Bùi Chu, Đừng dừng ở những dư âm “chết yểu”

Thứ hai - 28/09/2026 05:21  198

Trong một thế giới có quá nhiều sự kiện hấp dẫn, cả trong đạo, lẫn ngoài đời, sự choáng ngợp và hưng phấn trước những dư âm ấn tượng sau một sự kiện, dù lớn cỡ nào, vẫn thường rất nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Nhiều khi, sự hứng khởi ấy chỉ dừng lại nơi những niềm vui thoáng chốc, mau qua. Để rồi, sau một sự kiện trọng đại, chỉ còn lại trong tâm thức nhiều người những mảng ký ức rời rạc, nhạt nhòa; chỉ còn lại trong kho ảnh những bức ảnh cũ rích, dù rất đẹp, nhưng chẳng bao giờ xem lại; những câu chuyện ý nghĩa, nhưng chẳng bao giờ được kể. Cùng với đó, sau mỗi sự kiện chỉ còn lại những bãi rác bừa bộn, những hàng cây xơ xác, những “bãi chiến trường” nơi các hạng mục. Nơi đó, bao người phục vụ thầm lặng, vẫn miệt mài, hy sinh trong lặng lẽ để dọn dẹp. Thậm chí, đôi khi nơi đó cũng có những tiếng thở dài, cùng những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Khi ấy, những ký ức, những dư âm có thể đẹp, nhưng cũng có thể nhanh chóng bị “chết yểu”.

Ngày đại lễ đang mong chờ nhất năm 2026 của Giáo phận Bùi Chu, với Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành và Cung hiến đã khép lại trong ân sủng và thành công, mà xét về nhiều khía cạnh là vượt mong đợi. Bên cạnh một số thiếu sót không thể tránh khỏi, như điều tất yếu của bất cứ một sự kiện lớn nào, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, những dư âm sau Đại lễ vừa qua hầu như rất tích cực và đáng trân trọng. Khắp nơi, những mỹ từ như “tuyệt vời, tự hào quá Bùi Chu ơi”, hay “long trọng”, “chu đáo”, “trang nghiêm”, “sốt sắng”… được dành để ca ngợi và chúc mừng Đức cha và Giáo phận thân yêu. Cùng với đó, những hình ảnh đẹp và ý nghĩa được chia sẻ khắp nơi vì sợ “nguội”. Rất nhiều người tỏ ra hào hứng và hòa chung niềm vui với Giáo phận chủ nhà trong ngày Đại lễ thành công rực rỡ. Đó là điều không thể phủ nhận, vì sau bao nỗ lực và hy sinh của Đức cha Giáo phận và bao tâm hồn đã và đang âm thầm hy sinh vì công việc chung của Giáo phận, nhất là nhờ ơn Chúa, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. 

Dẫu vậy, thành công trong ngày Đại lễ Khánh thành và Cung hiến, dù đáng tự hào, nhưng không bao giờ là “dấu chấm hết”, khép lại mọi sự. Để rồi, “xong xuôi tất cả lại về” hay “đâu lại vào đó”. Trái lại, đây phải trở thành một cơ hội, một “dấu chấm xuống dòng” để viết tiếp những trang sử hào hùng trong chính đời sống đức tin sống động của mọi thành phần dân Chúa nơi Giáo phận luôn được biết đến với lòng đạo đức, sốt sắng. Nói cách khác, nếu sự kiện đáng nhớ này chỉ dừng lại nơi những ký ức được lưu giữ trong những bức hình đẹp, hay nơi những lời khen ngợi, ca tụng đậm chất “phông bạt”, “xông hương”, thì những dư âm của ngày “đại hỷ” sẽ sớm “chết yểu”. Thay vào đó, chắc chắn Đức cha và quý Đấng bậc muốn hướng lòng tạ ơn Chúa, vì không có Ngài, mọi sự dù có hoành tráng đến cỡ nào, cũng vô nghĩa. Đồng thời, các ngài cũng hằng ước mong những dư âm đáng tự hào trong ngày trọng đại này được sống mãi và được thể hiện cách cụ thể trong nhịp sống đức tin và đời sống hằng ngày của toàn thể cộng đoàn. 

Để những hy sinh vất vả của Đức cha, quý đấng bậc và bao người không uổng công, nhất là để hiện thực hóa những dư âm ấy, chúng ta, những chứng nhân được dự phần vào một phần lịch sử tuyệt vời này, phải trở thành một phần của Ngôi Thánh đường mới. Nơi đây, mọi người cần siêng năng quy tụ để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong Ngài. Nhờ đó, với ân sủng dư tràn Chúa ban trong Nhà của Ngài, mỗi người sẽ ra đi và trở thành “những môn đệ, những cộng đoàn thừa sai”. Những môn đệ và những cộng đoàn ấy sẽ hăng say sống và làm lan tỏa nét đẹp Kitô giáo và giá trị Tin Mừng bằng một lòng nhiệt thành mới, một phương pháp mới và một cách diễn tả mới về dung mạo Đức Giêsu Kitô cho thế giới hôm nay.

Chính vì thế, Thánh lễ khép lại, mọi sự rồi cũng qua, thậm chí bị lãng quên, nhưng xin đừng ai quên mất mục đích thánh thiêng của Nhà thờ Chính tòa, cũng như bất cứ ngôi thánh đường nào. Đó là Nhà của Chúa, là nơi để con người gặp gỡ, thân thưa, giao hòa và kín múc nguồn sức mạnh thần thiêng để có thể đối diện và vượt thắng mọi thử thách của kiếp nhân sinh.

Tắt một lời, ước mong mọi con dân Bùi Chu không dừng lại ở những “ký ức” của ngày Đại lễ, nhưng biết biến những ký ức ấy trở nên sống động trong cuộc sống. Bởi lẽ, Đấng vẫn ngự trong Ngôi Thánh đường, có thể nguy nga, nhưng Ngài sẽ thấy thật cô đơn, hiu quạnh nếu chúng ta ơ hờ, bỏ bê Nhà Chúa. Thật vậy, chính nhờ sự hiện diện sống động của cộng đoàn, mà Nhà thờ sẽ sống. Khi ấy, chắc chắn Thiên Chúa và các thánh sẽ vui mừng biết mấy, khi tiếp tục được ở gần và cảm thông với những niềm vui, nỗi buồn của con người, sinh vật mà Thiên Chúa đã trót yêu và mãi yêu. Vì lẽ đó, cộng đoàn tín hữu Bùi Chu nói riêng, và cộng đoàn tín hữu khắp nơi, phải làm cho ngôi thánh đường của mình luôn “sống” bằng sự quy tụ, bằng tinh thần hiệp nhất yêu thương ngang qua những câu kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện và nhất là Thánh lễ Missa. Để rồi, những dư âm tốt đẹp của ngày Đại lễ sẽ sống mãi.

Đừng để những dư âm đẹp trở thành ký ức “chết yểu”, nhưng hãy sống và hiện thực hóa những ký ức đó. 

Có thể là hình ảnh về Quảng trường Piazza di Spagna, Vương cung thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và văn bản

Tác giả: Thất Nguyễn

 Tags: Thất Nguyễn
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây