Vượt qua đau khổ, vô thường, hướng về Chúa phục sinh

Thứ ba - 15/07/2025 21:23  35

download 1Cuộc đời là một hành trình đầy rẫy những đau khổ và sự vô thường. Ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với những mất mát, chia ly, bệnh tật và cuối cùng là cái chết. Những điều này dường như là định luật bất biến của cuộc sống: "Bất kể thứ gì sinh ra rồi cũng sẽ có ngày diệt đi." Trong một thế giới luôn biến đổi không ngừng, nơi mọi thứ đều phù du, làm sao chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và ý nghĩa? Câu trả lời không nằm ở việc chúng ta "phải làm gì" để chống lại quy luật vô thường, mà ở chỗ chúng ta hiểu được bản chất của nó, vác thập giá theo Chúa, và đặt trọn niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

Triết lý "sinh diệt" hay vô thường không phải là một khái niệm tiêu cực, mà là một sự thật hiển nhiên. Mọi vật chất, mọi cảm xúc, mọi mối quan hệ đều có khởi đầu và kết thúc. Cơ thể chúng ta lão hóa, những người thân yêu ra đi, tài sản đến rồi đi, và ngay cả những niềm vui tột đỉnh cũng sẽ phai nhạt. Việc cố gắng níu giữ những gì không thể níu giữ, hoặc chống lại quy luật tự nhiên, chỉ mang lại thêm phiền não và đau khổ.

Điều quan trọng là chúng ta thấu hiểu điều này, không phải để trở nên thờ ơ hay bi quan, mà để giải thoát mình khỏi sự chấp thủ. Khi hiểu rằng mọi thứ đều là tạm bợ ở cõi trần này, chúng ta sẽ không quá đau khổ khi mất mát, không quá tự mãn khi thành công, và không quá sợ hãi trước những thay đổi. Sự hiểu biết này giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng những gì mình đang có, và buông bỏ những gì không thuộc về mình.

Đối với người tin Chúa, việc chấp nhận đau khổ và vô thường không dừng lại ở sự thấu hiểu. Nó được nâng lên một tầm cao hơn qua lời mời gọi "vác thập giá theo Chúa." Thập giá không chỉ là biểu tượng của sự đau đớn, mà còn là biểu tượng của tình yêu vĩ đại và sự cứu chuộc. Vác thập giá không có nghĩa là chúng ta tìm kiếm đau khổ, mà là chúng ta sẵn sàng chấp nhận những gánh nặng, thử thách, và cả những tủi nhục trong cuộc đời để theo sát Chúa Giêsu, Đấng đã đi con đường đó trước chúng ta.

Khi chúng ta vác thập giá theo Chúa, chúng ta không đơn độc. Chúa Giêsu đã trải qua mọi đau khổ tột cùng của kiếp người, từ sự phản bội, bị sỉ nhục, cho đến cái chết trên thập giá. Ngài hiểu thấu mọi nỗi đau của chúng ta. Việc vác thập giá không phải là một sự trừng phạt, mà là một hành trình thanh luyện, giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn, biết yêu thương, tha thứ và hy sinh. Mỗi khi chúng ta chấp nhận một khó khăn, một sự mất mát, một sự bất công với lòng kiên nhẫn và tin tưởng, chúng ta đang biến đau khổ thành cơ hội để trưởng thành trong đức tin và tình yêu.

Điểm mấu chốt để mọi chuyện "sẽ ổn" chính là niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Nếu cuộc đời chỉ là một vòng lặp của sinh và diệt, thì mọi nỗ lực, mọi đau khổ đều trở nên vô nghĩa. Nhưng Đức Kitô đã Phục Sinh! Sự kiện Phục Sinh là lời khẳng định hùng hồn rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn đến một sự sống mới, vĩnh cửu.

Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết, mở ra con đường cho chúng ta được sống lại cùng Chúa sau những đau khổ và cái chết ở cõi tạm này. Đây chính là lời hứa vĩ đại nhất, là nguồn hy vọng vô tận cho những ai tin. Khi chúng ta hiểu rằng cuộc đời trần thế chỉ là một giai đoạn tạm thời, một sự chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu, thì những đau khổ ở đời này trở nên có ý nghĩa. Chúng là những thử thách để thanh luyện linh hồn, để giúp chúng ta khao khát và hướng về quê hương đích thực trên trời.

Vì vậy, chúng ta thực sự "không cần phải làm gì cả" theo nghĩa đen của việc chống lại quy luật vô thường. Thay vào đó, điều chúng ta cần làm là:

Hiểu rõ tiến trình sinh diệt: Chấp nhận sự vô thường như một phần tất yếu của cuộc sống.

Vác thập giá theo Chúa: Biến đau khổ thành cơ hội để trưởng thành trong đức tin và tình yêu, đồng hành cùng Chúa Giêsu.

Tin vào Chúa Phục Sinh: Nắm giữ niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu, vượt lên trên mọi đau khổ và cái chết tạm thời ở cõi này.

Khi đã có niềm tin vững chắc vào Chúa Phục Sinh, mọi chuyện sẽ thực sự ổn. Bởi vì chúng ta biết rằng, sau những đau khổ và cái chết tạm thời, một sự sống vĩnh cửu và vinh quang đang chờ đón chúng ta bên Chúa. Đó là sự bình an đích thực, không gì có thể lay chuyển được.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay37,354
  • Tháng hiện tại449,608
  • Tổng lượt truy cập90,378,175
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây