Thánh lễ tạ ơn cha mới Giuse Trần Duy Chúc

Chủ nhật - 26/03/2023 04:09  4581
Thánh lễ mở tay, tạ ơn của cha Giuse Trần Duy Chúc được cử hành cách trọng thể lúc 09g30 thứ Bảy, ngày 25/03/2023 tại giáo họ Phương Đức, giáo xứ Triệu Thông, giáo hạt Quần Phương.
 
z4210784526177 5fe628c74624127428dad57bb741dba0

Cha mới Giuse chủ tế, khoảng 60 cha đồng tế, nhiều quý thầy, quý sơ và anh chị em giáo dân là thân nhân, ân nhân của cha mới Giuse và giáo dân thuộc giáo họ Phương Đức và giáo xứ Triệu Thông sốt sắng tham dự để cùng cha mới tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho quý Đấng bậc, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè… và những ai đã giúp đỡ cách này hay cách khác để cha mới tiến tới bàn thánh.
 
z4210784511108 c45245a9f45fb5950dd5ac6d9310a450

Mở đầu thánh lễ, cha mới Giuse nêu bật ý lễ: tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban, nhất là hồng ân thánh chức linh mục, tri ân mọi người vì nhờ sự hỗ trợ của họ mà cha mới trở nên linh mục của Chúa, cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là cầu nguyện cho cha tiếp tục trung thành với ơn gọi và nhiệt thành chu toàn sứ mạng mục tử theo ý Chúa.
 
z4210784486603 3566de9102533c78b392e007b7ededcf

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Toanh – người linh hướng cho cha mới Giuse hơn 11 năm, đã liên kết lời chào của sứ thần Gapriel dành cho Mẹ Maria “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” và lời trấn an của sứ thần dành cho Mẹ Maria “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” với cuộc đời của cha mới Giuse. Mẹ Maria đầy tràn ân sủng, Mẹ có Đức Chúa ở cùng, Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ cách đặc biệt nên trao cho Mẹ đầy tràn mọi hồng ân. Mặt khác, Mẹ có Chúa ở cùng, đẹp lòng Thiên Chúa bởi những cố gắng, nỗ lực sống của Mẹ. Mẹ luôn coi thánh ý Chúa là trên hết, là trọng đại, và nỗ lực thực hiện cho bằng được như lời Mẹ đã thân thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.
 
z4210784450727 086121f815d9efa719369b7d502fd84e

Có thể khiêm nhường thân thưa rằng: cuộc đời của cha mới Giuse cũng được Chúa ban tràn đầy ân sủng. Cha được Chúa cho sinh ra làm người, làm con Chúa, gọi sống đời dâng hiến, được làm linh mục của Chúa. Chức linh mục thật cao cả! Nhờ chức linh mục, cha trở nên tư tế thừa tác của Chúa Giêsu, được nhân danh Chúa Giêsu cử hành thánh lễ, giảng dạy, thánh hoá, cử hành các bí tích: kho tàng ân sủng của Thiên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu tha tội cho hối nhân… Không chỉ lãnh nhận những hồng ân cao cả của thiên chức linh mục, cha mới Giuse còn lãnh nhận dồi dào những ân huệ rất cụ thể trong từng ngày sống như: cơm ăn, áo mặc, khí thở, nước uống, nhà ở, mọi phương tiện khác của cuộc sống… Để đáp lại tình thương của Chúa, mỗi ngày mỗi ngày cha cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Cha tập sống hiền hoà, khiêm tốn, nhẫn nại và trách nhiệm, đặc biệt cha chọn châm ngôn sống rất hợp với tinh thần nhập thể của Chúa Giêsu: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” và tấm lòng khiêm tốn của Mẹ Maria “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Châm ngôn sống đời linh mục của Cha là “Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi” (Tv 118,35).

Chính vì những ân huệ Thiên Chúa ban tặng thật lớn lao nên cha mới Giuse không ngớt lời tạ ơn Thiên Chúa. Cha tạ ơn bằng tâm tình, bằng lời nói, bằng hành động. Việc chọn sống châm ngôn đời linh mục với thái độ phó thác trọn vẹn là bằng chứng cho thái độ tạ ơn không chỉ bằng tâm tình, lời nói mà còn bằng hành động cụ thể của cha.

 
z4210784494891 80741fe24b7e1bb07437e56246e86e5b

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo họ Phương Đức, giáo xứ Triệu Thông dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý cha, đặc biệt là chúc mừng cha mới Giuse, gia đình ông bà cố. Ông cũng không quên cầu chúc cho cha mới được trung thành với ơn gọi và thi thành trọn vẹn thánh chức linh mục được trao ban. Nhiều hoa và quà được dâng tặng cha mới như là dấu chỉ niềm vui được chia sẻ với cha. Cha mới cũng đáp lại bằng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và mọi người. Cha dâng lên cha nghĩa phụ, ông bà cố vòng nguyệt quế, dâng lên cha ông bó hoa tươi thắm…
 
z4210784415965 1cdb8e1045a8f01e768484495d0a5e0e

Thánh lễ thật trang trọng, sốt sắng được kết thúc lúc 11g. Ít ai tham dự thánh lễ lại không cảm thấy hân hoan vì tình thương tuyệt vời Chúa dành tặng cho con người, cho từng cá nhân, để rồi mỗi người tìm cách đáp trả cho cân xứng nhất.
 
z4210784409820 ed5c09f97c4a00ec3d1568416cf0aba0 1
z4210784476938 abd277a568627c04001e4c7ba4edf423

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập359
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm318
  • Hôm nay63,421
  • Tháng hiện tại1,005,638
  • Tổng lượt truy cập71,033,395
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây