Đức Mẹ Lộ Đức - Dấu chỉ của tình yêu và LTX

Thứ hai - 10/02/2025 04:36  186
Thứ Ba Tuần V Thường Niên
Đức Mẹ Lộ Đức
St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13

13 mark 7 unwashed hands jpgHôm nay, trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta cùng nhau nhìn lại một biến cố quan trọng trong lịch sử Giáo Hội, một dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua sự hiện diện của Đức Mẹ. Lễ mừng Đức Mẹ Lộ Đức không chỉ là dịp để chúng ta tôn vinh Mẹ, mà còn là cơ hội để chúng ta suy ngẫm về vai trò của Mẹ trong cuộc đời mỗi tín hữu, đặc biệt là trong sứ mệnh chuyển cầu và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta.

Đức Mẹ Lộ Đức, như chúng ta biết, đã hiện ra với cô bé Bernadette Soubirous vào năm 1858 tại Lộ Đức, một làng nhỏ ở miền nam nước Pháp. Mẹ hiện ra 18 lần trong một khoảng thời gian kéo dài và đã truyền cho Bernadette một thông điệp rất đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hãy đến và rửa tội trong suối nước này.” Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà là một dấu chỉ thiêng liêng mà qua đó, Đức Mẹ mời gọi chúng ta quay về với Thiên Chúa, tìm lại sự trong sạch của tâm hồn và được chữa lành trong tình yêu của Ngài.

Trong suốt hơn một trăm năm qua, Lộ Đức đã trở thành một trung tâm hành hương quan trọng, nơi hàng triệu người bệnh tật, đau khổ, và những người tìm kiếm sự an ủi đã đến để cầu nguyện, tìm kiếm ơn chữa lành. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta không chỉ đến Lộ Đức để tìm kiếm phép lạ thể lý, mà còn đến để trải nghiệm một phép lạ lớn hơn: phép lạ của sự gần gũi với Thiên Chúa, phép lạ của sự chữa lành tâm hồn. Mẹ Lộ Đức không chỉ ban cho chúng ta sự chữa lành thể xác mà còn hướng dẫn chúng ta đến với Chúa, dạy chúng ta cách sống trong đức tin và sự khiêm nhường.

Bài đọc hôm nay trong sách Sáng Thế mở ra cho chúng ta một khởi đầu rất rõ ràng về sự tạo dựng của Thiên Chúa. Ngay từ những ngày đầu tiên, Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ và thế giới này. Ngài đã dựng nên ánh sáng, đất trời, biển cả và muôn loài, tất cả đều là công trình tuyệt vời của Ngài. Thiên Chúa nhìn mọi sự Ngài tạo ra và thấy rằng đó là “rất tốt.” Qua việc tạo dựng này, Thiên Chúa không chỉ bày tỏ quyền năng vô biên mà còn cho thấy tình yêu và sự quan tâm của Ngài đối với mọi loài vật và con người. Mỗi loài, mỗi vật đều có mục đích của riêng mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, và con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi tham gia vào công trình sáng tạo này.

Đức Mẹ, qua những lần hiện ra tại Lộ Đức, chính là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như Thiên Chúa đã sáng tạo tất cả mọi sự rất tốt, Mẹ đến để giúp con người nhận ra sự tốt đẹp và thánh thiện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người. Mẹ Lộ Đức mời gọi chúng ta sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, tìm lại sự trong sạch của tâm hồn qua việc xám hối và tìm đến với Chúa trong cầu nguyện.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chỉ trích những người Pharisêu vì chỉ chú trọng đến những nghi thức bên ngoài mà không để ý đến tâm hồn. Ngài nói rằng họ tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng, nhưng trái tim của họ lại xa cách Ngài. Những lễ nghi bề ngoài không thể thay thế được tình yêu và lòng chân thành trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng điều quan trọng không phải là tuân theo những quy định bên ngoài mà là một tâm hồn trong sạch, một trái tim biết yêu mến và phục vụ Chúa.

Câu chuyện về một người phụ nữ tên Hồng ở một làng quê sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bài học hôm nay. Hồng là một người phụ nữ lớn tuổi, sống trong một gia đình nghèo và luôn cảm thấy cuộc đời mình đầy đau khổ. Mọi người trong làng thường nhìn thấy bà như một người có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng Hồng luôn cảm thấy thiếu thốn về tinh thần và tâm hồn. Một ngày, bà nghe nói về những phép lạ tại Lộ Đức, và mặc dù không đủ sức khỏe để đi xa, bà quyết định tham gia vào một buổi cầu nguyện tại giáo xứ.

Trong buổi cầu nguyện đó, Hồng cảm nhận một sự bình an lạ kỳ. Cô ngồi xuống, thả lỏng tâm hồn và cầu xin Chúa ban cho bà sức mạnh. Trong giây phút ấy, Hồng đã nhận ra rằng phép lạ không chỉ nằm ở việc chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn là sự chữa lành trong tâm hồn. Bà cảm thấy như mình được Chúa ôm ấp, được Ngài thanh tẩy và chữa lành mọi vết thương tinh thần. Kể từ đó, Hồng thay đổi. Không còn cảm thấy cô đơn hay thất vọng, bà tìm thấy sức mạnh để sống một cuộc đời mới, luôn luôn gần gũi và yêu mến Thiên Chúa hơn.

Anh chị em thân mến, Lộ Đức không chỉ là nơi có những phép lạ thể xác, mà là nơi chúng ta được mời gọi để chữa lành tâm hồn, để nhận ra sự gần gũi của Thiên Chúa, để sống trong tình yêu thương và sự vâng phục của Ngài. Mẹ Lộ Đức đến để nhắc nhở chúng ta về sự quan tâm, sự an ủi và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mỗi người. Chúng ta không cần phải tìm kiếm phép lạ ở đâu xa, bởi vì chính Chúa Giê-su, qua Đức Mẹ, luôn sẵn sàng ban cho chúng ta sự chữa lành và bình an trong tâm hồn.

Lạy Mẹ Lộ Đức, xin giúp chúng con luôn biết đến với Chúa trong lòng khiêm nhường và chân thành. Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con để chúng con luôn tìm thấy sự chữa lành trong tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập236
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay55,117
  • Tháng hiện tại1,183,070
  • Tổng lượt truy cập82,951,764
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây