 2014-2022 của Đại Chủng viện đã được Đức cha Giáo phận đặt tay truyền chức trong thời gian vừa qua. Đây là dịp để cộng đoàn Chủng viện cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Người đã tuôn đổ xuống trên Chủng viện, đặc biệt trên hành trình ơn gọi của các tân Linh mục và Phó tế, nhất là thời gian quý cha và quý thầy được đào tạo, huấn luyện và trưởng thành trong mái nhà Đại Chủng viện.

Mở đầu Thánh lễ, tân Linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Nhưng chúc mừng quý thầy đã có những giờ phút Tĩnh tâm thật sốt sắng và ý nghĩa bên Chúa. Đồng thời, cha mới dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý đấng bậc, quý cha trong Ban Giám đốc và quý cha giáo đã luôn cầu nguyện, hướng dẫn và đào luyện anh em, để hôm nay với sự trung thành và kiên trì bước theo Chúa, các ngài trở thành những mục tử như lòng Chúa hằng mong ước.
Tâm tình tri ân tiếp tục được gợi lên dưới ánh sáng của các bài đọc Sách Thánh trong Thánh lễ, cùng với phần chia sẻ của cha mới Giuse Trần Công Tuyền. Cha nói lên niềm vui khi được sống trong mái nhà của Chúa, mái nhà mang tên Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: “đây như một Na-da-rét âm thầm, khiêm nhường và sống thánh thiện. Chính nơi đây, chúng con được thanh luyện, được đào tạo để có một trái tim trung tín, biết yêu thương, biết chia sẻ và đồng cảm với mọi nỗi khổ đau trong cuộc sống.”
Trước khi kết thúc Thánh lễ, tân Linh mục Đaminh Đinh Văn Vi thay lời cho quý cha và quý thầy Phó tế mới, một lần nữa, bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý đấng bậc, quý cha giáo cùng toàn thể gia đình Đại Chủng viện.
Bầu không khí hân hoan và vui mừng của những ngày Tĩnh tâm đầu năm học và Thánh lễ Tạ ơn của quý Tân chức được tiếp nối trong bữa Agapê huynh đệ tại nhà ăn của Đại Chủng viện.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban cho những thợ gặt mới luôn trung thành, nhiệt tâm và hy sinh dấn thân phục vụ sứ vụ mà Chúa và Giáo Hội đã tin tưởng trao phó.
Tác giả: Ban Văn Hóa - ĐCV