Sống đức tin và can đảm làm chứng cho sự thật

Thứ năm - 06/02/2025 04:09  113
Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên
Hr 13,1-8; Mc 6,14-29

gettyimages 464445593 612x612Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ dành cho mỗi chúng ta: hãy sống đời đức tin bằng tình yêu thương chân thành, và nhất là can đảm làm chứng cho sự thật, dẫu có phải trả giá bằng chính cuộc đời mình. Thư gửi tín hữu Do-thái nhắc nhở chúng ta về những đức tính căn bản trong đời sống Ki-tô hữu: lòng yêu thương huynh đệ, lòng hiếu khách, sự cảm thông với người đau khổ và tinh thần chung thủy trong bậc sống hôn nhân. Tác giả còn khẳng định: “Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời.” Lời này chính là cội rễ đức tin của chúng ta: một niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng không hề thay đổi, Đấng đã yêu thương và luôn hiện diện giữa chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Tin Mừng hôm nay, tuy có vẻ bi thương và đầy u ám, lại mở ra cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc về sự thật và lòng can đảm làm chứng cho Chúa. Câu chuyện về cái chết của Thánh Gio-an Tẩy Giả cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa bóng tối của sự yếu đuối, mưu mô và tham vọng trần thế với ánh sáng của lòng trung thành và tình yêu sự thật. Gio-an Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng trong thời Cựu Ước, đã can đảm lên tiếng trước tội lỗi của vua Hê-rô-đê khi ông dám nói: “Ngài không được phép lấy vợ của anh mình.” Lời nói này, tuy chân thật và công chính, đã trở thành cái gai trong mắt Hê-rô-đia, người phụ nữ đầy tham vọng và mưu mô.

Hê-rô-đê, mặc dù kính trọng Gio-an và biết ông là người công chính thánh thiện, lại không đủ can đảm để đứng về phía sự thật. Ông sợ mất lòng người khác, sợ danh dự của mình bị tổn thương trước mặt các quan khách. Chính sự yếu đuối và hèn nhát ấy đã đưa ông đến quyết định tàn bạo: ra lệnh chặt đầu Gio-an để giữ lời thề bốc đồng và đầy sai lầm của mình. Đối lập với Hê-rô-đê là hình ảnh của Gio-an Tẩy Giả, một con người trung thành với sứ mạng của mình đến hơi thở cuối cùng. Dù bị giam trong tù, dù đối diện với cái chết, Gio-an vẫn không im lặng trước tội lỗi và sự bất công. Ông chấp nhận mất mạng sống để làm chứng cho sự thật.

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một câu chuyện có thật về một linh mục tại Nam Mỹ. Cha là một vị mục tử yêu thương đoàn chiên và luôn dấn thân bảo vệ công lý. Ở vùng cha phục vụ, một nhóm quyền lực đã lợi dụng người nghèo và bóc lột họ không thương xót. Cha đã mạnh dạn đứng lên tố cáo những bất công đó và bảo vệ những người yếu thế. Dù nhận được nhiều lời cảnh báo và đe dọa, cha vẫn tiếp tục lên tiếng. Một ngày nọ, khi cha đang cử hành Thánh lễ, một nhóm sát thủ xông vào nhà thờ và giết cha ngay trước bàn thờ. Trong giờ phút cuối cùng, cha vẫn ôm chặt Thánh Giá trong tay và thốt lên: “Xin Chúa tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Máu của cha đã đổ xuống nhưng không hề bị lãng phí. Cái chết của cha đã làm bừng tỉnh lương tâm của cả cộng đồng, và nhiều người đã quay trở về với Chúa, mạnh mẽ sống đức tin hơn.

Anh chị em thân mến, câu chuyện về Thánh Gio-an Tẩy Giả và chứng tá của những người can đảm làm chứng cho sự thật trong mọi thời đại mời gọi chúng ta tự hỏi: chúng ta có dám sống và làm chứng cho sự thật không? Trong xã hội hôm nay, tội lỗi, bất công và dối trá vẫn tồn tại khắp nơi. Có những lúc chúng ta thấy sai trái nhưng chọn im lặng vì sợ mất lòng người khác, sợ bị thiệt thân, hay sợ những đe dọa về vật chất, danh dự. Chúng ta có giống Hê-rô-đê, biết điều đúng nhưng lại không đủ can đảm thực hiện, vì sợ mất đi những gì mình đang có không?

Gio-an Tẩy Giả đã dạy chúng ta rằng, sự thật là giá trị không thể thương lượng. Là người Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi sống trong sự thật, dẫu điều đó có thể làm chúng ta mất đi sự an toàn, thậm chí là chịu thiệt thòi. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng của sự thật, chúng ta đang sống trong Chúa, và Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Đức Giê-su Ki-tô, Đấng vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi, chính là sự thật tuyệt đối. Ngài đã chấp nhận cái chết trên thập giá để bày tỏ tình yêu của Ngài và để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của tội lỗi.

Đức tin của chúng ta không chỉ nằm trong lời nói, nhưng cần phải được thể hiện qua đời sống yêu thương và chứng tá cụ thể. Thư gửi tín hữu Do-thái nhắc chúng ta rằng: “Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ đó có người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết.” Đức tin của chúng ta phải được sống trong lòng yêu thương huynh đệ, lòng quảng đại và sự tha thứ. Chúng ta chỉ có thể trở thành chứng nhân đích thực khi chúng ta biết sống tình yêu ấy trong từng hoàn cảnh của cuộc đời mình, bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn, và những người Chúa đặt để xung quanh chúng ta.

Anh chị em thân mến, hành trình sống đức tin và làm chứng cho sự thật sẽ luôn có thập giá. Nhưng nếu chúng ta biết tín thác vào Chúa và phó dâng mọi sự cho Ngài, thập giá ấy sẽ trở thành con đường dẫn đến vinh quang. Thánh Gio-an Tẩy Giả đã trung kiên đến cùng, và máu của ngài đã trở nên hạt giống trổ sinh hoa trái dồi dào. Biết bao vị tử đạo trong lịch sử cũng đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. Hôm nay, chúng ta không phải đối diện với cái chết thể lý, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi dấn thân trong những hy sinh nhỏ bé hằng ngày, để sống trong sự thật và bày tỏ tình yêu Chúa cho thế giới.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con lòng can đảm như Thánh Gio-an Tẩy Giả, dám sống và làm chứng cho sự thật trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng, Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi, và chỉ trong Ngài, chúng con mới tìm được sức mạnh và bình an. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa, biết yêu thương anh em và sống trọn vẹn ơn gọi của người Ki-tô hữu. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập270
  • Máy chủ tìm kiếm129
  • Khách viếng thăm141
  • Hôm nay41,151
  • Tháng hiện tại1,169,104
  • Tổng lượt truy cập82,937,798
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây