Ngọn nến đời ta

Chủ nhật - 08/11/2015 15:41  2598
Phải bước đi trong đêm tối, ta cần gì? Phải chăng là một ánh sáng dù nhỏ nhoi đủ để ta định hướng đường đi?

Một cuộc sống không mấy lạc quan, ta mong điều gì? Phải chăng là sự đổi mới như "sau cơn mưa, trời lại sáng?".

Ngọn nến vẫn cứ cháy sáng dẫu thân tan chảy dần theo thời gian để chiếu sáng cho nhân trần. Ngọn nến thắp sáng, dù treo trên cao hay để dưới nền nhà, vẫn cứ là nến cháy và tỏa ra ánh sáng cho xung quanh, vẫn cứ làm tròn bổn phận chiếu sáng. 

Mỗi chúng ta là ngọn nến được thắp sáng trong Chúa Giêsu-Kitô, nguyện mong dù sống trong hoàn cảnh và môi trường nào cũng luôn can đảm sống đức tin tỏa sáng, dẫu phải hy sinh như ngọn nến, để giúp tha nhân tìm được "chân trời mới". Sức mạnh của ngọn nến nơi mỗi chúng ta chính là cầu nguyện.
 
Giọt Mực
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập305
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm280
  • Hôm nay29,238
  • Tháng hiện tại890,773
  • Tổng lượt truy cập69,950,647
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây