4 chữ « Thành » trong thư đầu năm học mới

Thứ hai - 05/09/2016 03:56  5054
 
Bùi Chu, 05/09/2016 (gpbuichu.org) – Cứ vào dịp đầu năm học hay các dịp lễ lớn trong năm, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Xuân Lộc, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dục thường hay viết thư cho giới học sinh sinh viên nhằm khích lệ trau dồi kiến thức, nhân cách và đức tin kitô giáo, những giá trị không thể thiếu trong hành trang người trẻ để sau này có thể gánh vác trọng trách đối với Giáo hội và Tổ quốc nói riêng và nhân loại nói chung : « Đất Nước sẽ hùng cường khi có những người dân chí khí, thông minh và biết yêu thương Dân Tộc ; Giáo Hội sẽ tràn đầy nhựa sống linh thiêng để thông truyền cho thế giới khi con cái Giáo hội thấm nhuần và sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu ».
 
Lời nhắn nhủ trong thư đề ngày 04/09/2016 cho năm học mới 2016-2017 này, Đức Cha Chủ tịch gói gọn trong 4 chữ « Thành », đó là Thành Công, Thành Tài, Thành Nhân và Thành Thánh[1], mà theo ngài đây mới là những tiêu chí giúp cho giới học trò phát triển con người một cách toàn diện và hướng đến những gì là cao cả : « Các con hãy mơ những giấc mơ cao thượng để sống hiên ngang như cây tùng, cây bách, chứ đừng mơ những điều hèn kém, sống như ngọn cỏ, thỏa mãn những thú vui vô bổ và tìm kiếm những lợi lộc ích kỷ, hại người ».
 
Trong thư, Đức Cha Giuse cũng chỉ ra mối âu lo về « nhiều thứ đam mê có thể giam hãm tâm hồn » cản trở các bạn trẻ trong việc trau dồi kiến thức, rèn luyện nhân đức và sống đức tin kitô giáo đó chính là thú chơi games và sử dụng các chất kích thích : « Ngoài ‘Pokémon Go’ và các chất kích thích hủy hoại cuộc đời, còn nhiều thứ đam mê khác như, dục vọng, tiền bạc, quyền lực. Mọi thứ đam mê đều dẫn con người đến tình trạng lệ thuộc, làm mất tự do, và làm cho người ta xa nhau, cho dù vẫn ở gần nhau ».
 
Bằng cách lồng vào những câu chuyện thực tế đầy sinh động, Đức Cha Chủ tịch hướng các bạn học sinh sinh viên đến cuộc chiến quyết liệt « để giữ cho lòng được tự do và thanh thoát », theo đó ngài khuyên họ trước hết phải dũ bỏ cho bằng được các đam mê xấu « đang áp đảo » ; thứ đến là tập cho mình có được thứ lương tâm trong sáng và nhạy cảm ; và sau cùng là biết chọn cho mình những người bạn tốt và thực hành cầu nguyện.
 
Điểm cuối cùng trong thư, ngài cũng gửi lời thăm đến toàn thể các Thầy Cô và các bạn học sinh sinh viên nói chung.
 
Phần cuối thư, với tình thương của người cha, Đức Cha Chủ tịch phó thác tất cả các học trò cho Thiên Chúa và Mẹ Maria : « Với lòng thương mến, Cha cầu nguyện cho các con và xin Chúa chúc lành cho các con trong năm học mới này. Xin Mẹ Maria giang rộng vòng tay Hiền Mẫu che chở và gìn giữ các con ».
 
Tăng Kỳ Mục   
 

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập283
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm210
  • Hôm nay31,634
  • Tháng hiện tại859,411
  • Tổng lượt truy cập69,919,285
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây