ĐCVĐMVN Bùi Chu suy tôn Thánh Giá

Thứ năm - 18/09/2025 05:48  28
Trong sắc lệnh về đào tạo Linh mục Optatam Totius số 9 đã nói: “Các Chủng sinh phải được hướng dẫn đặc biệt để có đức vâng phục của đời linh mục, nếp sống khó nghèo và tinh thần từ bỏ, đến độ biết tự nguyện từ bỏ ngay cả những gì được phép nhưng không thích hợp, và chuyên tâm làm cho mình nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá” (OT số 9). Theo sát những chỉ dẫn đó, vào lúc 19h30 Chúa Nhật ngày 14/09/2025, trong khuôn viên của mình, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã long trọng tổ chức buổi suy tôn Thánh Giá qua việc theo Chúa Giêsu qua mười bốn chặng, với chủ đề: “Chặng đàng thánh giá của Hy Vọng.” Tham dự buổi suy tôn có sự hiện diện của quý cha giáo và toàn thể quý thầy nội trú của Đại Chủng viện.
 
hinh anh 1 min

Mở đầu, cha Tổng Giám linh Vinhsơn Đinh Minh Thỏa nêu lên ý nghĩa của ngày lễ Suy tôn Thánh Giá và mời gọi các Chủng sinh “hãy gắn bó cuộc đời mình với thánh giá Chúa, chìm đắm trong chặng đường thương khó mà Chúa đã đi qua để cảm, để thấu và để đón nhận những ưu sầu, khó khăn trong cuộc sống cùng kết hợp với những đớn đau, khổ nhục mà xưa kia Chúa đã chịu để cứu độ con người”.
 
hinh anh 2 min

Sau đó, đoàn rước tiến bước trên hành trình mười bốn nơi Thương Khó mà Chúa Giêsu đã đi. Khởi đi từ tiền sảnh Phân khoa Triết học và kết thúc tại Phân khoa Thần học. Dừng chân tại mỗi chặng, quý cha và quý thầy được lắng nghe những đoạn Tin Mừng và lời suy niệm tưng ứng, như để tái hiện và cùng cảm nghiệm con đường mà Chúa Giêsu đã vác thập giá năm xưa. Đồng thời, mỗi chặng cũng gợi nhắc lại cho mỗi người rằng: chính vì tội lỗi của loài người và của từng người mà Chúa Giêsu đã phải chịu tủi nhục, chịu đánh đòn đau đớn, chịu vác thập giá nặng và chết trên cây thập giá để đem ơn cứu độ cho con người.
 
hinh anh 3 min
hinh anh 4 min

Qua những lời suy niệm của các chặng, mỗi chủng sinh được hiểu hơn về Chặng đàng thánh giá của Hy Vọng. Họ được mời gọi “vác thập giá đời mình đi theo Chúa Giêsu, mỗi người đừng đánh mất niềm hy vọng nơi Người. Hãy luôn kiên nhẫn, tin tưởng vào sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa. Dẫu biết rằng trên hành trình cuộc đời, chúng ta không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, yếu lòng, vấp ngã nhưng tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc. Bởi vì có Chúa là nguồn hy vọng và nguồn sức mạnh nâng đỡ ta. Hơn nữa, hành trình của hy vọng không phải là một hành trình cô độc, bởi chúng ta luôn có Đức Maria đồng hành. Như lời của Đức giáo Hoàng Phanxicô nói “Mẹ Maria không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Mẹ chính là dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi cho dân Thánh của Thiên Chúa.”
 
hinh anh 5 min
hinh anh 7 min

Kết thúc hành trình Chặng đàng thánh giá của Hy Vọng, mỗi chủng sinh trở về với quyết tâm sống tinh thần khó nghèo, vâng phục và tự nguyện hy sinh từ bỏ tất cả những gì đang cản bước trên con đường dâng hiến, để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Họ cũng khắc ghi lời nhắn nhủ của cha Tổng Giám linh Vinhsơn: “sống yêu thương, khiêm nhường và hy sinh nhiều hơn nữa để đền tội lỗi của mình và của cả nhân loại.”
 
hinh anh 7 min

Tác giả: Ban Văn hóa - ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây