Mùa Chay Thánh thành tâm sám hối
Hãy trở về, Chúa đón chờ ta.
Đối với mỗi Kitô hữu, mùa Chay luôn là một thời gian rất đặc biệt, mùa giúp mỗi người sám hối để trở về cùng Thiên Chúa, được giao hoà với Chúa và chữa lành những vết thương do tội lỗi gây nên. Đặc biệt, đối với quý chức Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, những “cánh tay nối dài” của cha xứ chăm lo các công việc nơi giáo xứ, giáo họ, mùa Chay Thánh là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đời sống đức tin và làm mới lại lòng nhiệt huyết dấn thân, sẵn sàng hy sinh phục vụ Nhà Chúa như xưa chính Mẹ Maria đã thưa tiếng “xin vâng” để cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa.

Nhận lời mời của Hội đồng Mục vụ giáo hạt, ngày 30/3/2025, quý viên chức thuộc các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt Bùi Chu đã quy tụ về Đền thánh Thánh Gia - giáo xứ Kiên Lao để tham dự buổi tĩnh huấn. Đây thực sự là một cuộc gặp gỡ trong niềm vui thân tình của những con người mang trên mình sứ vụ cộng tác cách đặc biệt với quý cha xứ để thăng tiến đời sống đạo của các cộng đoàn tại Giáo Hội địa phương. Những “người vác tù và hàng tổng” hôm nay làm thành cộng đoàn “những người hành hương của hy vọng” đến kín múc hồng ân trong mùa Chay thánh, cũng như trong Năm Thánh Hy Vọng.
Buổi tĩnh huấn được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút với lời phát biểu chào mừng và khai mạc của cha quản hạt Bùi Chu Giuse Trần Quốc Tuyến - Trưởng Ban Giáo sĩ, trưởng Ban Năm Thánh giáo phận. Cha Giuse cũng đã giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của Năm Thánh và các điều kiện để có thể lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025.
Kế đến, chương trình được tiếp tục với bài chia sẻ của cha giáo Giuse Nguyễn Văn Chân - chánh xứ Liên Thượng, với hay khía cạnh: Sự vâng lời trong Hội Thánh và sự cộng tác của quý chức là những cánh tay nối dài của cha xứ. Qua những tâm tình chia sẻ, cha giáo Giuse giúp cho quý chức hiện diện thêm hiểu biết và ý thức hơn về sự vâng phục và tinh thần cộng tác, để xây dựng xứ họ ngày một thăng tiến.
Cao điểm của buỗi tĩnh huấn là Thánh lễ diễn ra vào lúc 10 giờ 15 phút do cha quản hạt Giuse Trần Quốc Tuyến chủ tế, quý cha trong giáo hạt đồng tế. Trước đó là cuộc rước đoàn lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ giáo xứ Kiên Lao ra Đền thánh, với sự tham dự của ban kèn giáo xứ Kiên Lao và đông đảo quý chức Hội đồng Mục vụ trong giáo hạt.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ: “Chúng ta đang ở giữa mùa Chay và phụng vụ hôm nay được gọi là Chúa Nhật màu hồng giữa màu tím nói lên niềm vui của chúng ta được ở bên Chúa. Niềm vui hân hoan vì được Chúa ban ơn tha thứ và đón nhận vào trong nhà Cha, trong cộng đoàn Hội Thánh của Thiên Chúa; cách đặc biệt quý viên chức của hạt Bùi Chu chúng ta hôm nay cùng quý tụ về Đền thánh Thánh Gia Kiên Lao trong ngày tĩnh huấn mùa Chay và hành hương Năm Thánh thường lệ 2025. Chúng ta cũng đã được mở lòng đón nhận ơn của Chúa qua Bí tích Hoà giải, giờ đây chúng ta tham dự Thánh lễ mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa để xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá…”

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa - chánh xứ Cát Xuyên chia sẻ: “Hôm nay chúng ta đến đây để tĩnh tâm mùa Chay, một mùa sám hối ăn năn, mùa canh tân đổi mới linh hồn và thân xác; đặc biệt nhất chúng ta lại cử hành Năm Thánh của những người hành hương hy vọng để lãnh nhận ơn toàn xá... Tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa để rồi chúng ta sẽ được biến đổi, được hưởng lòng thương xót bao la của Thiên Chúa chúng ta…” Kết lại bài giảng, cha Đaminh mời gọi mỗi quý chức hãy trở nên những người cha nhân lành để sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng hy sinh, dấn thân để phục vụ và xây dựng Nước Chúa ở trần gian.
Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Hội đồng Mục vụ giáo hạt cảm ơn quý cha, quý chức, quý ban ngành đoàn hội đã về tham dự, hiệp dâng Thánh lễ một cách sốt sắng, cách riêng cảm ơn cha xứ và quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ Kiên Lao - đơn vị đăng khai. Một vị dâng lên quý cha lẵng hoa trong tâm tình cảm mến tri ân.
Niềm vui của buổi tĩnh tâm còn được kéo dài trong bữa cơm thân mật thấm đượm tình Chúa và tình người, cùng những kinh nghiệm quý báu trong công tác mục vụ được chia sẻ. Chính tinh thần hiệp nhất, yêu thương và tình huynh đệ đã gắn kết mọi người lại với nhau để rồi mỗi người luôn biết hăng say, quảng đại chăm lo các công việc Nhà Chúa.