THỨ SÁU - THÁNH ANTÔN 13/06
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Antôn Pađôva hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh Antôn. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân chuyển cầu, mà cho chúng ta biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được Chúa nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Chào đời khoảng cuối thế kỷ XII, tại Lítbon, Bồ Đào Nha, nhập hội kinh sĩ thánh Autinh, nhưng sau khi làm linh mục được ít lâu, thánh Antôn hâm mộ lý tưởng sống Tin Mừng của thánh Phanxicô. Người đã đến Átxidi, sống bên cạnh thánh Phanxicô (năm 1221). Với tài năng giảng thuyết ngoại thường, người được phái qua Pháp là nơi các giáo thuyết của phái Catha đang hoành hành. Người lập một tu viện ở Bơrivơ La Gaiác. Thánh nhân là người đầu tiên trong dòng dạy thần học cho anh em. Người qua đời tại Pađôva sau khi giảng tĩnh tâm Mùa Chay tại đó (năm 1231).
Trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, Chúa sẽ trợ lực cho ta chiến thắng quân thù, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Giôsuê nói về: Ông Giôsuê hoàn tất việc đánh chiếm Đất Hứa, để giúp một người hoàn tất việc chiến thắng kẻ thù, Chúa không ngại vâng lời người đó. Tất cả những gì chúng ta nhân danh Đức Giêsu mà xin Thiên Chúa, thì Người sẽ ban cho chúng ta. Tuân phục không loại trừ táo bạo. Ta sẽ tập hợp chiên của Ta từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ítraen, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ.
Trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, bằng chính việc làm chứ không bằng lời nói, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách,thánh Antôn Pađôva nói: Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng… Người công chính sẽ vươn lên khác nào bông huệ, muôn đời sẽ lớn mạnh trước Thánh Nhan, được tán dương giữa cộng đoàn chư thánh.
Trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, ngay cả khi thất vọng ê chề, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 115, vịnh gia kêu xin: Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Tôi đã tin cả khi mình đã nói: Ôi nhục nhã ê chề! Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: Mọi người đều giả dối!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình. Chúa mời gọi chúng ta phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, qua lối sống vượt lên trên những giá trị thông thường: Nhìn với cái nhìn tà ý,thì cũng đã phạm tội rồi; còn sự thánh thiện không hệ tại ở lời nói, mà là, ở chính những việc làm cụ thể. Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làmminh chứng. Hãy im đi để cho việc làm lên tiếng. Ai nói nhiều, nhưng, không làm, sẽ bị nguyền rủa như cây vả chỉ có lá, mà không sinh trái. Quy luật cho nhà giảng thuyết là phải thực hành điều mình rao giảng. Ai dùng việc làm mà phá hủy đạo lý luật dạy, thì, dù có dạy luật cũng chỉ là khoác lác ba hoa. Chúng ta hãy xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên ta, để ta có thể kiện toàn năm giác quan và tuân giữ giới luật Chúa, đồng thời, để ta có thể tin tưởng cậy trông vào Chúa, ngay cả khi ta nói: Ôi nhục nhã ê chề. Chúa đã ban cho Dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh Antôn. Ước gì, nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, chúng ta biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được Chúa nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Ước gì được như thế!