Gh Raphael, Lục Phương, khánh thành nhà mục vụ
Thứ hai - 02/02/2026 20:40
267
Chúa Nhật IV Thường Niên năm A, ngày 01/02/2026, thật sự là một ngày đặc biệt và ngập tràn niềm vui đối với cộng đoàn Giáo họ Raphael, Giáo xứ Lục Phương. Trong ngày trọng đại này, Giáo họ được hân hoan chào đón Đức Cha Tôma, quý Cha, quý Thầy, quý Dì và quý khách về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và chung chia niềm vui với Giáo họ trong ngày mừng tòa nhà Trung tâm Mục vụ mới.
Mặc dù chỉ là một Giáo họ khá khiêm tốn về nhân lực, với chỉ khoảng 800 nhân danh, vậy mà có thể xây lên tòa nhà Trung tâm Mục vụ khang trang, đẹp đẽ, thì đó không những là dấu chỉ rõ ràng của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trên Giáo họ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hiệp nhất, chung sức chung lòng, sự quảng đại, hy sinh của bà con giáo dân nơi đây cho công việc xây dựng nhà Chúa.
Sau bao thời gian mong ngóng, chờ đợi, đến nay, Trung tâm Mục vụ của Giáo họ cũng đã hoàn thành cách tốt đẹp, và hôm nay, niềm vui lại được nhân lên gấp bội khi Giáo họ được đón Đức cha Tôma về cắt băng khánh thành và dâng Thánh lễ Tạ ơn. Bởi đó, ai ai trong Giáo họ trong lòng cũng rộn rã niềm vui mừng, hân hoan. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cộng đoàn đã tề tựu đông đủ trước Trung tâm Mục vụ mới, mỗi người mỗi việc sao cho mọi thứ đều được chuẩn bị cách chu đáo cho giây phút Đức cha cắt băng khánh thành và làm phép tòa nhà mới này.
Sau nghi thức làm phép tòa nhà mới, đoàn lễ nghi cùng với các đoàn hội và đông đảo cộng đoàn, giữa tiếng kèn trống rộn rã tưng bừng, hân hoan tiến bước vào trong Thánh đường của Giáo họ, để cùng đến với cao điểm là Thánh lễ Tạ ơn do Đức cha Tôma chủ tế.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma chúc mừng Giáo họ trong ngày trọng đại này, đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã thương tuôn đổ xuống trên Giáo họ, trên từng gia đình, và mỗi người. Đức cha cũng nhắn nhủ mọi người luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho biết bao quý đấng bậc tiền nhân, ân thân nhân, đã nỗ lực, hy sinh để Giáo họ được hình thành và phát triển như ngày hôm nay.


Trong bài giảng, dựa trên sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật IV Thường Niên năm A, Đức cha đã quảng diễn cho cộng đoàn về đường lối hành động nhiệm mầu của Thiên Chúa, một đường lối vượt xa những toan tính khôn ngoan của nhân loại. Trong Bài đọc I, ngôn sứ Xôphônia không nói với một dân tộc đông đảo, hùng mạnh, nhưng với “những người nghèo hèn, bé nhỏ”, “số ít còn sót lại”. Trước mắt người đời, họ không nổi bật, không quyền lực, không chiếm ưu thế, nhưng vì họ biết tìm kiếm Thiên Chúa, tuân giữ Lề Luật của Ngài, sống khiêm nhường và tín thác, nên họ được Thiên Chúa an ủi, nâng đỡ, chúc lành và ban dư tràn ơn phúc. Sang Bài đọc II, thánh Phaolô tiếp tục đào sâu sự đảo ngược ấy. Ngài thẳng thắn chỉ ra rằng: Những gì thế gian xem là khôn ngoan, hùng mạnh, đáng tự hào, thì trước mặt Thiên Chúa lại chẳng có nghĩa lý gì. Trái lại, Thiên Chúa lại chọn: sự điên dại để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, sự yếu kém để làm bẽ mặt những kẻ mạnh mẽ, điều tầm thường để phá tan sự kiêu căng, những con người bé nhỏ làm khí cụ thực hiện công trình cứu độ.

Đường lối thánh ý nhiệm mầu ấy càng được sáng tỏ cách trọn vẹn trong Bài Giảng Trên Núi, qua Tám Mối Phúc Thật. Ở đó, Chúa Giêsu công bố hạnh phúc không nằm nơi các giá trị trần gian mà con người vẫn mải miết theo đuổi, là giàu sang, danh vọng, quyền lực, địa vị xã hội... Những thứ ấy chỉ có thể mang đến những niềm vui thoáng qua và mong manh, và nhiều khi, còn đẩy con người vào một tương lai đầy tăm tối và bất hạnh. Còn hạnh phúc thật, theo Chúa Giêsu, là hạnh phúc của những người: chấp nhận nghèo khó, sầu khổ, bị khinh bỉ, sỉ nhục, thậm chí bách hại vì đức tin, luôn biết sống hiền lành, trong sạch, xót thương, biết kiến tạo hòa bình giữa một thế giới đầy chia rẽ và hận thù. Đó là con đường không dễ đi, nhưng là con đường dẫn tới Nước Trời, tới niềm vui vĩnh cửu mà không ai có thể lấy mất.

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn Giáo họ, đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện đầy tình thương của Đức cha Tôma, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý ân thân nhân xa gần, trong ngày trọng đại này của Giáo họ. Ông cũng không quên cám ơn tấm lòng quảng đại của quý vị ân thân đã giúp đỡ Giáo họ về cả tinh thần và vật chất, để những công việc của Giáo họ được hoàn thành cách suôn sẻ và tốt đẹp.
Trung tâm Mục vụ mới không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là phương tiện rất hữu ích nhằm phục vụ đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo họ. Đây sẽ là không gian để mọi người gặp gỡ, học hỏi, sinh hoạt và lớn lên trong tình hiệp thông. Ước mong rằng, với ơn Chúa nâng đỡ, trung tâm Mục vụ này sẽ thực sự trở thành “ngôi nhà chung”, góp phần làm cho đời sống đức tin của Giáo họ ngày càng sinh động, hiệp nhất và trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận