Hình ảnh đáng ghi nhớ nhất trong đời của thầy giảng Phanxicô Đỗ Văn Chiểu là chiếc thủ cấp đẫm máu của thầy sau khi rời khỏi cổ đã được Đức Cha thánh Henares Minh nhận lấy, kính cẩn dâng lên cao như lễ vật tinh tuyền tiến dâng lên Thiên Chúa. Cả pháp trường đều thinh lặng ngây ngất trong giây phút linh thiêng có một không hai đó, giây phút kết tinh chọn cuộc đời dâng hiến của một người con cái Chúa.Thầy Chiểu đã hòa lẫn máu mình với hy tế Chúa Giêsu trên đồi Canvê và hân hoan trở về trong vòng tay ấm êm của Chúa Cha từ ái. Hình ảnh bất khuất kiên trung đã trở thành biểu tượng vĩ đại cho niềm tin Kitô giáo nơi anh chị em giáo dân trong ngày 26/6/2026 mừng kính ngài "Pháp trường này là nơi hy tế, con xin dâng của lễ một đời, đây chiếc đầu đẫm máu con người, dâng lên cao chứng nhân tình yêu".


Năm nào cũng thế, cứ vào dịp lễ kính Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, bầu khí của giáo họ Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy cũng diễn ra thật đặc biệt. Ngày giỗ Tổ này đã quy tụ hầu hết những anh chị em xa quê từ giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Yên Bái, Hà Nội… cùng về dự lễ.
Trước khi thánh lễ diễn ra là các giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi anh chị em đều dành những phút lắng đọng bên Chúa để cảm tạ vì biết bao hồng ân qua lời chuyển cầu của thánh tổ mà Thiên Chúa thương ban xuống trên giáo họ nhỏ bé thân thương này.

Cuộc rước tượng Thánh tâm Chúa, tượng Đức cha thánh Henares Minh, Thánh cốt và tượng Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu diễn ra lúc 18h00 với sự tham dự của hội trống, hội kèn, các hội đoàn của giáo họ; hội trống, hội kèn của giáo xứ Liên Thủy, quý thầy đại chủng viện, dòng Trinh Vương, Thăm Viếng và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.


Tất cả mọi người tham dự thánh lễ đều cảm nhận được những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban xuống qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Chiểu. Thời tiết mùa hè những ngày trước đó nắng nóng gay gắt, nhưng mát mẻ hơn trong ngày lễ, thuận lợi cho mọi người có thể tham dự cuộc rước và thánh lễ một cách sốt sắng.
Cha xứ Phanxicô Xaviê Trịnh Xuân Thuỷ chủ tế, quý cha giáo, cha bản hương và quý cha khách đồng tế, đông đảo nữ tu và anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự.

Mở đầu thánh lễ,cha chủ tế chia sẻ ý nghĩa thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Phanxicô Đỗ Văn Chiểu đồng thời nêu bật niềm tự hào của giáo hội Việt Nam vì đã có rất nhiều thánh tử đạo và chứng nhân anh dũng hy sinh mạng sống vì Đức Tin. Giáo họ nhỏ bé Trung Lễ đã góp một vị thánh tử đạo và nhiều chứng nhân anh hùng khác nữa. Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các đấng bậc, các vị tiền nhân đã dầy công xây dựng mảnh đất thân thương này.
Mở đầu bài giảng, cha Đaminh Trần Ngọc Đăng nói: “Ngày hôm nay thực sự là một ngày chúng ta rủ nhau đi về. Người ta nói là: Cuộc đời có nhiều chốn để đi nhưng chỉ có một nơi để về, nơi mà chúng ta tìm thấy nguồn cội của mình, nơi mà chúng ta tìm thấy chiếc nôi của sự sống và chiếc nôi của đức tin…”. Lời này đã giúp cộng đoàn hiện diện hiểu được một cuộc trở về trong tình yêu và tương quan với Thiên Chúa qua sự mời gọi của Thánh Phanxicô Chiểu.

Khi mừng kính một vị thánh, giáo hội mời gọi mỗi người: Sống tâm tình tạ ơn và tôn vinh Chúa vì những công trình kỳ diệu Chúa đã làm ngang qua cuộc đời của vị thánh đó. Chúng ta học hỏi noi gương bắt chước các nhân đức và giáo huấn của vị thánh đó và xin vị thánh đó chuyển cầu những ơn lành cần thiết cho chúng ta.
Sơ lược tấm gương hy sinh anh dũng của Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, cha Đaminh đã giúp cho cộng đoàn hiện diện đã khơi lên niềm tự hào được làm con cái các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Chiểu là một con người trung với Thiên Chúa và hiếu – lễ với thầy của mình là Đức cha Thánh Henares Minh. Thánh Chiểu đã dám hy sinh chính mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Tin. Cha giảng lễ mời gọi mọi người vượt qua những cám dỗ của trần gian, noi gương Thánh Chiểu trung thành với Chúa.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, các ban ngành, các đoàn hội, quý vị ân thân nhân và cộng đoàn đã tham dự để thánh lễ một cách long trọng và sốt sắng. Tâm tình cảm tạ được vị đại diện dâng lên quý cha qua lẵng hoa tươi thắm. Mọi người ra về trong niềm vui, bình an và tự hào vì được mang trong mình dòng máu các thánh tử đạo Việt Nam.

Những bản anh hùng ca về sự hy sinh anh dũng của các Thánh Tử đạo Việt Nam sẽ còn vang vọng mãi cùng thời gian và các Ngài sẽ là tấm gương sáng để lớp lớp cháu con học tập và ca tụng muôn đời:
"Chết vì Hội thánh vinh quang
Chết vì đạo Chúa danh vang muôn đời"

* Thánh Phanxicô Ðỗ Văn Chiể sinh năm 1797 tại Giáo họ Trung Lễ, Giáo xứ Liên Thủy, Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh). Ngài là Thầy giảng, phụ tá cho Đức Cha Henares Minh, bị xử trảm ngày 26/06/1838 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho Thầy Phanxicô Đỗ Văn Chiểu ngày 27/05/1900. Ngày 19/06/1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26/06.
Tác giả: Thế Thông - Ảnh: Phạm Trường