Hành trình đức tin và chứng tá hy sinh

Thứ tư - 05/02/2025 09:40  115
Thứ Năm Tuần IV Thường Niên
Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ
Hr 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13

image 10 1Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về cuộc hành trình của những người được Thiên Chúa sai đi, một hành trình không chỉ đòi hỏi lòng trung tín, nhưng còn cần một đức tin mạnh mẽ và sự sẵn sàng hy sinh. Trong thư gửi tín hữu Do-thái, chúng ta được nhắc đến hình ảnh một Thiên Chúa không còn xa cách, không còn là Đấng chỉ ngự nơi lửa cháy và bóng tối như trong Cựu Ước, mà nay đã trở nên gần gũi nơi Giao Ước Mới qua Chúa Giê-su Ki-tô. Nhờ máu của Đức Giê-su đổ ra, con người được đưa vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi sống trong niềm hy vọng và vui mừng, vì chúng ta đã được đón nhận một tình yêu tuyệt đối, một lời hứa cứu độ chắc chắn từ Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Ngài ban cho các ông quyền trên thần ô uế, nhưng cũng căn dặn họ chỉ mang theo hành trang đơn sơ: “không mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không bánh, không bao bị, không tiền giắt lưng.” Hành trang của người được sai đi không nằm ở của cải vật chất, nhưng chính là đức tin, lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và niềm khao khát rao truyền sứ điệp cứu độ. Chúa muốn các môn đệ học biết từ bỏ những điều dư thừa, gạt bỏ nỗi lo lắng trần thế, để tâm hồn hoàn toàn tự do cho sứ vụ. Và Ngài còn nhắc nhở các ông về sự thử thách: nếu có nơi nào không đón tiếp, không nghe lời, thì hãy “giũ bụi chân mà ra đi.” Lời này không chỉ là một hành động biểu tượng, mà còn nhắc nhở chúng ta về sự dứt khoát trong sứ mạng: không nản lòng, không để những từ chối làm lụi tàn lửa nhiệt thành của mình.

Hôm nay, khi mừng kính Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo, chúng ta thấy gương chứng tá sống động của những con người đã được sai đi và đã sống trọn sứ mạng của mình trong đức tin kiên vững. Thánh Phao-lô Mi-ki, một tu sĩ Dòng Tên người Nhật, cùng 25 anh em tín hữu đã can đảm đón nhận cái chết để làm chứng cho Đức Ki-tô vào cuối thế kỷ 16 tại Nhật Bản. Trong bối cảnh bách hại khốc liệt, niềm tin của các ngài vẫn sáng ngời. Bị bắt, bị tra tấn và cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá, các ngài vẫn không hề nao núng, mà còn hát Thánh Vịnh, tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ki-tô và tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Thánh Phao-lô Mi-ki đã nói những lời đầy sức mạnh: “Tôi tuy là người Nhật, nhưng tôi luôn trung thành với Đức Ki-tô và chết vì Đức Ki-tô. Tôi vui mừng khi phải chịu khổ vì Chúa.”

Cuộc đời và cái chết của Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn nhắc nhở chúng ta rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không bao giờ là dễ dàng. Hành trình theo Chúa luôn có thập giá, luôn đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, hy sinh và sẵn sàng đối diện với những thử thách, kể cả sự từ chối hay bách hại. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có đủ lòng tin và tình yêu để bước đi trong sự tín thác nơi Thiên Chúa hay không. Như các môn đệ xưa, như Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, chúng ta được mời gọi mang theo hành trang là niềm tin đơn sơ và lòng can đảm. Chúng ta không cần những thứ phù phiếm, không dựa vào sức mình, nhưng để Chúa làm chủ cuộc đời và hành động qua chúng ta.

Anh chị em thân mến, trong thế giới hôm nay, chúng ta cũng được sai đi như các môn đệ, như các vị tử đạo, để làm chứng cho Tin Mừng. Có thể chúng ta không phải đối diện với gông cùm và cái chết, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với những thách đố của thời đại: sự thờ ơ với đức tin, những giá trị sai lệch của xã hội, sự dửng dưng trước tiếng gọi của Chúa. Đôi khi, chúng ta cũng sẽ bị từ chối, bị chế nhạo hoặc không được lắng nghe. Nhưng Chúa vẫn nhắc nhở chúng ta: đừng sợ, hãy trung tín. Ngài không hứa cho chúng ta một hành trình dễ dàng, nhưng Ngài hứa sẽ luôn đồng hành và ban cho chúng ta sức mạnh.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con lòng can đảm và niềm tin mạnh mẽ như Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo. Xin giúp chúng con biết gạt bỏ những gánh nặng trong cuộc sống, để tâm hồn chúng con hoàn toàn tự do bước theo Chúa và sống sứ mạng Chúa trao. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con luôn tín thác vào quyền năng và tình yêu của Ngài, để dù gặp khó khăn hay thử thách, chúng con vẫn kiên trì và trung thành làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập282
  • Máy chủ tìm kiếm119
  • Khách viếng thăm163
  • Hôm nay39,980
  • Tháng hiện tại1,167,933
  • Tổng lượt truy cập82,936,627
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây