Gh. Đức Bà, Kiên Lao: Tấm lòng thành dâng Mẹ

Thứ ba - 16/08/2022 10:38  2765
Mẹ Maria đã được Thiên Chúa sủng ái và ban thưởng đặc ân trọng đại là ơn Hồn Xác Lên Trời. Nhân ngày Giáo hội tôn vinh Mẹ, xin thành kính dâng lên Mẹ tâm tình thảo hiếu của đoàn con, tâm tình biết ơn về những ơn lành Mẹ đã ban cho Giáo họ Đức Bà thân thương, cho gia đình, và cho từng người chúng con.
 
dji 0613 mov snapshot 00 01 2022 08 16 11 56 37

Tạ ơn Mẹ, vì Mẹ đã luôn gìn giữ họ đạo chúng con suốt chặng đường dài đã qua. Chọn Mẹ với tước hiệu Đức Maria Hồn Xác Lên Trời làm Bổn mạng, đoàn con tâm nguyện dâng Giáo họ thân thương cho bàn tay từ ái của Mẹ, để nhờ Mẹ chỉ đường, dẫn lối, Giáo họ Đức Bà sẽ ngày một thăng tiến trong thánh ý Thiên Chúa.

Tạ ơn Mẹ đã luôn ở bên chúng con mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và biến cố cuộc đời. Khi cô đơn, chán nản, thất vọng, chúng con cần một điểm tựa, Mẹ âm thầm đứng đó. Khi chúng con yếu đuối, ngã lòng, Mẹ vẫn kiên nhẫn ở bên. Khi chúng con u sầu khốn khổ, khi chúng con không biết cậy trông ai, khi đời chúng con long đong, vất vả, Mẹ cũng không rời chúng con bao giờ. Mẹ luôn hiện diện sát ngay bên – một sự hiện diện đầy yêu thương và chan hòa tình mẫu tử. Bởi thế, chúng con luôn xác tín: “Từ xưa đến nay, chưa thấy ai cầu khấn Mẹ mà Mẹ không nhận lời”.

 
00038 mts snapshot 07 36 2022 08 16 05 33 16

Tạ ơn Mẹ đã luôn dạy chúng con bài học lớn lao để làm người và làm con Chúa. Mẹ dạy chúng con sống đức tin cách mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và lòng mến sắt son. Mẹ dạy chúng con sống“Xin vâng” với Thiên Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời. Mẹ làm gương sáng cho chúng con về sự khiêm nhường, phó thác trọn vẹn cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ là mẫu mực cho chúng con trong việc sống bác ái, vị tha và nhân hậu với nhau, nhất là với những ai đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội.
 
00037 mts snapshot 06 51 2022 08 16 05 29 57

Cuộc sống chúng con ngày hôm nay bị ô nhiễm bởi quá nhiều thứ cám dỗ gọi mời. Chúng con mê muội đến nỗi không còn phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu; đâu là giả, đâu là thật; đâu là công chính và đâu là bất lương. Những bợn nhơ của xã hội đã len lỏi vào đời sống và làm hoen mờ đức tin của chúng con. Nhiều gia đình tan vỡ, vợ chồng phân ly, anh em chia rẽ, bạn bè bất hòa. Biết bao cám dỗ vây quanh, hấp dẫn, gọi mời và làm cho đời sống đức tin của chúng con bị lung lay, ngả nghiêng, chao đảo. Nếu không có Mẹ, chúng con dễ bị dòng đời vùi lấp, cuốn trôi. Có Mẹ, chúng con an tâm vững bước, vì biết rằng, Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái Mẹ đang lầm than khốn khổ trên đường lữ thứ trần gian.
 
c0199 mp4 snapshot 00 00 2022 08 16 11 49 29

Cùng với tâm tình tri ân, cảm tạ, chúng con cũng thành tâm xin lỗi Mẹ, vì biết bao lần chúng thờ ơ, nguội lạnh trước tình yêu thương của Mẹ. Chúng con chưa yêu mến Mẹ, chưa biết học theo các nhân đức của Mẹ, chưa biết hy sinh cho nhau, chưa sống bao dung, chưa từ tâm và chưa nhân ái, và như thế chúng con đã làm cho Mẹ buồn lòng.
 
c0209 mp4 snapshot 00 09 2022 08 16 11 48 43

Chúng con không thể đến với Chúa, nếu cuộc đời chúng con không gắn kết với Mẹ. Xin dâng Mẹ đời sống chúng con với biết bao dự tính và hy vọng tương lai, để nhờ Mẹ dẫn đường, chúng con luôn hướng tâm hồn lên Chúa, để mai sau cũng được hưởng hạnh phúc với Mẹ trên Nước Trời.
 
00040 mts snapshot 08 17 2022 08 16 05 34 47

Tác giả: Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập290
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm276
  • Hôm nay49,100
  • Tháng hiện tại709,693
  • Tổng lượt truy cập70,737,450
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây