Vài tâm tình sống năm thánh hy vọng 

Thứ sáu - 28/03/2025 09:05  302
Lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con hiện diện nơi đây để ở lại trong tình thương của Chúa, để lắng nghe Chúa nói, để thân thưa với Chúa và để học hỏi với Chúa về nhân đức khiêm nhường và hiền hậu. Những giây phút này thực sự quý giá đối với chúng con, nhất là trong tâm tình của mùa Chay thánh, với chỉ dẫn của Giáo hội về thực hành chay tịnh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng con cần được nghỉ ngơi bên Chúa sau những bận rộn của công việc thường nhật, cùng với những bận tâm chi phối, hay những ồn ào náo động của thế giới xung quanh. Chính Chúa cũng đã truyền lệnh cho các Tông đồ lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút sau khi trở về từ những tất bật của việc thực thi sứ vụ với những thành quả rất đáng khích lệ.
 

Gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên mới có thể bước vào mối tương quan mật thiết với Chúa Cha để sống tâm tình con thảo trong mọi nơi mọi lúc như một thói quen được lập đi lập lại mà không bao giờ chấm dứt. Thói quen này được Chúa đã làm gương cho chúng con, đặc biệt là trong những biến cố quan trọng nhất như chọn và gọi các Tông đồ, chuẩn bị cho việc thi hành sứ vụ cách công khai, cách riêng trong thời khắc mang tính quyết định để sẵn sàng bước vào cuộc khổ nạn theo thánh ý. Giờ đây, chúng con cũng muốn ở bên Chúa để say sưa đón nhận sự hướng dẫn về kinh nghiệm sống tâm tình sống gắn bó với Đấng cần được chúc tụng và suy tôn muôn đời.   

Vì muốn các môn đệ của mình cũng bước vào trong mối tương quan thân thương này nên Chúa đã không hề quan tâm đến kết quả mà các ông thu lượm được. Tuy nhiên, điều mà Ngài muốn các ông thực hiện ngay lập tức lại là sự nghỉ ngơi trong thinh lặng. Chỉ có thinh lặng mới gạt bỏ được sự ồn ào bên trong cũng như bên ngoài, để chú tâm nghe tiếng Chúa nói tận sâu thẳm của tâm hồn như là thánh ý đã được phân định và được đón nhận cách vui vẻ. Cũng trong thời gian quý báu ở bên Chúa, chúng con có thể ấp ủ những sứ vụ sắp được thực hiện cùng với kế hoạch và cách thức thi hành sao cho tốt đẹp nhất cùng với sự nhiệt tình và hăng hái nhất. Chúng con ý thức được sự giới hạn của bản thân cộng thêm với những khó khăn của ngoại cảnh nên rất cần sự trợ giúp và khích lệ đầy lân tuất của Thiên Chúa là tình yêu: từ khởi sự cho đến hoàn thành đều do bởi ơn Chúa. Xin chúc lành cho tất cả những việc chúng con chuẩn bị thi hành và tiếp tục hướng dẫn chúng con cho đến khi hoàn thành, để những điều tốt đẹp mà Chúa đã khởi xướng nơi chúng con không bị dang dở. Vì chưng, chúng con luôn ý thức rằng mình chỉ là những người đầy tớ bất tài và vô dụng không hơn không kém.

Nếu không có những giây phút thinh lặng bên Chúa, chúng con không thể nào đứng vững trước thời cuộc cùng với những vòng xoáy mãnh liệt làm chúng con không biết làm thế nào hay là bắt đầu từ đâu, thậm chí là muốn thoái thác như ngôn sứ Giôna trước sứ mệnh kêu gọi dân thành Ninivê ăn năn sám hối. Con người ngày nay chạy theo tiện nghi vật chất và sự bùng nổ công nghệ thông tin. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối diện với sự trống vắng cùng tâm trạng không được thỏa chí toại lòng, nhất là không được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng vững vàng. Hơn nữa, sự bất công lan tràn và tình trạng chênh lệch giữa giầu và nghèo vẫn như những hố sâu chưa được san lấp. Thêm vào đó, chiến tranh và hận thù vẫn đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Đứng trước những nghịch cảnh này, chúng con được sai đi để làm chứng cho tình yêu của Chúa, để chỉ cho mọi người thấy rằng họ được Chúa yêu thương, nâng đỡ, và bao bọc bằng cả một đại dương hồng ân thật bao la.

Cũng chính giây phút được tâm sự với Chúa mà chúng con được khích lệ để can đảm thân thưa với Chúa như ngôn sứ Isaia thuở xưa: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con" (Is 6,8). Thế giới ngày nay đang cần đến những Phanxicô Assisi của thời đại, để biết giãi bày những khát vọng làm lan tỏa tình yêu, tinh thần vị tha và dấn thân phục vụ cách vô vị lợi: "Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu". Sứ mệnh này không gì khác ngoài việc thắp lên cho thời đại hôm nay ánh sáng của niềm hy vọng. Với ơn Chúa, tất cả mọi sự không thể đối với chúng con đều là có thể và sự biển đổi trước hết phải được bắt đầu nơi chính tâm hồn của chúng con sao cho trở nên nơi Chúa ưa thích hiện diện để ban phát bình an, niềm vui và niềm hăng say nhiệt thành trong việc dấn thân. Nhờ vậy chúng con có thể trở nên những chứng nhân đức tin, đức cậy và đức mến trong lòng thế giới hôm nay. Đây chính là cách thức biến đổi môi trường xung quanh cách tích cực nhất và hữu hiệu nhất. Cùng với nỗ lực cá nhân, chúng con muốn hòa mình vào bầu không khí chung của toàn thể Giáo hội đang sống tâm tình hy vọng của năm thánh thường lệ 2025: " Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng. Ước gì những hạt giống ấy biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này,trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới, lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại, và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời".

Chúng con tin cách chắc chắn rằng những ai biết phó thác đường đời cho Chúa là nguồn hy vọng vô cùng vô tận sẽ không bao giờ bị thất vọng. Ước gì nguồn hy vọng này thấm nhập vào tâm hồn từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn, và toàn thể nhân loại mỗi ngày một hơn để bước đi trong bình an, hạnh phúc, yêu thương và hiệp nhất như lời kết của Kinh Năm Thánh: "Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng, niềm khao khát kho tàng ở trên trời. Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen".        

Tác giả: Tăng Kỳ Mục

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập160
  • Máy chủ tìm kiếm92
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay43,881
  • Tháng hiện tại53,802
  • Tổng lượt truy cập85,305,531
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây