Liên đoàn Kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng được vinh dự phục vụ Thánh lễ Tuyên phong Chân phước Tôi tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp tại Nhà thờ Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ đã để lại trong người viết nhiều ấn tượng sâu sắc và những cảm xúc khó quyên.

Sau hơn nửa năm miệt mài tập luyện, 535 thành viên của Liên đoàn đã cùng nhau lên đường với tinh thần hiệp nhất, kỷ luật và lòng yêu mến phụng vụ. Con số ấy không nhằm lập nên một kỷ lục về số lượng, mà là minh chứng sống động cho tinh thần hiệp nhất của 5 giáo xứ trong miền Đại Đồng, cùng chung một nhịp bước, một tiếng kèn và một sứ mạng làm vinh danh Thiên Chúa. Đó chính là thành quả của sự đoàn kết, cộng tác và hy sinh bền bỉ của biết bao thế hệ thành viên trong Liên đoàn có được .

Trong Thánh lễ khai mạc chiều ngày 01/7, dù những cơn mưa lớn liên tiếp đổ xuống, toàn thể Liên đoàn vẫn giữ vững đội hình, nghiêm trang hoàn thành phận vụ. Những giai điệu hùng tráng vang lên giữa mưa đã để lại nhiều xúc động cho cộng đoàn hiện diện.

Điều để lại nhiều cảm xúc nhất chính là tình cảm nồng hậu mà cộng đoàn miền Tây dành cho Liên đoàn. Sau mỗi lần cử nhạc, những tràng pháo tay vang lên như lời động viên chân thành đối với những nhạc công, những lời hỏi thăm chân tình đậm chất Miền Tây "Thổi có mệt hông anh hai, đội kèn Bùi Chu thổi hay quá ta, nghe đã quá". Chính sự mộc mạc, nghĩa tình và hiếu khách của cộng đoàn vùng sông nước Miền Tây, đã để lại trong lòng mỗi thành viên những kỷ niệm khó quên.

Khắp nơi đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh cộng đoàn hành hương hướng ống kính về đội hình Liên đoàn kèn bất cứ ở nơi đâu đoàn di chuyển hay mỗi khi hòa tấu vang lên, hàng ngàn ống kính máy quay, máy ảnh và điện thoại của cộng đoàn đồng loạt hướng về đội hình kèn, không ít người dừng lại để ghi hình, chụp ảnh livestream lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hội kèn. Những hình ảnh ấy đã được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Công giáo, các trang mạng xã hội và nhiều nền tảng như Facebook, TikTok… Nhiều video, hình ảnh về Liên đoàn đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ và những lời khen ngợi của đông đảo tín hữu trong và ngoài nước. Đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Liên đoàn Kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng mà còn là niềm tự hào của Giáo phận Bùi Chu, góp phần giới thiệu nét đẹp của truyền thống kèn đồng Công giáo đến với cộng đồng mạng.

Không chỉ tại Tắc Sậy, hàng chục nghìn tín hữu quê nhà cũng luôn dõi theo từng chặng đường của Liên đoàn qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Từ ngày khởi hành hành hương Đức Mẹ La Vang, Núi Cúi cho đến những giờ phút phục vụ tại Tắc Sậy, mọi hình ảnh đều nhận được sự quan tâm, lời cầu nguyện, những cuộc điện thoại hỏi thăm, những lời động viên của cộng đoàn. Chính tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên to lớn để mỗi thành viên thêm ý thức về trách nhiệm của mình, như mang theo tình yêu và niềm tự hào của Giáo phận Bùi Chu đến với ngày đại lễ của Giáo hội Việt Nam.



Người viết thiết nghĩ chắc chắn không chỉ là đội hình đông đảo hay những bản hòa tấu trang nghiêm, mà còn là con người đứng sau từng tiếng kèn. Các nhạc công đến từ mọi thành phần trong cộng đoàn: từ các cụ cao niên, các bác, các anh chị, các bạn trẻ đến các em thiếu niên, từ người nông dân, công nhân, giáo viên, thợ cơ khí, thợ may váy cưới áo dài, người buôn bán… Hầu hết đều chưa từng được đào tạo qua bất kỳ trường lớp âm nhạc chuyên nghiệp nào. Thế nhưng, bằng lòng yêu mến phụng vụ, tinh thần hy sinh và ý thức phục vụ, họ đã kiên trì dành thời gian sau những giờ lao động, gác lại công việc và gia đình để miệt mài tập luyện suốt nhiều tháng. Mỗi bản nhạc được cất lên không chỉ là thành quả của sự khổ luyện, mà còn là lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa bằng tất cả tấm lòng của những người giáo dân bình dị. Chính điều đó đã làm nên giá trị và vẻ đẹp của Liên đoàn Kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng trong ngày trọng đại đặc biệt của giáo Hội Việt Nam.

Điều ấn tượng nữa, xuyên suốt quá trình chuẩn bị và phục vụ, Liên đoàn Kèn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đức Cha Giáo phận cùng quý Cha. Cách riêng, Đức Cha đã nhiều lần hiện diện với Liên đoàn: từ buổi tổng duyệt tại Đền Thánh Đại Đồng, đến nghi thức chúc lành trước ngày khởi hành, rồi ngay sau Thánh lễ, ngài đã hiện diện để thăm hỏi, động viên, chúc mừng và chụp hình lưu niệm với toàn Liên đoàn. Những cử chỉ gần gũi, đầy tình phụ tử của Đức Cha cùng sự đồng hành của quý Cha không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là nguồn khích lệ quý báu, tiếp thêm sức mạnh để từng thành viên hoàn thành tốt sứ vụ được trao phó.
Điều đáng trân quý khác là sự đồng hành của quý chức HĐMV các xứ họ, nhiều ban ngành trong Giáo hạt Đại Đồng, cùng với công việc âm thầm đóng góp về trật tự, kỹ thuật chuyên môn, ban tổ chức hành trình…, nhất là sự hy sinh của anh em Truyền thông giáo hạt Đại Đồng, đã theo sát Liên đoàn từ những ngày đầu tập luyện, các buổi tổng duyệt, trước khi khởi hành cho đến suốt thời gian phục vụ tại Tắc Sậy, ghi lại những hình ảnh, thước phim và khoảnh khắc quý giá để kịp thời chuyển tải đến cộng đoàn quê nhà. Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể trong Giáo hạt cũng luôn sẵn sàng cộng tác, hỗ trợ mọi công tác khi được mời gọi, góp phần làm nên thành công của chuyến hành hương và phục vụ.

Điều ấn tượng đặc biệt là Thánh lễ Tuyên phong Chân phước, ban tổ chức lo liệu công tác tổ chức chỉn chu. Từ phụng vụ đến vị trí tham dự lễ của quý khách và cộng đoàn, được bố trí bài bản, điều hành chuyên nghiệp diễn ra trong bầu khí hết sức trang nghiêm, sốt sắng với sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu từ khắp các giáo phận trong và ngoài nước. Biển người quy tụ trong trật tự, không chen lấn, xô đẩy với niềm hân hoan, hiệp nhất và đức tin mạnh mẽ đã tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, xúc động vì hồng ân Giáo hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước.

Ngay khi trở về quê hương, khép lại hành trình phục vụ tại Tắc Sậy, những cái bắt tay vội vã, những lời chào tạm biệt khép lại hành trình nhiều cảm xúc, mỗi người trở về với công việc và cuộc sống thường ngày. Sau những ngày liên tục di chuyển và phục vụ với cường độ cao, nhiều thành viên mệt mỏi với những quầng mắt thâm vì thiếu ngủ và quãng đường dài hàng nghìn kilômét. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả vẫn là những nụ cười rạng rỡ, niềm vui và sự mãn nguyện khi được góp phần phục vụ một sự kiện trọng đại của Giáo hội Việt Nam. Mọi vất vả dường như tan biến trước những tràng pháo tay yêu mến của cộng đoàn, sự đón tiếp chân tình của người dân miền Tây và niềm hạnh phúc khi đã hoàn thành sứ vụ được trao phó. Hành trình khép lại, nhưng những ký ức đẹp, những tình cảm chân thành và tinh thần hiệp nhất sẽ còn mãi trong lòng mỗi thành viên, trở thành động lực để Liên đoàn Kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng tiếp tục sống và cống hiến với phương châm: “Hiệp nhất để phục vụ”, hầu góp phần làm cho các cử hành phụng vụ ngày càng trang nghiêm, sốt sắng để tôn vinh Thiên Chúa và xây dựng hiệp nhất trong cộng đoàn.

Tác giả: Gioan Trần