Tâm tình mùa chuyển xứ

Thứ sáu - 30/05/2025 00:25  2779
18901 be mac 19 1Những năm gần đây, việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của Giáo hội. Đó không chỉ là một sự kiện thường niên, một sinh hoạt quen thuộc của linh mục đoàn, mà còn là một dịp đặc biệt để cộng đoàn dân Chúa cùng nhau hiệp thông, chia sẻ và cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của sứ vụ linh mục. Mỗi lần tham dự thánh lễ trao thư bổ nhiệm hay nhậm xứ, dù nghi thức ấy đã trở nên quen thuộc, dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, trái tim của những người hiện diện vẫn không thể ngừng rung động. Cảm xúc ấy, như một dòng suối ngầm, vẫn chảy mãi, vẫn sống động, không bao giờ bị thời gian hay sự lặp lại làm cho chai cứng.

Chuyển xứ, với một người bình thường, có lẽ chỉ đơn giản là thay đổi nơi ở, chuyển từ một vùng đất này sang một vùng đất khác, từ một ngôi nhà này đến một ngôi nhà khác. Nhưng với một linh mục, đó là một hành trình thiêng liêng, một bước đi đầy ý nghĩa trong đời sống đức tin. Lá thư bổ nhiệm không chỉ là một tờ giấy mang những dòng chữ khô khan, mà là một lời mời gọi sâu sắc từ Thiên Chúa, một lời mời gọi đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối, tinh thần hiệp thông trọn vẹn, và một trái tim sẵn sàng từ bỏ tất cả vì sứ vụ. Mỗi lần nhận thư bổ nhiệm, người linh mục không chỉ nhận một nhiệm vụ mới, mà còn một lần nữa khẳng định lời cam kết dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và Giáo hội.

Một chuyến đò ngang, một chuyến xe qua lại, chỉ vài lần gặp gỡ đã có thể khiến lòng người lưu luyến, huống chi là những năm tháng dài gắn bó với một giáo xứ. Bảy năm, tám năm, hay thậm chí hơn, là khoảng thời gian đủ để một linh mục hòa mình vào đời sống của cộng đoàn. Đó là những ngày tháng cùng cầu nguyện trong thánh lễ, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong những buổi sinh hoạt hội đoàn, cùng nắm tay nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Những khuôn mặt thân quen, từ những cụ già tóc bạc phơ với nụ cười hiền hậu, đến những em bé ngây thơ với ánh mắt trong veo, tất cả đã trở thành một phần không thể tách rời trong trái tim người linh mục.

Cảnh vật nơi giáo xứ cũng trở thành những mảnh ghép ký ức không thể xóa nhòa. Con đường nhỏ quanh co dẫn vào nhà thờ, hàng cây xanh mát rợp bóng mỗi buổi trưa hè, tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặn mỗi sáng sớm hay chiều tà – tất cả đều in sâu vào tâm khảm. Làm sao có thể dễ dàng dứt áo ra đi? Làm sao có thể không lưu luyến khi phải rời xa những con người, những nơi chốn mà mình đã dành trọn tâm huyết để phục vụ? Chỉ có đức vâng lời, chỉ có tình yêu dành cho Giáo hội và sứ vụ Chúa trao mới có thể giúp người linh mục vượt qua những cảm xúc tự nhiên của con người, để bước đi trong bình an, mang theo hành trang là niềm tin và lòng nhiệt thành.

Trong hành trình phục vụ, không ít linh mục đã cùng cộng đoàn giáo xứ dồn hết tâm sức để xây dựng những công trình đức tin. Một ngôi nhà thờ khang trang, một nhà giáo lý ấm cúng, hay những sinh hoạt cộng đoàn đầy ý nghĩa – tất cả đều là kết tinh của tình yêu, sự đoàn kết, và những hy sinh thầm lặng. Để có được một ngôi nhà thờ, cha xứ và giáo dân phải cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, từ việc quyên góp từng đồng, xin tài trợ khắp nơi, đến những ngày tháng miệt mài lao động, đôi khi dưới cái nắng cháy da hay những cơn mưa tầm tã. Có những lúc tưởng chừng mọi thứ vượt quá sức mình, nhưng bằng niềm tin và sự hiệp thông, họ đã cùng nhau làm nên những điều kỳ diệu.

Những công trình ấy, dù lớn hay nhỏ, đều là “đứa con tinh thần” của cha xứ và cộng đoàn. Ai không yêu thương, ai không trân quý những gì mình đã đổ bao mồ hôi, nước mắt để xây dựng? Vậy mà, khi lá thư bổ nhiệm đến, người linh mục vẫn sẵn sàng để lại tất cả. Có những vị vừa hoàn thành xong ngôi nhà thờ, chuẩn bị cho ngày khánh thành rực rỡ, thì cũng là lúc phải thu xếp hành trang để ra đi. Có những vị chỉ vừa đặt viên đá đầu tiên cho một công trình, chưa kịp nhìn thấy nó hoàn thiện, đã phải lên đường đến một miền đất mới. Nếu nhìn bằng con mắt của thế gian, đó là những nỗi đau, những mất mát khó lòng chấp nhận. Nhưng trong đời sống linh mục, đó lại là điều bình thường, bởi họ đã chọn Chúa, chứ không phải công việc của Chúa, càng không phải những gì thuộc về Ngài.

Sự từ bỏ ấy không chỉ là từ bỏ vật chất, mà còn là từ bỏ những mối liên hệ tình cảm, những kỷ niệm sâu đậm, và cả những ước mơ chưa hoàn thành. Mới hôm qua, nơi đây là mái nhà thân thuộc, là nơi cha xứ lo toan, xây dựng và gìn giữ. Vậy mà hôm nay, tất cả đã không còn thuộc về mình. Người linh mục ra đi, mang theo một trái tim nhẹ nhàng nhưng cũng đầy những vết xước của sự chia ly. Họ là những người “vô sản” theo đúng nghĩa, không sở hữu gì ngoài tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Câu nói của Chúa Giêsu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20) dường như được các linh mục sống một cách triệt để, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.

Cuộc chia tay nào cũng đầy những cảm xúc. Nước mắt lăn dài trên má, những cái ôm siết chặt, những lời chúc tụng xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Với người linh mục, mỗi giọt nước mắt của giáo dân không chỉ là biểu hiện của sự lưu luyến, mà còn là minh chứng cho những năm tháng họ đã sống hết mình vì cộng đoàn. Như lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng từng nói: “Nếu anh chị em khóc vì phải giã từ cha xứ, thì chúng tôi vui. Bởi vì quý cha đã hoàn thành tốt sứ vụ của mình.” Nước mắt trong những cuộc chia tay ấy không chỉ là nỗi buồn, mà còn là niềm vui. Niềm vui vì những gì đã cùng nhau xây dựng, vì những mối liên hệ bền chặt đã được hình thành, và vì những hạt giống đức tin đã được gieo trồng.

Mỗi lần tham dự nghi thức trao thư bổ nhiệm hay nhậm xứ, là một lần trái tim được đánh động. Đó là khoảnh khắc để nhìn lại ý nghĩa của sự dâng hiến, của lòng vâng phục, và của tình yêu không điều kiện dành cho Chúa và Giáo hội. Những linh mục, với trái tim rộng mở và tâm hồn quảng đại, đã chọn sống trọn vẹn cho sứ vụ, bất chấp những khó khăn, thử thách. Họ là những chứng nhân sống động của Tin Mừng, là những người mang lấy hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã từ bỏ tất cả để cứu độ nhân loại. Nỗi buồn man mác khi chia tay hòa quyện với niềm vui của một hành trình mới, một cơ hội để tiếp tục sứ vụ, để mang ánh sáng Tin Mừng đến những vùng đất mới, những con người mới.

Việc thuyên chuyển linh mục không chỉ là câu chuyện của riêng các cha, mà còn là câu chuyện của cả cộng đoàn dân Chúa. Mỗi lần chuyển xứ là một dịp để giáo dân nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Đó là cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn về sự hiệp thông trong Giáo hội, về mối dây liên kết giữa các thành phần trong Thân Thể Chúa Kitô. Dù cha xứ có thay đổi, dù khuôn mặt quen thuộc có ra đi, thì tinh thần hiệp thông ấy vẫn mãi trường tồn. Người linh mục ra đi, nhưng những gì họ để lại – tình yêu, lòng nhiệt thành, và tinh thần phục vụ – sẽ mãi mãi ở lại trong lòng cộng đoàn.

Hành trình chuyển xứ của các linh mục là một bản nhạc đầy cung bậc cảm xúc, từ những nốt trầm của sự chia ly đến những nốt cao của niềm hy vọng. Mỗi lá thư bổ nhiệm không chỉ là một điểm kết thúc, mà còn là một khởi đầu mới. Người linh mục mang theo mình những lời cầu nguyện, những hy vọng, và những tình cảm của cộng đoàn. Họ ra đi, nhưng không bao giờ rời xa, bởi trong Giáo hội, không có sự chia ly vĩnh viễn. Tất cả đều được kết nối trong tình yêu của Chúa, trong sứ vụ chung của việc loan báo Tin Mừng.

Chút tâm tình về những lần chuyển xứ của các linh mục, ta thấy được một bức tranh sống động về đời sống dâng hiến, về đức vâng lời, và về tình yêu vô điều kiện. Đó là câu chuyện của những con người sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo tiếng gọi của Chúa, là câu chuyện của những trái tim không ngừng rung động trước missions cao cả. Mỗi lần chuyển xứ là một lần nhắc nhở rằng, trong đời sống đức tin, không có gì là vĩnh viễn, ngoại trừ tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy đã dẫn dắt các linh mục, cũng như cộng đoàn dân Chúa, qua những hành trình đầy cảm xúc, đầy ý nghĩa, và đầy ân sủng.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập162
  • Thành viên online2
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay23,249
  • Tháng hiện tại23,249
  • Tổng lượt truy cập88,988,544
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây