Thiên Chúa viếng thăm dân người
Chủ nhật - 02/02/2025 09:32
165
THỨ HAI TUẦN 4 TN NĂM LẺ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Thờ phượng Chúa, và yêu mến mọi người, giữ vững tình bác ái, yêu thương nhau, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy lòng tin của anh em Thêxalônica là niềm vinh dự và niềm vui của ngài. Thánh Phaolô cho thấy người lo lắng, khi hay tin những thử thách đang đe doạ cộng đoàn. Người cầu chúc cho cộng đoàn một lòng tin vững mạnh. Xin Chúa Giêsu cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, khiến anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện. Xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô an ủi tâm hồn anh em.
Thờ phượng Chúa, và yêu mến mọi người, giữ vững sự hiệp nhất với nhau, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Hilariô nói về sự hiệp nhất, thời bấy giờ, tất cả các tín hữu chỉ có một lòng một ý… Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
Thờ phượng Chúa, và yêu mến mọi người, giữ vững niềm tin tưởng cậy trông, dù chưa đạt được điều Chúa đã hứa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thư Hípri nói: Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần tốt hơn. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30, vịnh gia kêu gọi: Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm Dân Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! Thiên Chúa đã viếng thăm,Người đã trục xuất thần ô uế khỏi Dân của Người, bởi vì, Dân của Chúa là Dân Thánh, được dành riêng cho Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, vì thế, Vương Quốc của Người là Vương Quốc Tình Yêu, luật pháp của người là luật yêu thương, thần dân là những con người biết yêu thương: mọi người chung sống hòa hợp với nhau, quy tụ thành cộng đoàn Hội Thánh, tâm đầu ý hợp trong đức ái. Những gì ô uế không thể tồn tại trong Dân Thánh, trong Vương Quốc Tình Yêu. Chúng ta không thể nào trở nên trong sạch vẹn toàn, nhưng, chúng ta được mời gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời, yêu thương là chu toàn cả lề luật, vì thế, chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện trong tình yêu: mến Chúa và yêu người. Chúng ta là Dân Thiên Chúa, khi chúng ta quy tụ với nhau, như anh chị em, con cùng một Cha, hợp nhất trong cùng một Thánh Thần, sống hòa thuậnvới nhau dưới một mái nhà, đối xử với nhau như các bộ phận trong cùng một thân thể. Chúng ta sống hòa hợp với nhau, thì thật là ngọt ngào và tốt đẹp: như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ áo chầu Aron. Đức ái như dầu thơm, sự hòa hợp tỏa ra từ chúng ta, chẳng khác gì, làn hương ngào ngạt bay lên trước nhan Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa lấy làm ưng ý: khi trước kia cho ông Aharon được xức dầu tấn phong làm tư tế, thì nay, chúng ta được sống vui vầy bên nhau, cũng là, điều ngọt ngào và tốt đẹp. Ước gì chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB