Được Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Toronto, truyền chức linh mục cho giáo phận Bùi Chu vào Chúa Nhật, ngày 06/10/2024, tại nhà thờ Thánh Cêcilia, thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo phận Toronto, Canada, với châm ngôn đời linh mục: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi” (Thánh Gioan Bosco), đến mùa hè năm nay cha mới Phêrô Trần Long Hiến mới có dịp về nước để tổ chức thánh lễ tạ ơn tân linh mục tại giáo xứ Kính Danh quê nhà.
Thánh lễ đã diễn ra cách trọng thể lúc 9 giờ 30 sáng nay, thứ Bảy, ngày 21/06/2025 cùng với sự hiện diện của quý cha giáo Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, quý cha khóa III và IV ĐCV Bùi Chu, quý cha Tòa Giám mục, quý cha quê hương, quý cha giáo hạt Phú Nhai, gia đình linh tông và huyết tộc, quý ân nhân, quý khách xa gần, và toàn thể cộng đoàn giáo xứ quê hương.
Dù thời tiết mùa hè nắng nóng nhưng vẫn có cuộc rước đoàn đồng tế rất trang trọng từ trung tâm mục vụ tiến vào thánh đường. Trong suốt quãng đường đi, ngoài tiếng trống và tiếng kèn làm nền cho nhịp bước, còn có các bài thánh ca linh mục và thánh hiến do ca đoàn cất lên, và cũng có lời giới thiệu đôi chút về cha mới cùng với lý do của ngày lễ tạ ơn hôm nay.
Mở đầu thánh lễ, cha mới Phêrô mời gọi mọi người cùng hiệp ý với mình để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thánh chức linh mục và cầu nguyện cho các đấng bậc trong giáo phận và giáo xứ, cùng các bậc Tiền nhân và ân thân nhân, cách riêng cho thân mẫu đã qua đời. Ngài cũng lên tiếng xin mọi người tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót mà mình đã gây ra từ trước đến nay cách vô tình hay hữu ý trong phần sám hối đầu lễ.
Trong phần giảng lễ, cha nghĩa phụ Vinhsơn Nguyễn Trọng Tính, chánh xứ Trung Linh đề cao thánh chức linh mục được ban cho cha mới tuy vẫn còn nhiều giới hạn và khiếm khuyết. Ngài cũng loại bỏ những cái nhìn chủ quan đầy phiến diện cùng với những đánh giá theo con mắt của người đời về các linh mục. Đặc biệt, khi giãi bày riêng với cha mới, cha giảng thuyết đã dựa vào hai bài đọc cùng bài Tin mừng được chính cha mới chọn cho thánh lễ tạ ơn, để khích lệ cha nghĩa tử sống tâm tình khiêm tốn, quên mình và nhiệt thành trong sứ vụ thiên chức linh mục.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay còn có thêm phần lời nguyện chung và dâng lễ vật do các bạn trẻ đảm nhiệm. Ngoài ra, thời gian phần cuối thánh lễ được dành để chúc mừng, tặng hoa và tặng phẩm cho tân chức. Cách đặc biệt, thánh lễ này cũng truyền hình trực tuyến để cho các cộng đoàn tại Hoa Kỳ và Canada có mối liên hệ với cha Phêrô cũng có thể tham dự được cách thuận tiện.
Về phần mình, cha mới ngỏ lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân tràn đầy được tuôn đổ xuống trên cuộc đời, nhất là hồng ân thánh chức linh mục. Ngài cũng cám ơn các đấng bậc, các cha giáo Đại Chủng viện trong giáo phận và hải ngoại, cha nghĩa phụ Vinhsơn, cha xứ, bậc sinh thành, quý thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả quý vị ân nhân đã giúp đỡ cách này cách khác qua các chặng đường khác nhau, cũng như cho thánh lễ tạ ơn này được tốt đẹp mọi bề.
Dù thời tiết nóng bức và có nhiều chương trình trong dịp hè của cá nhân cũng như các cộng đoàn khác nhau, nhưng thánh lễ tạ ơn hôm nay đã quy tụ đầy đủ mọi thành phần từ quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và quý khách xa gần để làm nên bầu không khí trang trọng và sốt sắng.
Sau bao năm tháng xa quê hương và Giáo phận, chắc chắn thánh lễ hôm nay cùng những ngày nghỉ phép còn lại là món quà tinh thần rất quý báu vừa để sống lại những kỷ niệm thân thương vừa mang lại sự khích lệ rất lớn để thực thi sứ vụ mà Bề Trên Giáo phận trao phó tại nơi ngàn trùng cách biệt không chỉ về địa lý mà cả về ngôn ngữ, văn hóa cùng phong cách sống vốn rất khác với môi trường sống tại quê nhà.
Tác giả: Tăng Kỳ Mục