Sự chữa lành từ bên trong

Thứ ba - 11/02/2025 04:12  79
Thứ Tư Tuần V Thường Niên
St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23

jesus and pharisees1 jpgHôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về một chân lý sâu sắc mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhận ra trong cuộc sống. Trong bài đọc hôm nay từ sách Sáng Thế, chúng ta được chứng kiến sự tạo dựng tuyệt vời của Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng hơn cả là cái nhìn của Thiên Chúa về con người và mối quan hệ của con người với Ngài. Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bụi đất, thổi sự sống vào nơi hình hài tầm thường ấy, và từ đó, con người trở thành một sinh vật có linh hồn. Thiên Chúa không chỉ tạo ra con người, mà Ngài tạo ra một mối quan hệ thân tình với con người, một mối quan hệ đầy tình yêu, nơi con người được mời gọi sống trong vườn Địa Đàng và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo ra mọi sự rất tốt và muốn con người sống trong đó với tự do và tình yêu, nhưng con người lại có một tự do để lựa chọn, và chính tự do này đã dẫn đến sự thất bại đầu tiên trong mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa.

Tuy nhiên, sự tạo dựng của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một thế giới vật chất tốt đẹp mà còn là việc tạo ra con người với một trái tim tự do, có khả năng yêu thương và quyết định. Mối quan hệ của con người với Thiên Chúa không thể chỉ dựa vào những hành động bên ngoài mà phải xuất phát từ tâm hồn, từ trái tim. Chính vì thế, Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy những hành động bên ngoài mà Ngài nhìn vào trái tim con người, nơi mà mọi ý tưởng, những quyết định, và sự lựa chọn của chúng ta bắt đầu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su lên tiếng trước những người Pharisêu về vấn đề nghi lễ và luật lệ tôn giáo. Người Pharisêu, vốn rất chú trọng vào các nghi thức bên ngoài, cho rằng những quy định bên ngoài như việc rửa tay hay các lễ nghi tôn thờ là điều quan trọng nhất để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su đã chỉ trích họ vì họ quá chú trọng vào những điều bề ngoài mà không nhìn vào điều quan trọng hơn: tâm hồn và trái tim của họ. Ngài nói: “Không phải từ ngoài vào trong mà là từ trong lòng người ta phát xuất những điều xấu.” Từ những hành động bên ngoài, như ăn uống, đức tin không thể được đo lường nếu không có sự thay đổi bên trong, trong tâm hồn. Chúa Giê-su không phủ nhận tầm quan trọng của các nghi thức tôn giáo, nhưng Ngài dạy rằng, đức tin chân thật phải bắt đầu từ sự trong sạch của tâm hồn, từ việc thanh tẩy và đổi mới bên trong.

Vậy chúng ta phải làm gì để thực sự thanh tẩy tâm hồn mình? Làm sao để trái tim chúng ta được thay đổi và trở nên trong sạch? Điều này không phải là việc làm cho bản thân trở nên hoàn hảo bên ngoài, mà là việc sống với một trái tim chân thành, khiêm nhường, và luôn hướng về Thiên Chúa. Sự thay đổi từ bên trong là một quá trình mà Thiên Chúa thực hiện qua tình yêu và ân sủng của Ngài. Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm bên ngoài, mà là những gì xuất phát từ trái tim của chúng ta.

Tôi nhớ đến câu chuyện về một người đàn ông tên Thành, một giáo dân trong một giáo xứ nhỏ ở miền núi. Anh Thành sống trong một gia đình nghèo và có một công việc lao động vất vả. Cuộc sống của anh lúc nào cũng đầy thử thách, nhưng điều đặc biệt là anh luôn sống rất đạo đức, luôn tham gia các hoạt động trong giáo xứ, giúp đỡ những người nghèo hơn mình và cố gắng sống theo các giáo lý của Chúa. Tuy nhiên, mặc dù làm rất nhiều việc tốt, anh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Anh thấy mình không thể sống hạnh phúc và bình an trong lòng. Một ngày, trong một buổi thánh lễ, anh nghe bài giảng về tình yêu của Thiên Chúa và sự thay đổi từ bên trong mà Thiên Chúa mang lại. Anh nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào việc làm những điều tốt bên ngoài mà chưa thật sự thay đổi trái tim mình. Anh nhận ra rằng mình phải yêu thương thực sự, phải tha thứ và mở lòng nhiều hơn với người khác, không chỉ bằng hành động mà bằng cả trái tim. Đó là lúc anh quyết định thay đổi, không chỉ làm việc tốt mà còn để tình yêu của Thiên Chúa thật sự ngự trị trong tâm hồn mình. Anh không còn sống để chứng minh mình là người tốt, mà sống để yêu thương và chia sẻ tình yêu của Chúa với tất cả những người xung quanh.

Anh Thành đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn, và đó chính là điều mà Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta làm. Để sống đức tin chân thật, chúng ta không chỉ cần chăm sóc những điều bên ngoài mà còn phải thanh tẩy và làm mới tâm hồn. Chúng ta cần một trái tim rộng mở, đầy tình yêu và sự tha thứ, một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa và sẵn sàng sống theo ý Ngài.

Anh chị em thân mến, qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi để nhìn lại tâm hồn của mình. Chúng ta có thể làm nhiều việc tốt, có thể tuân theo các quy định tôn giáo, nhưng điều quan trọng là trái tim chúng ta có thực sự trong sạch và yêu mến Chúa không? Hãy để tình yêu của Thiên Chúa thấm sâu vào trái tim chúng ta, để sự thay đổi thật sự bắt đầu từ bên trong. Khi chúng ta sống với một trái tim khiêm nhường, yêu thương và sẵn sàng mở lòng với Chúa, chính tình yêu ấy sẽ thay đổi cả thế giới xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết thanh tẩy tâm hồn mình, để mỗi hành động của chúng con không chỉ là những việc làm bên ngoài mà là sự phản ánh tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin giúp chúng con sống đức tin không chỉ qua hành động mà còn qua tâm hồn, để trái tim chúng con luôn tìm kiếm sự hòa hợp với Chúa và với anh chị em mình. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập232
  • Máy chủ tìm kiếm94
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay54,750
  • Tháng hiện tại1,182,703
  • Tổng lượt truy cập82,951,397
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây