Lễ Đầu Dòng thể hiện, hun đúc, thăng tiến đức tin
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Thứ ba - 08/08/2017 04:46
                 4374
            
            
         
         
            Đối với con dân Bùi Chu, trải qua bao thăng trầm lịch sử, lễ Đầu Dòng đã trở thành ngày hội tâm linh, ngày lễ truyền thống, ngày để thể hiện, hun đúc và làm tăng triển đời sống đức tin cho mình và cho thế hệ con cháu. 
Cụ cảm nhận được rằng, Chúa đã thương gia đình cụ một cách rất lạ lùng: “Con và nhà con lấy nhau khi cả hai đều đã mất cha mẹ. Chúng con phải tự lực cánh sinh. Chúa ban cho chúng con được chín người con, hai người mất sớm, còn lại đến nay đều đã khôn lớn trưởng thành, có gia đình con cái và đứa nào cũng sống đạo tốt”. Cụ chứng minh thêm: “Các cháu đang đi làm ở Hà Nội cả, thỉnh thoảng con lên chơi với các cháu 1 tuần hoặc nửa tuần, con để ý thấy dù chúng có bận rộn, vất vả thế nào mặc lòng, trước khi đi ngủ chúng cũng dâng cho Đức Mẹ 12 kinh Kính Mừng. Khi làm việc, lúc nào chúng cũng nghe đài lòng Thương Xót Chúa của Cha Long”.
Cụ cho biết, “Hôm nay con phải vất vả lắm mới được đi, các cháu trêu con, bố con chúng nó đi cả, nhưng không đứa nào chịu đèo con. Con phải khó chịu bắt đền bắt vạ chúng, mãi đến tối đứa cháu gái đi làm về thấy con muốn đi quá mới đưa con đến cổng rồi cháu về, mai lại đi. Ngày nào còn đi được, con cố gắng đi để tạ ơn Chúa và cầu xin với ông Thánh”. 
Chị Maria Trang ở giáo xứ An Lãng tâm sự: “Từ ngày lấy chồng về An Lãng, năm nào con cũng đi lễ Đaminh. Con sinh cháu thứ hai vào đúng ngày lễ Cha Thánh, năm nào con cũng đi lễ để tạ ơn Chúa và dâng cháu cho Cha Thánh, nếu Chúa gọi các cháu, con sẵn sang dâng hiến”. 
 
Một bạn trẻ đến từ giáo xứ Tân Châu cho hay: “Năm nào con cũng đi từ chiều hôm trước, dù đi làm xa, con cũng sắp xếp để về. Khi đến đây, con thường vào thăm các em Cô Nhi Viện, cho các em chút sữa, sau đó con đi “lượn và dưỡng mắt” (cười và gãi đầu) vì chúng con là giới trẻ mà. Nhưng dì yên tâm, ngày mai thánh lễ chính tiệc con sẽ dâng lễ rất tử tế để cùng với Đức Cha tạ ơn và cầu nguyện cho giáo phận”. 
Ước gì ngày lễ Đầu Dòng luôn là ngày hội tâm linh, ngày giao thoa gặp gỡ đức tin của giáo dân Bùi Chu, để đức tin sống động của người này nâng đỡ và cổ vũ cho người kia sống đạo đức tốt hơn. Ước gì ngày lễ này cũng là ngày của hiệp thông và chia sẻ, ngày mà các bậc cha mẹ ý thức hun đúc và tiếp lửa đức tin cho con cái, cháu chắt của mình.
Ảnh: Trần Hưng 
         
                
                        
                Tác giả: Nt. Mai Hoan Dòng Trinh Vương