Giáo xứ Hoành Nhị: Tuần chầu lượt màu hồng
Thứ ba - 01/04/2025 04:57
1572
Chúa nhật IV Mùa Chay, Chúa Nhật màu hồng, ngày 30/03/2025, Giáo xứ Hoành Nhị vinh dự được Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Đây là dịp củng cố đức tin và loan báo Tin Mừng quan trọng đối với mọi tín hữu trong Giáo xứ. Hiệp thông cùng Giáo xứ trong ngày trọng đại có đông đảo bà con giáo dân đến từ các giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo hạt.
Trước ngày Chầu lượt, Cha xứ Giuse Trần Văn Toàn đã khai mạc ngày chầu bằng việc Chầu Mình Thánh Chúa, cung nghinh Thánh Thể và ban Bí tích Hòa giải cho các tín hữu, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn sốt sắng cho ngày Chầu lượt.
Cao điểm của tuần Chầu lượt là Thánh lễ trọng thể lúc 9h30 do Cha Quản hạt Giu-se Mai Văn Châu chủ tế, quý cha cố, quý cha trong và ngoài Giáo hạt đồng tế, quý sơ và đông đảo tín hữu đến từ các giáo xứ sốt sắng tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt Giu-se thay lời cho quý Cha hiện diện chào và chúc mừng Cha xứ và toàn thể giáo dân Giáo xứ Hoành Nhị trong ngày Chầu lượt. Cha cũng khích lệ bà con giáo dân trong Giáo xứ sống tinh thần hiệp thông và hy vọng trong Năm Thánh này.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quang đã khởi đầu “Em con đã chết nay sống lại”. Dụ ngôn “Người cha nhân hậu” trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca là một trong những tuyệt tác văn chương của Kinh Thánh. Dụ ngôn ấy vừa nói về lòng nhân hậu bao dung của người cha, vừa nêu bật niềm vui hân hoan của người con đã có thời đi hoang. Dụ ngôn “Người cha nhân hậu” mang ý nghĩa đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 này. Từng chi tiết của câu chuyện có thể tìm thấy trong hoàn cảnh cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta. Nói cách khác, mỗi người chúng ta có thể nhận thấy chính mình trong câu chuyện này.

Khi cảm nhận được lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa, chúng ta hãy trỗi dậy và vững tâm trở về, dù tội lỗi đến đâu. Thiên Chúa là Cha, đang dang rộng đôi tay đón chờ các con cái trở về. Xin cho chúng ta nếm cảm được niềm vui của sự trở về, để nhờ đó chúng ta vững tin và phó thác, tiếp tục bước đi trong hành trình hy vọng. Đồng thời, ngài cũng nhắn nhủ mọi người chạy đến với Chúa Giê-su nơi Bí tích Thánh Thể, để kín múc nguồn sức mạnh và hy vọng vượt thắng bản thân và những cám dỗ.
Ngày Chầu khép lại với ước mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý cộng đoàn từ khắp nơi, sẽ khích lệ bà con giáo dân Giáo xứ Hoành Nhị mỗi ngày thêm vững lòng tin – mến và nhất là luôn đặt niềm cậy trông, hy vọng nơi Chúa Giê-su để thực thi bác ái và loan báo Tin Mừng.
Tác giả: Quang Huy - Ảnh: Trần Hưng