Thứ Hai Tuần V Thường Niên
Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ
St 1,1-19; Mc 6,53-56
Lời Chúa hôm nay bắt đầu từ một câu chuyện vô cùng quen thuộc trong sách Sáng Thế, đó là việc Thiên Chúa sáng tạo thế giới. Mọi sự bắt đầu từ sự tăm tối, nhưng Thiên Chúa đã thổi sự sống vào và nói: “Ánh sáng hãy xuất hiện!” Và ánh sáng đã xuất hiện, phân biệt ngày và đêm, tạo ra mọi vật. Thiên Chúa không chỉ tạo ra thế giới, Ngài còn ban cho mọi loài sự sống, và cuối cùng, Ngài đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Mỗi sự sáng tạo của Chúa đều có một mục đích rõ ràng, và tất cả đều hướng đến sự sống và sự tốt đẹp. Mỗi hành động của Thiên Chúa là một lời khẳng định rằng Ngài muốn cho con người và thế giới này có sự sống viên mãn, tràn đầy tình yêu thương và sự hiện diện của Ngài.
Nhìn vào việc sáng tạo trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy một thông điệp lớn lao về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Từ khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo ra mọi sự tốt lành và đẹp đẽ, và Ngài luôn khao khát sự sống dồi dào cho tất cả. Thánh Cô-lát-ti-ca, người mà hôm nay chúng ta kính nhớ, đã sống trọn vẹn trong tình yêu ấy. Cô là một trinh nữ, một người sống hoàn toàn dâng hiến cho Chúa, từ bỏ mọi lợi lộc trần thế để đi theo Ngài một cách tuyệt đối. Thánh Cô-lát-ti-ca không chỉ là một người phụ nữ thánh thiện, mà là hình ảnh sống động của một cuộc sống được xây dựng trên nền tảng tình yêu và sự vâng phục đối với Thiên Chúa, giống như cách mà Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ lúc ban đầu, hướng tới sự hoàn thiện và sự sống.
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su tiếp tục hành trình rao giảng của mình, và khi Ngài đến nơi, người ta nhận ra Ngài, và họ đến với Ngài trong những đám đông rất đông, tìm kiếm sự chữa lành và sự cứu rỗi. Tất cả những ai chạm vào Ngài đều được chữa lành, không phải chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn. Chúa Giê-su, giống như trong công trình sáng tạo, mang lại sự sống và sự chữa lành cho mọi người mà Ngài gặp gỡ. Ngài không chỉ đến để giảng dạy, mà còn để ban sự sống tràn đầy cho mọi người, cứu chữa những nỗi đau và đem lại sự bình an cho những tâm hồn khát khao được chữa lành.
Điều này khiến tôi nhớ lại câu chuyện của một người đàn ông tên là Minh, một người từng sống trong cảnh nghèo khó và buồn tủi. Minh sống trong một làng quê, nơi mọi người đều phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, nhưng cuộc đời anh lại chìm trong cảm giác cô đơn và đau khổ. Anh không tin vào sự chữa lành hay sự cứu rỗi nào có thể thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng một ngày, trong khi đang làm việc đồng áng, anh gặp một người bạn cũ, người đã thay đổi cuộc sống hoàn toàn nhờ vào niềm tin vào Chúa Giê-su. Người bạn đó mời anh đến thăm nhà thờ, và mặc dù ban đầu Minh không muốn, nhưng anh đã đồng ý.
Khi bước vào nhà thờ, Minh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ: một cảm giác bình an đến với anh, như thể tất cả những khó khăn, lo toan trong cuộc sống đều được xóa bỏ. Lời Chúa vang lên trong lòng anh: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai vất vả mang nặng gánh, Ta sẽ cho nghỉ ngơi.” Lời mời gọi ấy như một làn sóng êm dịu xua tan mọi lo lắng trong lòng anh. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, và anh nhận ra rằng, qua niềm tin vào Chúa Giê-su, cuộc sống của anh có thể được biến đổi. Anh quyết định dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, sống một cuộc đời không chỉ vì bản thân mà còn vì những người xung quanh. Minh bắt đầu tham gia các hoạt động trong giáo xứ, giúp đỡ những người nghèo khổ, chia sẻ tình yêu và sự hy sinh mà Chúa đã trao cho anh.
Chính qua câu chuyện của Minh, chúng ta thấy rằng sự chữa lành mà Chúa Giê-su mang đến không chỉ là về thể xác, mà còn là sự chữa lành trong tâm hồn, đưa con người từ bóng tối ra ánh sáng, từ sự bất an vào trong bình an, từ sự cô đơn vào trong cộng đồng yêu thương. Minh đã tìm thấy sự sống mới, giống như những người đã chạm vào Chúa Giê-su và được chữa lành trong bài Tin Mừng hôm nay. Những ai đến với Chúa, dù là nghèo khó hay tội lỗi, đều có thể tìm thấy sự sống dồi dào trong tình yêu và sự tha thứ của Ngài.
Anh chị em thân mến, bài học mà chúng ta nhận được từ Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi tất cả chúng ta đi vào hành trình sống trọn vẹn với Thiên Chúa, giống như thánh Cô-lát-ti-ca đã làm. Ngài đã dựng nên tất cả mọi sự để ban sự sống và tình yêu cho chúng ta. Hãy để chúng ta, như thánh Cô-lát-ti-ca, dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, sống với lòng khiêm nhường, và trao ban sự sống ấy cho những người xung quanh. Hãy đến với Chúa, như Minh đã làm, để Ngài chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta, để Ngài dẫn dắt chúng ta trong hành trình yêu thương và vâng phục Ngài.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống trọn vẹn tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, và biết trao ban tình yêu ấy cho những người xung quanh. Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con, và giúp chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu và sự sống mà Chúa đã ban tặng. Amen.