Tết dẫn vào hành hương hy vọng

Thứ năm - 30/01/2025 18:18  645
Tết cổ truyền là thời khắc linh thiêng mà ai cũng cảm nghiệm được, trong đó có sự giao thoa giữa đất trời và con người. Những ai đi xa thì cũng muốn trở về để sum họp với người thân yêu trong gia đình trước thềm năm mới. Liên quan đến tiết trời, mùa xuân tràn đầy sức sống với sự đâm chồi nảy lộc của cây cối cùng với màu xanh tươi tràn đầy sức sống. Thật dễ hiểu người ta dùng mùa này để tính tuổi dương gian cho kiếp nhân sinh. 

Về chiều kích hướng thượng, phụng vụ ngày Tết giúp chúng ta nhìn về Chúa Cha, là căn nguyên của vạn vật, là Chúa Xuân vĩnh cửu, và là nguồn mạch bình an. Cũng vậy, chúng ta nhìn nhận Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu và là Đấng Cứu Chuộc trong ngày mồng Hai cùng với sự hiếu kính Ông Bà Tổ Tiên. Trong khi đó vào ngày mồng Ba, chúng ta tôn thờ Thánh Thần là Đấng ban sự sống và canh tân bộ mặt trái đất được gắn liền với việc thánh hóa công ăn việc làm. Như vậy, ngày Tết giúp chúng ta sống các mối tương quan với Thiên Chúa, tha nhân, và đất trời một cách hài hòa và chặt chẽ như vẫn thường được nhắc đến: "Thiên thời, địa lợi và nhân hòa".

Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân Thiên Chúa cùng các đấng bậc và các vị ân thân nhân đã để lại những dấu ấn tích cực trong thời gian đã qua, đồng thời phó thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa cho thời gian sắp tới, và cầu mong những điều tốt đẹp lẫn cho nhau. Tất cả chúng ta đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng rộng ban cho chúng ta mọi ơn lành hồn xác, nên luôn luôn cậy dựa vào Người. Ngay như việc chúc tuổi cho người khác thì cũng là sự khẩn nài tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Riêng bản thân mình, chúng ta không có gì đảm bảo cho tương lai của mình và cho tha nhân, vì điều này vượt ra ngoài khả năng của chúng ta.

 

Vì thế, niềm hy vọng của chúng ta được đặt nơi Thiên Chúa. Tin tưởng vào Ngài sẽ không bị thất vọng. Đây cũng là tâm tình mà chúng ta đang sống trong năm thánh những người lữ hành hy vọng. Nói đến hành trình thì phải nhắc đến điểm khởi hành. Đó là sự ra khỏi những thói quen cố hữu, những quá khứ không mấy tích cực, những cái nhìn định kiến và bi quan. Tất cả những thứ đó phải được vất bỏ lại phía sau để cùng nhau lên đường hướng về đích điểm Thiên Chúa là nguồn mạch mọi niềm vui, niềm hy vọng, ân sủng và ơn cứu độ.

Trong chương trình của Năm Thánh, Ban Năm Thánh đã ấn định các địa điểm hành hương trên toàn giáo phận Bùi Chu cùng với ngày hành hương cụ thể đối với các ban ngành và đoàn thể cấp giáo phận. Ngoài ra, ở cấp giáo hạt cũng đều có ngày hành hương chung quy tụ các cha và các giáo xứ cùng hành hương với nhau trên con đường hy vọng. Cũng vậy, các giáo xứ đều có lịch hành hương quy tụ các hội đoàn và mọi thành phần trong giáo xứ của mình để sống cao điểm của năm thánh.

Vì vậy, các gia đình cũng cần tận dụng thời kỳ thuận tiện này để mọi thành viên cũng làm thành đoàn hành hương trong năm thánh thì chắc chắn sẽ được Chúa chúc lành và đổ xuống tất cả những ơn phần hồn và phần xác. Nếu các cá nhân, hay gia đình, hoặc đoàn thể có sáng kiến thực hiện trong suốt năm thánh tất cả các địa điểm hành hương trên toàn giáo phận Bùi Chu thì cũng là việc làm đầy ý nghĩa có sức biến đổi chính bản thân, gia đình và hội đoàn của mình, vì ơn Chúa sẽ giúp chúng ta làm được tất cả.

"Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được giữ gìn vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm" (1Tx 5, 23).

Tác giả: Tăng Kỳ Mục

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm76
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay23,504
  • Tháng hiện tại253,834
  • Tổng lượt truy cập82,022,528
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây