Trung Lao sau nỗi bàng hoàng
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Chủ nhật - 06/08/2017 19:53
                 10681
            
            
         
         
            Chỉ trong vòng 2-3 tiếng, toàn bộ người dân Trung Lao bàng hoàng. Chỉ trong một đêm, cả Giáo phận Bùi Chu bàng hoàng. Chỉ sau một ngày, biết bao con người, lương hay giáo, trong hay ngoài nước bàng hoàng.
Có ai ngờ? Ngôi nhà thờ một trăm hai mươi chín tuổi, ngôi nhà thờ chứng kiến biết bao chuyển vần của Giáo xứ Trung Lao và Giáo phận Bùi Chu, chỉ trong một đêm đầu tháng 8 yên bình, đã bốc cháy như một ngọn đuốc dữ dội. Không hẹn trước. Ai cũng biết sẽ đến ngày ngôi nhà thờ ấy không còn hiện diện, nhưng cách ra đi ấy đã bóp nghẹt bao trái tim người dân Trung Lao cũng như mọi người. 
Tôi đến thăm nhà thờ vào sáng hôm sau. Không còn một điều gì khiến người ta liên tưởng về ngôi nhà thờ cũ. Những hàng cột cổ kính giờ chỉ là một hàng cột cháy rụi. Cả kèo, vì,… một đống đổ nát. Từng lẻ khói âm ỉ. Những bức tường bị lột sạch. Mái ngói xưa chỉ còn những hàng đen cháy và sẵn sàng rơi xuống bất kỳ lúc nào. Không còn nhận ra ngôi nhà thờ với nội thất cổ kính sang trọng. Ngọn lửa gửi lại cho con người một đống tan hoang, không một dấu hiệu của sự sống. 
Sừng sững, oai vệ và đáng tin cậy. Đó là sự đảm bảo, che chở cho những con tim đang bị xé nát chăng? Giữa nền trời u ám ấy, vẫn có điểm tựa để bà con bám víu trong cơn nguy khó này.
“Chúa muốn nhắn gửi chúng con điều gì?”
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều ấy. Có phải là lời nhắc về đời sống ngày nay, như cách Chúa gửi lửa xuống Xơ-đôm khi xưa? Ý Chúa nhiệm mầu. Chỉ nên và cần biết rằng “Phó Thác” trong tay Chúa.
Lúc tôi viết những dòng này, vụ hỏa hoạn xảy ra chưa đến 24 giờ. Theo lệ thường, lúc này vẫn là một bầu u ám quanh người dân Trung Lao. Nhưng họ đã không gục ngã theo lẽ thường ấy. Lúc đi thăm buổi sáng, tôi vẫn thấy từng người hoặc nhóm người hướng về nhà thờ và cầu nguyện. Trong gian truân, chỉ còn Chúa là hy vọng. Còn cả lời kêu gọi “hướng về quê hương” của anh chị em Hội học sinh sinh viên Công Giáo của Giáo xứ Trung Lao. Mảng trời u ám kia đã bị đánh tan bởi sự cậy trông và sự đồng lòng của những người con Trung Lao. 
“Sau cơn mưa, trời lại sáng.” Sau đêm tối bàng hoàng, ánh bình minh đã bắt đầu ửng sáng nơi mảnh đất Trung Lao yêu dấu.
Hải Nhuận, 17h30 - 6/8/2017