Chút tâm tình ngày cùng vợ hành hương Năm Thánh

Thứ hai - 31/03/2025 04:21  236
Là một người chồng, có lẽ không phải lúc nào tôi cũng hiểu hết những tâm tư, trăn trở của vợ mình – một người mẹ Công Giáo trẻ tận tụy. Nhưng chuyến hành hương của Giới Hiền Mẫu Hạt Báo Đáp vào Chúa Nhật III Mùa Chay (23.03.2025) đã cho tôi cơ hội nhìn thấy những khoảnh khắc thật đẹp trong đời sống đức tin của vợ và các chị em trong hội. Còn tôi? Dù chỉ là "tài xế bất đắc dĩ" đưa vợ đi, nhưng cuối cùng lại thu về cả một bầu trời cảm xúc!
 
hien mau 9

Hành trình của niềm vui và sự hiệp nhất

Từ sáng sớm, tôi đã thấy vợ mình và các chị em rộn ràng chuẩn bị nào là đồng phục, nào là huy hiệu Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG). Tôi cứ nghĩ mặc đồng phục chỉ là hình thức, nhưng khi đến nơi, nhìn những tà áo đồng nhất, những chiếc khăn gọn gàng, tôi mới hiểu đó là biểu tượng của sự hiệp nhất, của tinh thần dấn thân trong đời sống đức tin.

 
hien mau 7

Hành trình bắt đầu với giờ học hỏi về Năm Thánh do Giuse Đinh Khắc Vịnh - Cha bề trên dòng Đaminh, Chánh xứ Khoái Đồng chia sẻ. Khi nghe cha nhắc đến gương sáng của gia đình Nazareth và lời dạy rằng: "Là một người mẹ Công Giáo, vai trò không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc thể chất, mà còn là người thầy đầu tiên dạy con cái về đức tin," tôi thấy vợ mình gật gù đầy tâm đắc. Quả thật, nuôi con đã vất vả, nhưng dạy con biết sống đạo còn khó hơn gấp bội!
Bà Anna Phạm Thị Lan, giáo xứ Bách Tính, chia sẻ: “Cứ mỗi lần đi hành hương, đặc biệt là Năm Thánh 2025 năm nay, lòng tôi lại như được làm mới! Bao muộn phiền trong cuộc sống dường như tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui và sự bình an.” Nghe vậy, tôi thầm nghĩ: Vậy ra đây chính là "bí quyết" giúp vợ tôi luôn tràn đầy năng lượng dù ngày nào cũng quay cuồng với con cái và công việc nhà!

Giây phút hồi tâm bên Chúa

 
hien mau 5

Sau giờ học hỏi, cả đoàn cùng nhau bước vào giờ chầu Thánh Thể. Tôi vốn không quen với những giờ cầu nguyện dài, nhưng hôm đó, trong bầu không khí linh thiêng, tôi chợt cảm thấy một sự bình an kỳ lạ. Nhìn các bà, các mẹ các chị em chăm chú cầu nguyện, tôi chợt hiểu rằng, những giờ phút này chính là "nơi nạp lại năng lượng" để cô ấy có thể mạnh mẽ hơn giữa bao bộn bề cuộc sống.

Bà Maria Đỗ Thị Liên, giáo xứ Lã Điền, xúc động nói: “Làm mẹ trong thời buổi này không dễ! Có những lúc mình cảm thấy kiệt sức, chán nản, nhưng khi nhìn lên Mẹ Maria, mình lại có thêm động lực. Nếu Mẹ đã kiên trì, đã luôn phó thác, thì mình cũng có thể làm được!” Nghe thế, tôi càng thêm cảm phục những người vợ, người mẹ như vợ mình – những người luôn gánh vác biết bao điều mà đôi khi chúng tôi, những người chồng, không thể thấu hiểu hết.

Thánh Lễ và niềm hạnh phúc dâng trào

 
hien mau 10

Trước Thánh Lễ, đoàn rước diễn ra vô cùng trang nghiêm. Tôi đứng bên ngoài nhìn dòng người tiến vào nhà thờ mà lòng trào dâng một niềm xúc động. Thánh Lễ do Cha Gioakim - Quản hạt Báo Đáp chủ tế, cùng sự đồng tế của nhiều linh mục khác. Trong bài giảng, Cha Gioan Maria Nguyễn Tri Phương nhắc nhở: "Năm Thánh không chỉ là một sự kiện đặc biệt mà còn là cơ hội để biến đổi bản thân, để canh tân đức tin và tình yêu thương." Tôi mỉm cười, hóa ra không chỉ vợ tôi, mà ngay cả tôi cũng đang được "canh tân" theo một cách rất riêng.

Cuối Thánh Lễ, Cha Đinh Khắc Vịnh gửi lời cảm ơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mặc đồng phục trong hội đoàn. Tôi chợt nghĩ, nếu có một hội dành cho các ông chồng đồng hành cùng vợ đi hành hương, có lẽ tôi cũng nên tham gia!

 
hien mau 12

Niềm vui lan tỏa trên đường về

Sau Thánh Lễ, chúng tôi ra về trong niềm hân hoan. Vợ tôi, với gương mặt rạng rỡ, chia sẻ rằng chị Terêsa Nguyễn Thị Hoa, giáo xứ Cổ Ra, vừa nói với cô ấy: “Những khi mệt mỏi, mình chỉ cần vào nhà thờ, ngồi trước Thánh Thể ít phút là thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Chúa luôn ở đây, luôn lắng nghe mình.” Tôi cười, nói trong vui vẻ: "Vậy hôm nào em stress quá thì anh đưa em lên nhà thờ cả ngày nhé!"

Bà Maria Phạm Thị Giang, giáo xứ Trực Chính, thì đầy hào hứng: "Hành hương Năm Thánh 2025: Những người lữ hành của hy vọng! Tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để sống tốt hơn. Đây thực sự là một ngày tràn ngập niềm vui, không chỉ với riêng tôi mà còn với tất cả CBMCG Giáo hạt Báo Đáp!" Tôi cũng cảm thấy y như vậy.

 
hien mau 16

Nhìn vợ tôi trên đường về, tôi biết chắc rằng sau chuyến đi này, cô ấy sẽ có thêm nghị lực để tiếp tục vai trò cao cả của mình. Còn tôi, dẫu chỉ là một "tài xế bất đắc dĩ", nhưng có lẽ cũng đã hiểu thêm về người phụ nữ đồng hành cùng mình suốt đời.

Một ngày hành hương đầy ý nghĩa – không chỉ với vợ tôi, mà còn với chính tôi nữa…

Tác giả: Bùi Minh Pha

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập175
  • Máy chủ tìm kiếm93
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay43,881
  • Tháng hiện tại54,804
  • Tổng lượt truy cập85,306,533
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây