Giáo họ Cầu Chanh niềm vui ngày lễ Quan Thầy
Thứ năm - 26/06/2025 10:41
417
Ngày 24/6/2025, giáo họ Cầu Chanh thuộc giáo xứ Cổ Ra, giáo hạt Báo Đáp ngập tràn niềm vui và tâm tình tạ ơn khi long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả (Gioan Baotixita), vị thánh quan thầy của giáo họ. Đây không chỉ là một ngày lễ thường niên, mà còn là một dấu mốc thiêng liêng, trùng với ngày phụng vụ của Giáo hội kính nhớ sinh nhật Thánh Gioan, một trong ba người được mừng sinh nhật trong năm phụng vụ, cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Thánh lễ được cử hành lúc 18h trong ngôi nhà thờ tạm, do cha quê hương Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến, chánh xứ giáo xứ Ân Phú, Giám đốc Caritas giáo phận Bùi Chu, chủ tế, cùng đồng tế với ngài là cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh, chánh xứ Cổ Ra và cha Giuse Trần Văn Tuyên, phó xứ Ân Phú. Dù diễn ra giữa khung cảnh công trình đang xây dựng còn dang dở, giữa ngổn ngang vật liệu và những bao cát, viên gạch, nhưng bầu khí phụng vụ hôm ấy vẫn thật sốt sắng, thiêng liêng và chan chứa niềm vui của một cộng đoàn đang bước đi trong hy vọng.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi từng người giáo dân đều ý thức rằng họ đang sống giữa một công cuộc tái thiết lớn lao: Công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới, trái tim của giáo họ, đang được xúc tiến mỗi ngày một khẩn trương. Trên mảnh đất này, từ người trẻ đến các cụ già, ai nấy đều góp công góp sức với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm.” Những tiếng cười xen lẫn tiếng trộn bê tông, những bàn tay chai sạn xen kẽ những lời kinh, tất cả làm nên một bản hòa âm của niềm tin, sự kiên cường và tình thân.
Song song với công trình nhà thờ, tượng đài tôn kính các chứng nhân Anh hùng tử đạo của giáo họ, nằm trang nghiêm giữa lòng hồ ngay trước nhà thờ, cũng đang được xây dựng hăng say và bền bỉ. Mỗi viên gạch, mỗi mét sắt không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng sống động cho lòng đạo và sự biết ơn với các vị tử đạo đã gieo hạt giống đức tin trên mảnh đất thân yêu này.
Hành trình còn dài, nhưng với lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và sự chung tay góp sức của tất cả bà con, giấc mơ về một ngôi thánh đường khang trang và một khuôn viên thấm đượm tinh thần tử đạo sẽ sớm thành hiện thực. Giáo họ Cầu Chanh tha thiết mời gọi quý ân nhân, những người con xa quê, và mọi tấm lòng gần xa, tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ, và quảng đại chia sẻ để công trình được hoàn thành theo ý Chúa và như lòng người mong ước.
Tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Thánh quan thầy Gioan Tẩy Giả, xin Ngài tiếp tục cầu bầu cho cộng đoàn giáo họ Cầu Chanh luôn vững bước trên hành trình hy vọng, đức tin và yêu thương.