Tại sao tôi về Bùi Chu ngày 08 tháng 08?
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Thứ tư - 09/08/2017 20:15
                 4335
            
            
         
         
            Cứ vào ngày 08 tháng 08 hàng năm, mọi con dân Bùi Chu từ khắp nơi đều lũ lượt hành hương về nhà thờ Chính toà Bùi Chu tham dự lễ thánh Tổ Đaminh. Những người ở xa vì lý do đặc biệt nào đó không thể về thì cũng hướng về đó, hiệp lời cầu nguyện cho giáo phận. Câu hỏi đặt ra là “Tại sao ai cũng muốn về Bùi Chu hoặc cố gắng hướng về đó trong dip đặc biệt này?” 
Thứ đến, mọi người về đây hay hướng lòng về đây còn để cầu xin thánh Tổ cầu nguyện cho giáo phận, cho mình, cho gia đình trong toàn giáo phận bởi thánh Đaminh được nhận làm bổn mạng đệ nhị của giáo phận. Là bổn mạng của giáo phận nên ngài cũng là đấng bảo trợ từng người. Do đó, ngài vừa có trách nhiệm vừa giàu tình thương để chuyển cầu cho con cái ngài. Có lẽ rất nhiều con dân Bùi Chu đã cảm nghiệm ít nhiều về ơn thánh nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân. 
Một lý do nữa là ai nấy về đây cũng mang trong mình thao thức xây dựng sự hiệp thông với giáo phận: hiệp thông trong lời tạ ơn, hiệp thông trong lời cầu nguyện, hiệp thông trong những chia sẻ, và hiệp thông trong sự đóng góp. Chẳng có mấy ai về dâng lễ mà không mang theo một lễ vật to hay nhỏ nào đó để dâng lên Chúa và thánh Phụ. Lễ vật ấy có thể là một chút tiền bạc, có thể là những vất vả của cuộc sống, sự hy sinh thời gian, công sức... Tất cả như muốn được cùng với mọi người dâng lên Chúa để cầu nguyện cho giáo phận cũng như cho mọi anh chị em trong giáo phận. 
Đến với ngày Đại lễ Đaminh, quan thầy giáo phận, mỗi người mang trong mình những mục đích khác nhau, nhưng tựu chung vẫn là để tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho giáo phận, cho gia đình cho bản thân, chia sẻ hiệp thông với giáo phận, bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến thánh Phụ, nuôi dưỡng và làm triển nở đức tin. Ước mong cho những mục tiêu tốt đẹp ấy thấm sâu trong lòng con dân Bùi Chu để đức tin của giáo phận mỗi ngày một thăng hoa và đơm bông kết trái! Ảnh: Trần Hưng
 
         
                
                        
                Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh