Gx Xuân Thủy bừng sáng niềm vui tuần chầu ân phúc

Chủ nhật - 15/03/2026 09:31  556
Sáng Chúa Nhật IV Mùa Chay, ngày 15/03/2026 – Chúa Nhật màu hồng của niềm vui  – cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy đã long trọng cử hành Thánh lễ chính tiệc, cao điểm của tuần chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Niềm hân hoan của Giáo xứ trong dịp đặc biệt này được thể hiện thật sống động qua những trang trí rực rỡ, tiếng kèn trống rộn ràng, lời thánh ca ngân vang và những khuôn mặt rạng rỡ của mọi người khi cùng tề tựu đông đảo về ngôi thánh đường thân thương của Giáo xứ.
 

Tuần chầu hồng phúc cũng là dịp để cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy vui mừng nhìn lại hành trình ân sủng suốt một năm qua, để tại ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn huệ lớn lao mà Ngài đã thương tuôn đổ xuống trên Giáo xứ, từ việc tổ chức cách tốt đẹp Thánh lễ Truyền Dầu, đến việc được bề trên Giáo phận tin tưởng chọn làm nơi hành hương trong năm thánh Hy vọng, được đón tiếp biết bao đoàn khách hành hương tìm đến…
 

Bầu khí vui mừng lớn lao ấy càng trở nên sâu sắc và thánh thiêng khi hòa vào sắc hồng của Chúa Nhật Laetare – Chúa Nhật Hãy vui mừng lên. Giữa sắc tím của sự ăn năn, hối cải trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi con cái mình tạm dừng lại, để cảm nếm trước phần nào niềm vui ơn cứu độ, khi ngày cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô đã đến gần.

Tuy nhiên, những niềm vui vừa kể trên không chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài hay ở những thành quả mà cộng đoàn đạt được. Sâu xa hơn, đó là niềm vui phát xuất từ chính tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, được biểu lộ cách rõ ràng và mạnh mẽ nơi Bí tích Thánh Thể. Nơi đây, Đức Kitô vẫn tiếp tục ở lại giữa cộng đoàn dân Chúa, âm thầm trao ban chính mình và trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ hành trình đức tin của mỗi người tín hữu.
 

Chính vì thế, tuần Chầu lượt của Giáo xứ Xuân Thủy vừa là dịp để cộng đoàn bày tỏ lòng sùng kính đối với Thánh Thể Chúa, vừa là cơ hội để mỗi người kín múc nguồn ân sủng dồi dào, được củng cố sức mạnh thiêng liêng, hầu tiếp tục bước đi vững vàng trên hành trình sám hối và hoán cải của Mùa Chay, để tiến tới niềm vui trọn vẹn của mầu nhiệm Phục Sinh. Đây cũng là điều mà cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, quản hạt Tứ Trùng, gợi lên trong cộng đoàn ngay đầu Thánh lễ.
 

Cùng đồng tế với cha Giuse, còn có gần 40 cha trong và ngoài Giáo hạt. Thánh lễ cũng có sự tham dự sốt sắng của quý Thầy, quý Dì, quý khách, quý ân thân nhân và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài Giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ, Giám đốc học viện Têrêsa Avila, đã mời gọi cộng đoàn suy tư về mầu nhiệm cuộc đời Đức Giêsu dưới khía cạnh Người là ánh sáng và tình yêu. Ánh sáng gợi lên sự rạng ngời của bản tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, tình yêu bộc lộ sự hoàn hảo trong cách Người đối xử với con người, nhất là những ai đau khổ, bị gạt ra bên lề.

 

Cha giảng thuyết gợi lên rằng trong cuộc sống, con người đôi khi cũng có thể giúp cho người khác được sáng mắt, như khi chữa lành căn bệnh về con mắt thể lý, khi dạy cho ai đó một kiến thức mới, khi dẫn người khác thoát ra khỏi sự lầm lạc... Tuy nhiên, chẳng ai dám nhận mình là ánh sáng, ngoại trừ Đức Giêsu. Đức Giêsu không chỉ mang ánh sáng cho con người một cách trọn vẹn và tuyệt hảo, Người còn là chính Ánh Sáng. Ánh sáng ấy không chỉ rọi chiếu và làm cho cuộc sống trần thế của con người trở nên tốt đẹp, mà còn dẫn đường đưa nhân loại bước vào sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.
 

Từ đó, cha Giuse mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Giêsu để trở nên những người mang ánh sáng đến cho tha nhân bằng chính đời sống hằng ngày: biết nhắc nhở nhau sống đạo sốt sắng, tích cực cộng tác xây dựng Giáo Hội, nhìn ra những điều tốt đẹp nơi người khác và luôn nói, luôn làm những điều tốt đẹp cho nhau. Cách đặc biệt, khi chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể, mỗi người được mời gọi học nơi Chúa Giêsu một tình yêu kiên nhẫn và quảng đại: luôn bao dung, mở lòng đón nhận người khác, không ngừng trao hiến mình để phục vụ tha nhân, ngay cả khi chỉ nhận lại sự thờ ơ, vô tâm, thậm chí phản bội.

Sau khi đã được Lời Chúa biến đổi tâm hồn, cộng đoàn được dẫn vào cao điểm Phụng vụ Thánh Thể, cùng nhau thinh lặng chiêm bái quyền năng tình yêu mãnh liệt, đã biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Chúa Giêsu, và được tham dự bàn tiệc Thánh, khi được rước chính Chúa trọng trời đất làm của ăn trường sinh nuôi dưỡng linh hồn.

 

Phần cuối Thánh lễ, thay lời cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ, ông trùm chánh đã bày tỏ tấm lòng biết ơn về sự hiện diện đầy trân quý của quý cha, quý khách trong ngày đặc biệt này.
 

Chắc hẳn, qua một tuần chầu sốt sắng đầy linh thánh, với sự chuẩn bị chu đáo cả bề trong lẫn bề ngoài, ơn Chúa sẽ tuôn đổ cách dạt dào trên Giáo phận nói chung và mọi người, mọi sinh hoạt của Giáo xứ Xuân Thủy nói riêng. Nguyện chúc cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy luôn giữ được ngọn lửa yêu mến nồng nàn với Chúa Giêsu Thánh Thể, đã được thổi bùng lên qua những ngày tuần chầu hồng phúc vừa qua, nhờ đó mọi người có thể luôn hiệp nhất, yêu thương để xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến, và cảm nếm được niềm vui thánh thiện mà Chúa gửi đến mỗi ngày.
 

Tác giả: Ban TT Giáo Phận; ảnh: TT Xuân Thủy

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây