Gx. Bùi Chu, những nén nhang thành kính tri ân

Thứ sáu - 03/11/2017 23:59  3593
Cái nắng nhẹ của buổi chiều cuối thu - đầu đông, xen lẫn một chút lạnh với những làn khói hương nghi ngút mờ ảo đã tạo nên một bầu khí thật linh thiêng. Từng đoàn người tấp lập quy tụ về thánh địa với những suy nghĩ khác nhau về sự sống và cái chết. Đó là cũng là tâm trạng của người viết khi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại thánh địa Giáo xứ chính tòa Bùi Chu lúc 17h30' ngày 02/11/2017.
 
23158244 544023659275074 765141884 o

Đạo hiếu là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đặc biệt Giáo hội Công giáo dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn. Đối với giáo xứ Bùi Chu, hôm nay dường như là ngày họp mặt, ngày hội tụ giữa người sống và người chết, ngày để ôn lại dĩ vãng với những kỷ niệm đã bị chôn vùi, mọi người đang cố gắng nối kết lại mối dây vô hình giữa hai thế giới cách biệt âm - dương.

Cuộc rước đoàn lễ nghi từ nhà thờ chính tòa ra thánh địa diễn ra vào lúc 17 giờ 00 với sự có mặt của các đoàn hội, các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân. Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang - chánh xứ chính tòa chủ tế thánh tế, cha Giuse Phạm Ngọc Oanh - Giám đốc Cô nhi viện Thánh An, cha phó xứ và cha quê hương đồng tế cùng đông đảo anh chị em giáo dân tham dự.

 
23158321 544023599275080 427928010 o

Mở đầu thánh lễ, cha chính chia sẻ: "Hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây để cầu nguyện cách đặc biệt cho các vị tiền nhân của chúng ta, những người đã đi trước chúng ta, thân xác các ngài đang an nghỉ nơi đất thánh này. Là con cháu, chúng ta phải có trách nhiệm cầu nguyện cho các ngài và chính mảnh đất này trong tương lai không xa mỗi người chúng ta rồi sẽ gửi gắm thân xác của chính mình...."

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha giám đốc Cô nhi viện đã lược sử quá trình hình thành của mảnh đất Bùi Chu thân yêu này, nơi thấm đượm những giọt mồ hôi, nước mắt và cả xương máu cả các vị tiền nhân đã dày công kiến tạo. Các ngài đã ra đi và để lại thành quả cho con cháu thừa hưởng. Trong biết bao những hy sinh, nỗ lực, cố gắng đó của các ngài vẫn còn những bất xứng, những ích kỷ nhỏ nhen, lỗi phạm đến Thiên Chúa và các ngài đang phải thanh luyện. Vì thế, các ngài rất cần lời cầu nguyện của mọi người để Thiên Chúa tha bớt hình phạt và sớm đưa các ngài về hưởng tôn nhan Chúa.

 
23158444 544023459275094 1562818587 o

Thánh lễ kết thúc, mọi người quy tụ bên những nấm mộ của người thân yêu. Đứng trước các ngôi mộ hay trước sự sống và cái chết, chẳng ai lại không có những tâm tư về một kiếp người. Vì vậy, ước mong mỗi người sống xứng đáng để khi nhắm mắt xuôi tay không ai phải hối tiếc về cuộc đời đã qua và xứng đáng với những phúc lành  của Hiến chương Nước trời.

Tác giả: Thế Thông

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập338
  • Máy chủ tìm kiếm55
  • Khách viếng thăm283
  • Hôm nay37,488
  • Tháng hiện tại979,705
  • Tổng lượt truy cập71,007,462
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây