Đến với giáo phận Bùi Chu, người ta gặp được nhiều điều ấn tượng: Nhiều nhà thờ, Nhà thờ rộng lớn, các hội đoàn phong phú, nhất là giáo xứ, giáo họ nào cũng có hội kèn, thậm chí có những hội kèn của nhiều giáo xứ toàn là nữ. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận và ấn tượng nhất vẫn là lòng mến khách, đặc biệt là yêu mến người của Chúa: Giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sỹ nam nữ. Điều này được thể hiện rất rõ trong dịp lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính toà Bùi Chu diễn ra sáng thứ Sáu, ngày 25/09/2026 vừa qua.

Mỗi khi khách đến, đặc biệt là Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì thăm một giáo xứ hay một gia đình Công giáo nào đó tại giáo phận Bùi Chu, gia chủ tiếp đón thật chu đáo, nồng hậu và ân cần. Họ tiếp đón bằng những câu chuyện cởi mở, vui tươi; bằng những đồ dùng tốt nhất, đẹp nhất; bằng những bữa cơm thịnh soạn nhất, ngon nhất và nồng ấm nhất trong khả năng gia đình. Con dân Bùi Chu thường coi trọng bữa cơm đãi khách. Khách đến nhà, gia đình nào cũng cỗ gắng dọn bữa cơm to nhất có thể để khách vui vẻ và ngon miệng. Làm cha xứ của một giáo xứ Bùi Chu và làm cha quản hạt, được đến nhiều gia đình, nhiều giáo xứ, tôi cảm nhận thật rõ điều ấy.
Điều này cũng được thể hiện khá rõ trong ngày Khánh thành và Cung hiến thánh đường Chính toà Bùi Chu mới đây. Đoàn tiếp tân đã đi đón Hội đồng Giám mục Việt Nam từ chiều thứ Năm ngày 24/09 tại Toà Giám mục Thái Bình bằng các loại xe hơi khác nhau trong khả năng của giáo phận. Đức cha nào cần xe riêng, có xe riêng; Đức cha nào cần đi chung, có xe chung loại tương đối. Đi trước đoàn xe các Đức cha là xe cảnh sát mở đường và bảo vệ. Khách đến từ các sân bay Nội Bài, Hà Nội và Cát Bi, Hải Phòng cũng có xe đón từ sân bay về tận Toà Giám mục và đưa trở lại sân bay sau những ngày thánh lễ kết thúc. Ban Tiếp tân của ngày lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường Chính toà đã thực hiện công việc của mình thật chu đáo và tốt đẹp.

Khi đoàn xe đón các Đức cha về tới Toà Giám mục, giáo dân xếp hàng hai bên từ cuối nhà thờ Chính toà tới nhà nguyện Toà Giám mục để đón tiếp và chào mừng các ngài. Các cha quản hạt, các cha trưởng ban thuộc các ban trong Ban Tổ chức mang thẻ và mặc đồng phục cũng xếp thành hai hàng cuối nhà nguyện Toà Giám mục để đón các Đức cha và quý cha khách. Mỗi Đức cha có một chủng sinh đi cùng để hỗ trợ như mang hành lý cho các Đức cha hay kịp thời giúp các Đức cha khi các Đức cha có việc gì cần hỗ trợ.
Bữa ăn cũng là dịp để giáo phận bày tỏ lòng hiếu khách, lòng yêu mến người nhà Chúa. Nhà ăn của Toà Giám mục hôm đó được dành riêng để tiếp đón các Đức cha, các cha, quý ân nhân đặc biệt của Giáo phận và của Đức cha giáo phận. Phòng tiệc và các bàn tiệc được trang trí rất lịch sự và trang trọng. Cách bày biện và trang trí bàn tiệc rất đẹp nhất, thức ăn rất ngon, vừa miệng khách đến. Làm như thế là giáo phận một lần nữa muốn bày tỏ tấm lòng yêu mến và biết ơn chân thành đối với quý Đức cha, quý cha và quý khách đã không quản ngại vất vả, đường xá xa xôi đến với giáo phận Bùi Chu thân yêu, một giáo phận hầu hết làm nông nghiệp.

Sau bữa cơm thịnh soạn tối thứ Năm, ngày 24/09/2026 tại nhà ăn Toà Giám mục, các Đức cha được di chuyển bằng xe điện quanh Toà Giám mục, Nhà thờ và quảng trường Nhà thờ Chính Toà, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, bến Fatima, làng Bùi Chu… trong niềm vui tươi phấn khởi của anh chị em giáo dân. Có thể nói giáo phận Bùi Chu không có nhiều cảnh quan đặc biệt đẹp để thăm ngắm, nhưng cung cách phục vụ, thái độ vui vẻ, sự thân thiện và quý mến của người Bùi Chu chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp cho các Đức cha, quý cha, và quý khách đến với Giáo phận trong ngày Khánh thánh và Cung hiến Nhà thờ Chính toà.
Nếu đặt câu hỏi: Tại sao con cái Bùi Chu lại mến khách như vậy? Thưa, con cái Bùi Chu mến khách không phải để lấy lòng khách, không phải vì lịch thiệp, và cũng không phải để gây ấn tượng; nhưng chắc chắn lòng hiếu khách phát xuất từ tấm lòng, từ những gì mà Kinh thánh đã ca ngợi. Ông Abraham đã hiếu khách bằng cách mời ba vị khách của Thiên Chúa vào nhà, lấy nước cho khách rửa chân, lấy khăn để khách lau mặt, mời khách nghỉ ngơi. Ông vội vã bảo bà Sara, vợ ông đi làm bánh. Còn ông đi bắt con dê non làm thịt để đãi khách. Chính ông là người tiếp khách. Thái độ hiếu khách của ông được đền đáp không những cân xứng mà còn bội hậu. Người của Thiên Chúa báo cho ông tin vui: độ rầy sang năm, vợ ông có thai và sinh cho ông một con trai, đứa con nối dõi tông đường, đứa con của lời hứa. Giáo dân Bùi Chu yêu mến các Đức cha, các cha, các thầy, các sơ và quý khách đến nhà. Họ làm thế vì muốn bắt chước ông Abraham mến khách. Họ cũng mong ước được Thiên Chúa chúc phúc như đã chúc phúc cho ông Abraham năm xưa trong thời Cựu ước.

Con cái Bùi Chu thật tuyệt vời. Họ có lòng hiếu khách, mến khách, luôn muốn làm hài lòng khách đến và vui lòng khách đi. Họ hiếu khách bằng thái độ vui vẻ, vồn vã, ân cần, chu đáo. Giáo phận Bùi Chu đã cố gắng làm như thế đối với quý Đức cha, quý cha, và toàn thể quý ân nhân xa gần đến với giáo phận trong ngày Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính toà. Hy vọng tấm lòng mến khách ấy sẽ không ngừng triển nở trong đời sống hằng ngày cũng như trong đời sống đức tin của các tín hữu Bùi Chu, để qua đó tình yêu Chúa và tha nhân mỗi ngày một đơm bông kết trái dồi dào, phong phú cho những con người nơi đây.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh