Lời tạ ơn dâng Mẹ

Thứ năm - 08/12/2022 03:44  365
picture1Hướng tới ngày mừng lễ Mẹ ngày mai, chúng con muốn dâng lời tạ ơn, vui mừng và hy vọng lên Mẹ dấu yêu. Vui mừng khi lòng Mẹ luôn an ủi, nhân từ, cầu bầu và đồng hành cùng chúng con. Và chúng con luôn sống với niềm hy vọng rằng: Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi, nhưng luôn tha thứ và ban ơn cho chúng con dù chị em con có thế nào chăng nữa.

Biết bao lần chúng con chật vật với bản thân để chiến đấu lại tội lỗi, rất nhiều lần chúng con kìm nén trái tim mình trước những cám dỗ của thế gian, và bao phen con yếu đuối dễ gục ngã trước những thử thách cuộc đời, rồi những lần chúng con rơi vào điểm mù của sứ mạng, nhiều khi những tiện nghi vật chất níu kéo làm chị em con ngại dấn thân, và lắm lúc cảm thấy lạc lõng chông chênh giữa dòng đời… Nhưng nhờ tình Mẹ đã yêu thương giúp chị em con vượt qua. Nếu không có Mẹ, thì đôi chân chúng con đâu đi hết những chặng đường của sự từ bỏ. Nếu không có Mẹ, thì đôi tay và trái tim chúng con đâu vươn tới những ngọn núi của sự vâng phục và khiết trinh. Lời kinh chúng con nguyện hằng ngày đâu có phải dành cho riêng mình, nhưng còn dâng những ước mơ, những dự định còn dang dở của Hội Dòng, của Cộng đoàn, của gia đình… Lời ca chúng con hát từng đêm, đâu có chỉ để cầu cho bản thân, nhưng là dâng về Thiên Chúa mỗi một người con trong Hội Dòng, cũng như những nhu cầu của Giáo Hội và thế giới.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm – Mẹ Bề Trên dấu yêu, xin Mẹ hãy đến và ở lại với chúng con, để mỗi ngày trong đời dâng hiến là những ngày hạnh phúc, an vui, cho dù còn đó những khó khăn và thách đố. Xin dạy chúng con biết tin tưởng trong thinh lặng, vui sướng trong khổ đau và hy vọng trong đợi chờ… vì biết rằng thành quả hôm nay là mồ hôi của những ngày đã qua, và nụ cười đang có là kết tinh của những giọt nước mắt hân hoan trong phục vụ, trong nguyện cầu và trong sự sám hối. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ, vì Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, vui tươi và đẹp nhất dẫn đến Thiên Chúa. Qua bàn tay của Mẹ, chúng con đón nhận những ân sủng từ Lòng Thương Xót vô biên của Chúa tuôn tràn, để từ đó chúng con biết đem tình yêu của Chúa và Mẹ đến với muôn người trong vai trò là người nữ tu mang danh hiệu Thừa sai.

Mẹ ơi! Chị em con muốn hiệp nhất thưa lên với Mẹ rằng: Chúng con mong được mãi là con nhỏ trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Như những bông hoa mong manh trước bão táp cuộc đời, chúng con xin được trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa Tình Yêu và trong Tình Mẹ Suối nguồn yêu thương.

Ôi lạy Mẹ của con,
hoàn toàn khiêm nhượng và với trọn tình mến,
nhân danh tất cả và cho tất cả,
Con quỳ gối xuống trước chân Mẹ.
Con thành kính cầu xin Mẹ:
Xin Mẹ hãy phù hộ chở che con,
Dưới tấm áo choàng bao bọc của Mẹ,
xin Mẹ hãy cứu giúp con trong giờ thử thách.
Này đây hỡi Mẹ giầu lòng cứu giúp,
Con đang sẵn sàng tận hiến hoàn toàn bản thân con,
(Gia đình, Giáo xứ…),
Cho trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Xin Mẹ hãy dẫn dắt con,
đi vào trong sự tốt lành khôn cùng của Mẹ,
đối với Chúa Giêsu, Đấng lòng con yêu mến.
Con xin trao hiến cho Mẹ,
toàn bộ lòng trí và sức lực con,
Để con có thể yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ,
cũng như có thể luôn luôn yêu mến Ngài
trong những người anh chị em của con.
Xin nhào nặn trái tim con theo trái tim Mẹ.
Xin làm cho nó trở nên khiêm nhượng,
bình dị, tinh tuyền, nhỏ nhắn, ngay thẳng và vui mừng,
đến độ nó có khả năng trở thành một Tình Yêu vĩ đại.
Lạy Mẹ chốn trời cao,
Xin hãy cứu giúp con với ơn hộ phù thánh thiêng của Mẹ:
Trong những giờ thử thách,
trong những cơn cám dỗ,
và trong những lúc thăng trầm của cuộc sống hiện tại.
Xin cứu con khỏi nỗi bất hạnh của cái chết đời đời,
và nhờ vào Trái Tim của Mẹ,
xin giúp con được tái sinh,
để bước vào sự sống đích thực,
Trong Vương Quốc mà Con của Mẹ,
Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng con,
Đấng hằng sống và hiển trị đời đời,
Đã dọn sẵn cho chúng con. Amen.

Tác giả: Totus Tuus

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập256
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm212
  • Hôm nay61,971
  • Tháng hiện tại648,853
  • Tổng lượt truy cập70,676,610
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây