Gx. Phúc Đông: 43 em xưng tội và rước lễ lần đầu

Thứ hai - 23/06/2025 22:11  418
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Chúa nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (22/06/2025), giáo xứ Phúc Đông hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn cho 43 em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể – một dấu mốc thiêng liêng, mở ra hành trình trưởng thành đức tin trong đời sống người Kitô hữu.

 
01 1

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa là ngày Giáo hội mừng kính cách đặc biệt Bí tích Thánh Thể, nơi chính Chúa Giêsu hiện diện thật sự, trọn vẹn và sống động. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn. Đây là tình yêu tự hiến, là đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ.

Việc 43 em được đón rước Chúa lần đầu trong ngày lễ trọng đại này càng làm tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng: Chúa Giêsu Thánh Thể giờ đây ngự vào tâm hồn các em – những “nhà tạm sống động” nhỏ bé nhưng đầy tình yêu mến.

 
05 1

Trước Thánh lễ, các em cùng quý phụ huynh đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể, để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng. Trong trang phục trắng tinh khôi, các em cùng cha mẹ rước vào nhà thờ trong trật tự và trang nghiêm để hiệp dâng Thánh lễ vào lúc 16g00, do cha chánh xứ Gioan Baotixita Ngô Văn Tùng chủ sự, với sự tham dự đông đảo của Thiếu nhi Thánh Thể và cộng đoàn giáo xứ.
 
02 1
03 1
04 1

Trong bài giảng, cha xứ Gioan Baotixita nhắn nhủ: “Các con hãy yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng đã tự hiến thân làm lương thực thần linh. Hãy luôn khao khát được rước Chúa mỗi ngày, như lương thực không thể thiếu cho linh hồn. Thánh Thể Chúa chính là xa lộ dẫn đưa chúng ta lên Thiên Đàng”.
 
06 1

Trong bầu khí linh thiêng và cảm động, các em lần đầu tiên tiến lên rước Mình Thánh Chúa vào lòng – với ánh mắt thánh thiện và tâm hồn tràn ngập niềm vui.
 
07 1

Cuối Thánh lễ, một em đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha xứ, thầy xứ, Ban Giáo lý, quý phụ huynh và cộng đoàn vì sự hướng dẫn, yêu thương và đồng hành trong suốt hành trình học hỏi và chuẩn bị. Một em khác dâng lên cha xứ lẵng hoa tươi, thay cho 43 tấm lòng nhỏ bé nhưng trọn vẹn niềm tri ân.
 
08 1
09 1
10 1

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy ở lại trong lòng con hôm nay và mãi mãi.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng là Bánh trường sinh – luôn hiện diện trong tâm hồn các em, giúp các em lớn lên trong đức tin, lòng mến và đời sống đạo đức, để trở thành những chứng nhân nhỏ bé nhưng kiên vững trong Hội Thánh.

Tác giả: Giuse Nguyễn Điện

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập168
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm151
  • Hôm nay19,966
  • Tháng hiện tại734,771
  • Tổng lượt truy cập89,700,066
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây