Có thể nói dấu ấn của Mẹ in đậm suốt cuộc đời của Đức Giêsu từ Bêthlem cho đến đỉnh đồi Canvê. Không những Mẹ cưu mang, sinh hạ và nuôi nấng Người Con yêu dấu mà còn kết hiệp với hiến tế Người dâng trên thập giá. Tất cả những gì Mẹ đã dành cho Đức Giêsu đều bằng tình yêu vô bờ bến của trái tim người mẹ vốn nhạy bén, lo lắng và biết chọn cho con mình điều tốt nhất. Điều này phần nào được thể hiện trong bài Tin mừng hôm nay khi kể về tâm trạng âu lo của Mẹ trong tình huống cậu bé Giêsu 12 tuổi bị thất lạc trong một lần hành hương đền thánh Giêrusalem. Không biết cơ sự gì đã xảy ra với con mình, vì chắc hẳn Mẹ không bao giờ quên cũng chính tại nơi đây khi dâng con mình trong đền thờ theo luật chỉ định thì vị tiên tri cao niên Simêon đã báo trước con trẻ này sẽ nên duyên cớ cho thiên hạ và không biết tầm mức của nó đến đâu nhưng đối với Mẹ mà theo lời tiên báo của vị tiên tri đáng kính này là sẽ như bị một nhát dao xuyên qua lòng dạ. Sau này khi đứng kề dưới chân thập giá và nhất là khi chứng kiến cạnh sườn con mình bị đâm thâu, trái tim Mẹ không chỉ bị đâm thâu làm một cùng Con mà còn nhiều nhát cho đến nát tan. Chính vì vậy, Giáo hội kính Đức Mẹ Sầu bi cũng vào ngày hôm sau của Lễ Suy Tôn Thánh Giá.Tác giả: TKM, Nhóm Suy niệm BC