Đại Chủng viện tĩnh tâm năm

Thứ tư - 14/10/2026 04:20  279

Cùng với môn đệ Phêrô khao khát sự công chính

Trong hành trình đi theo Chúa Giêsu mục tử, việc dành thời gian ở lại riêng tư với Người là điều quan trọng vì đó là điều Chúa muốn. Với quý thầy học tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, thì việc ở lại với Chúa thật là quý giá. Nhờ việc ở lại với Chúa mà các chủng sinh có cơ hội tìm lại sức mạnh thiêng liêng, nhìn lại hành trình theo Chúa, đào sâu hơn mối tương quan cá vị với Người. Chính vì sự cần thiết này, Ban Giám đốc Đại Chủng viện đã dành thời gian từ chiều ngày 06/10 đến sáng ngày 10/10/2026 để quý thầy chủng sinh nội trú và ngoại trú ở lại với Chúa trong tuần tĩnh tâm năm, với chủ đề: “Phúc thay ai khát khao sự công chính” (Mt 5,6), cùng với sự hướng dẫn và đồng hành của Cha Giuse Đinh Tiến Hưng, OP.

Trước khi bước vào tuần tĩnh tâm năm, Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, đã có giờ huấn đức cho quý thầy, tại Hội trường Người Môn Đệ. Đức Cha nhắc nhớ quý thầy tận dụng thời gian tĩnh tâm năm để kín múc hồng ân Chúa, cầu nguyện cho chính mình và cho anh em; giữ sự thinh lặng nội tâm để gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa; duyệt xét lại điều đã dốc quyết với Chúa trong năm học trước. Sau đó, Đức Cha gợi ra một vài điểm nhấn liên quan đến chủ đề năm học: “Phúc thay ai khát khao sự công chính” (Mt 5,6), qua đó, nhắn nhủ các thầy: Qua mối phúc thứ tư, Chúa Giêsu mời gọi đi đến sự khao khát thẳm sâu nhất là khao khát chính Thiên Chúa tình yêu; tìm và gắn bó thiết thân với Người; cố gắng từng ngày để nên đồng hình đồng dạng với Chúa, nhờ và qua tác động biến đổi của Chúa Thánh Thần.

Với kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần, quý thầy chính thức bước vào tuần tĩnh tâm năm. Qua bài giảng khai mạc, trong mối liên hệ với chủ đề chính của năm học: “Phúc thay ai khát khao sự công chính” (Mt 5,6), Cha Giuse dẫn anh em cùng với môn đệ Phêrô để duyệt xét lại căn tính của người môn đệ Chúa Kitô, ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp Chúa và được Chúa gọi. Qua đó, mỗi anh em ý thức lại: Ơn gọi là hành trình khởi sự từ sáng kiến của Đức Kitô. Nó chỉ có thể trở thành hành trình sống, khi con người tự do đáp lại, trong sự phân định của Hội Thánh. Sự tự do được hiện thực hóa khi mỗi anh em biết trao gửi ‘chiếc thuyền’ đời mình cho Chúa sử dụng và định hướng. Khát khao dâng hiến là tốt, nhưng cần phải đặt trong sự định hướng của Chúa, ngang qua Giáo hội.

Các bài giảng kế tiếp, vẫn trong một hành trình, Cha Giảng phòng giúp anh em cùng với môn đệ Phêrô, lần bước theo Chúa Kitô, từ Xêdarê Philipphê lên núi Tabor, bước ra khỏi Vườn Dầu để đến sân Thượng Tế, và ra khỏi ngôi mộ trống để gặp Đấng Phục Sinh. Chuỗi bài giảng như một hành trình, mỗi thầy - một Phêrô của hiện tại – học cách để cho Thập Giá Đức Kitô uốn nắn cách nghĩ, hầu thu hẹp khoảng cách giữa lời tuyên xưng và lý tưởng đang bước theo. Sự uốn nắn ấy giúp đào luyện khả năng lắng nghe và phục vụ, chỉ có được nơi cuộc gặp gỡ Đức Kitô trong chiêm niệm.  Chiêm niệm và Phục vụ là thiện chí, nhưng nó cần phải được đào luyện thành khả năng sống trung thành. Tuy nhiên, người môn đệ rất khó để bền bỉ trung thành, do đó, cần phải luôn Tỉnh thức và biết cậy dựa vào ân sủng. Lòng Thống hối là cách thế hầu luôn tỉnh thức, và để đến với ân sủng thì cần phải được Hòa giải. Lòng thương xót giúp người môn đệ nhận trách nhiệm và khiêm tốn trở về với ân sủng của Đấng Phục Sinh, can đảm tuyên xưng lòng yêu mến (philia) với Đấng Tình Yêu (agapê). Như vậy, lòng khao khát sự công chính được diễn tả bằng một đời sống dám để ân sủng uốn nắn, yêu mến chân lý, can đảm nhận trách nhiệm, và nhiệt tâm phục vụ theo mẫu gương của Đức Kitô.

Bên cạnh các giờ giảng phòng, mỗi thầy có những giờ phút lắng đọng tâm hồn hiện diện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, lắng nghe và kín múc nguồn sức mạnh từ Đấng Yêu Thương. Đồng thời, quý thầy cũng có giờ để đến với Lòng Thương Xót, qua bí tích Giao Hòa, những thời khắc suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Thầy Chí Thánh nơi Phép Ngắm Rosa.

Tuần tĩnh tâm năm khép lại với Thánh lễ Tạ ơn và kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, lúc 5h30, ngày 10/10/2026. Trong bài giảng, Cha Giảng phòng Giuse đã làm nổi bật mối liên hệ của bài Tin Mừng với chủ đề chính của tuần tĩnh tâm năm. Mối phúc mà Chúa Giêsu dành cho người “lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” rất gần gũi với mối phúc dành cho người “khao khát sự công chính”. Cha Giuse gợi ra ba điểm có liên hệ mật thiết: trước hết là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Người vẫn kiễn nhẫn nhắc nhở, sửa dạy những yếu đuối của các môn đệ. Thứ đến là lòng khao khát. Điều cần thiết phải đọng lại sau kỳ tĩnh tâm, nơi mỗi thầy, là lòng khao khát lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa, như Đức Maria, Đấng diễm phúc vì biết cưu mang Lời Thiên Chúa trong đức tin và bước đi trong tín thác.

Tác giả: Ban Văn Hóa ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây