Lễ bổn mạng giới trẻ Trà Lũ và kỷ niệm 20 năm 
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Thứ tư - 16/08/2017 20:58
                 3080
            
            
         
         
            Hòa chung niềm vui với Giáo hội, ngày 15/08, đoàn Giới trẻ Giáo xứ Trà lũ hân hoan mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn giới trẻ Giáo xứ. 
Đỉnh cao đó là Thánh lễ được cử hành vào lúc 17h45 do Cha xứ Giuse chủ tế. Chia sẻ trong thánh lễ, Cha Giuse đã khởi đi từ câu hỏi: Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật. Tại sao Mẹ lại là Mẹ Thiên Chúa? Trở về Ngôi Lời Nhập thể để tìm ra câu trả lời vì Đức Maria mang thai Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Cha đã dùng Kinh thánh hướng dẫn cho cộng đoàn hiểu cách sâu sắc về đặc ân Đức Mẹ Hồn xác lên trời và sự hiện diện của Đức Maria trong cuộc đời Chúa Giêsu và chắc chắn Mẹ Maria cũng hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn giới trẻ, Cha xứ chúc mừng và  nhắn nhủ tới các bạn trẻ không chỉ hàng ngày mà cả cuộc đời hãy cùng Mẹ Maria dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện cảm ơn Cha xứ Giuse, quý Thầy, quý Dì, quý chức, quý Bố mẹ và các bạn trẻ cùng cộng đoàn hiện diện, và dâng lẵng hoa cảm ơn Cha xứ.
Ngay sau Thánh lễ là bữa tiệc nhẹ với tình huynh đệ, hiệp nhất yêu thương giữa các bạn trẻ. Đúng 20h00ph chương trình đêm giao lưu văn nghệ bắt đầu. Sau màn khởi động là tiết mục “Linh hồn tôi” do các bạn trẻ giáo xứ chủ nhà thể hiện, Đây là bài chủ đề chính trong đêm văn nghệ. Với các vũ công nghiệp dư đến từ giáo xứ chủ nhà, và các giáo xứ bạn đã làm cho đêm văn nghệ thật sôi động và tràn đầy sức trẻ. Niềm vui đó còn được kéo dài, khi các bạn tham gia đốt lửa trại và chơi hết mình, để rồi ngay sau đó các bạn chìm đắm trong những giây phút cầu nguyện.
Chương trình giao lưu văn nghệ kết thúc lúc 22h30. Tuy mọi người đã thấm mệt, nhưng điểm trên khuôn mặt các bạn là niềm vui tươi, hạnh phúc vì tất cả đã cùng nhau sống ngày lễ thật ý nghĩa trong tình yêu mến Mẹ, trong tinh thần hiệp nhất, tất cả đã cùng chung sức chung lòng, tất cả đã cùng nhau làm nên một ngày đầy YÊU THƯƠNG. 
         
                
                        
                Tác giả: Giới trẻ Giáo xứ Trà lũ